Rảnh rỗi quá, không có việc gì làm nên dạo này suốt ngày ngồi cắm đầu đọc truyện ngôn tình online. Đọc nhiều tới mức chả nhớ được đã đọc những gì nữa, có mẹ nào giống mình ko nhỉ? Mình mới đọc khoảng 3 tháng nay thôi mà đọc tới cả trăm truyện roài hê hê.
Ðề: Già rồi mà lại nghiện đọc ngôn tinh, có mẹ nào giống mình ko? em thì chả biết có gọi là già ko nhưng ma e nghiện truyện ngôn tình từ lâu lắm rồi. có dạo này đi làm bận quá nên ko đọc nữa chứ trc ngày nào e cũng đọc trc khi đi ngủ
Ðề: Già rồi mà lại nghiện đọc ngôn tinh, có mẹ nào giống mình ko? m cung U30 rồi, nhưng cũng cứ đều đều tuần 2 cuốn, , xã m bảo m rất biết "tận hưởng" , k biết có phải do lúc nào cũng cứ tiểu thuyết ngôn tình và phim hàn mộng mơ ngấm vào người hay k mà người lúc nào cũng như trên mây ấy, mơ mộng và lạc quan vô cùng
Ðề: Già rồi mà lại nghiện đọc ngôn tinh, có mẹ nào giống mình ko? có em, mới U20 thôi nhưng có khi đến U30 em vẫn cứ thích, con bạn em lấy ck, có bầu thế mà tối nào cũng ôm cái điện thoại đọc truyện, nghe ck nó kể mà cười đau bụng
Ðề: Già rồi mà lại nghiện đọc ngôn tinh, có mẹ nào giống mình ko? NHiều người bảo là đọc ngôn tình thì toàn mê mẩn mấy anh soái ca, lúc nào cũng ảo tưởng sức mạnh, nhưng mình thấy k đúng, nhiều mẹ còn thích đọc hơn là cả mấy đứa 9x
Ðề: Già rồi mà lại nghiện đọc ngôn tinh, có mẹ nào giống mình ko? đọc vào thấy yêu đời hơn mà, mơ mộng hơn nhiều nhiều lắm ý, bảo sao mọi người cứ bảo thế là ko thực tế
Ðề: Già rồi mà lại nghiện đọc ngôn tinh, có mẹ nào giống mình ko? đọc cho thấy cuộc đời lãng mạng,có thêm lòng tin vào tình yêu,mọi người thấy e nói đúng k
Ðề: Già rồi mà lại nghiện đọc ngôn tinh, có mẹ nào giống mình ko? Chị ngồi cạnh mình ở cơ quan cũng vậy. Mình thì ước gì có thể đọc cái gì đó, ngôn tình hay gì gì cũng được mà sao giờ không thể tập trung đọc được gì cả. Ngày trước mê đọc thế mà giờ.....
Ðề: Già rồi mà lại nghiện đọc ngôn tinh, có mẹ nào giống mình ko? Cái gì cũng vậy một khi đã gieo vào tâm trí con người ta đc điều gì đó thì sẽ dễ dàng gây nghiện
Ðề: Già rồi mà lại nghiện đọc ngôn tinh, có mẹ nào giống mình ko? Theo mình việc thích xem truyện không liên quan đến tuổi tác ^^,mình đến giờ vẫn thích xem truyện nè thật ra đó cũng là cách thư giản thôi ,không có vấn đề gì cả.
Ðề: Già rồi mà lại nghiện đọc ngôn tinh, có mẹ nào giống mình ko? Hì, mình thậm chí ngày nào cũng đọc luôn
Ðề: Già rồi mà lại nghiện đọc ngôn tinh, có mẹ nào giống mình ko? em đọc truyện rất nhiều , từ ngôn tình đến kiếm hiệp . Đọc online cũng được vài năm rồi ạ, nghiện nặng hixhix
Ðề: Già rồi mà lại nghiện đọc ngôn tinh, có mẹ nào giống mình ko? M cung thich doc va cung dang ngoi doc day. Cung giong chu top doc nhieu qua nen hok nho duoc bao nhieu.
Ðề: Già rồi mà lại nghiện đọc ngôn tinh, có mẹ nào giống mình ko? ngôn tình vs các chàng soái ca vs mĩ nhân và chuyện tình đẹp như mộng giữa soái ca giàu có, đẹp trai, tài giỏi, lạnh lùng nhưng si tình với cô nàng cá tính, mạnh mẽ, đẹp về người và nết nhưng gia cảnh bần hàn hả mn. mô típ chuyện này em thấy ko thay đổi nhiều. hơn nữa giờ nhiều chuyện ngôn tình thái quá, toàn cảnh nóng, h văn, đụng cái là hôn hít tít mù. tóm lại là ngôn tình em có đọc nhưng ko mê mẩn. mà có đọc ngôn tình thì cũng là truyện kiếm hiệp, tiên hiệp có hơi hướng ngôn tình :d em là fan của truyện kiếm hiệp/tiên hiệp của trung hoa ạ
Ðề: Già rồi mà lại nghiện đọc ngôn tinh, có mẹ nào giống mình ko? e cũng mê đây, khi nào tìm dc cuốn nào hay là đọc ngày đọc đêm khi rảnh
Ðề: Già rồi mà lại nghiện đọc ngôn tinh, có mẹ nào giống mình ko? Thỉnh thoảng đọc để giải trí cũng tốt, thấy cuộc đời đỡ trần trụi hơn.
Ðề: Già rồi mà lại nghiện đọc ngôn tinh, có mẹ nào giống mình ko? Truyện ngôn tình là truyện như thế nào ạ ???? E ko hiểu từ này lắm.