Buồn quá các mẹ à, đúng là họa vô đơn chí.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi cutekids_shop, 17/9/2014.

  1. cutekids_shop

    cutekids_shop Momma baby

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    1,216
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Thời gian này gia đình em có nhiều áp lực quá các mẹ à, xã nhà em công tác tại một cty trước là nhà nước và cồ phần hóa mới khg 2 năm nay. Trước thực tập ở cty rồi cũng chịu khó làm nên cũng được ký hợp đồng làm việc tại Cty sau khi thực tập xong. Tính đến nay công việc cũng được 10 năm rồi và được ký hợp đồng ko thời hạn, đến gần 2 tháng nay thì cty có sự thay đổi của Tổng giám đốc mới, khi về được một thời gian thì lão ỹ bắt đầu thay đổi một loạt nhân sự của cty. Những ai là người của Tổng Gđ cũ thì cũng tìm mọi cách để cho nghỉ việc, những người trẻ mới về cty mà không chắc chân cũng bị nghỉ việc hết, trước chồng em đã có 3-4 người bị nghỉ rồi. Gần 2 tháng nay cty bắt đầu gây khó dễ cho chồng em, chuyên ngành của chồng em là IT đã làm 10 năm tại cty bây giờ lấy lý do này lọ buộc chồng em phải bàn giao lại toàn bộ công việc và giao cho c em đi làm về lĩnh vực kinh doanh. Bắt chồng em phải mang hợp đồng trị giá hơn 2 tỷ về máy móc và thiết bị y tế ký được về cho cty. Chồng e cũng đã viết thư kiến nghị lên ông Tổng, thấy chồng em nói có lý quá nên cũng thôi ko thấy đả động gì đến việc đó nữa và từ hôm đó cũng ko giao thêm việc gì cho c em làm trong khi việc IT chồng em đã phải bàn giao lại cho người khác. Đi làm cũng như đi chơi nên tinh thân chán nản và mệt mỏi, nếu cho nghỉ thì c em cũng xác định tư tưởng rồi nhưng chúng nó sợ bị kiện và phải bồi thường một khoản nên cứ băt chồng em viết đơn xin nghỉ làm. Chồng em ko viết vì mình là người lao động, lúc nào cũng muốn có được một công việc để lo cho gia đình thì cớ sao lại bắt nghỉ chong khi công viêc chồng em hoàn toàn có thể nói là làm được việc nhưng do thân cô thế cô, không có người nâng đỡ nên giờ nó muốn cho nghỉ để đưa một loạt dây mới về làm việc.

    Công việc thì đang lu bu chưa giải quyết dứt điểm được thì tối hôm qua nhà em lại bị nó khuân đi mất con xe lead, khóa cổ khóa càng và cả khóa dây nữa, có bật bảo vệ ổ khóa mà nó vẫn phá được khóa các mẹ à. Buồn và thấy trong lòng một cảm giác khó tả thế nào ấy, biết là của đi thay người nhưng sao đúng lúc khó khăn thì mọi việc diễn ra ập một lúc. Tiếc công, tiếc của cũng chẳng thể trách c vì lão ý cũng đang bù đầu về công việc. Viêt lên đây chia sẽ cùng các mẹ một chút cho vơi đi sự buồn, có mn đi ngang qua đọc và có cao kiến gì về luật lao động thì cũng tư vấn giúp em trong trường hợp của chồng em thì phải xử trí thế nào.

    Cảm ơn các mẹ đã giành chút thơi gian để đọc.Tiện đây các me để ý hộ em xe Lead của em màu đồng mang biển số 29 C1 - 119 54. Mẹ nào vô tình nhìn thấy thì pm giúp em nhé. Em mời các mẹ đi cà phê cảm ơn à.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi cutekids_shop
    Đang tải...


  2. bot_beo

    bot_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    1,968
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Buồn quá các mẹ à, đúng là họa vô đơn chí.

    chia sẻ với mn nhé, cuộc đời mà lúc nào cũng thế, vận đen đã đến thì quay chỗ nào cũng gặp, cắn răng chịu đựng cho qua giai đoạn này thôi
     
  3. dlynk87_89

    dlynk87_89 Ga chống thấm cotton SunKid ko nóng bí ko mùi nhựa

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    11,029
    Đã được thích:
    1,589
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Buồn quá các mẹ à, đúng là họa vô đơn chí.

    chắc nhà chị vào năm vận năm hạn chị ah, nhà em tầm cuối năm ngoái cũng thế, đen đủ đường, ox làm việc cũng chán việc, tiền lương chẳng bao nhiều mà trừ thuế, đi hoàn thuế nghỉ bao nhiêu buổi mà ko làm đc, hộ khẩu thì e đang trong quá trình chuyển về nhà chồng thì e bị móc mất ví, tiền của mất nhiều lại mất sạch giấy tờ, thẻ atm, cmt,... may rùi cái gì giải quyết dần dần cũng xong, thôi, chị cư snghix của đi thay ng chị ah, giờ mọi chuyện qua cũnge cũng thấy bt rùi
     
  4. vuhuyentranght

    vuhuyentranght Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Buồn quá các mẹ à, đúng là họa vô đơn chí.

    Xe để thế mà sao phá đc nhỉ, chắc để chỗ quá khuất
     
  5. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Buồn quá các mẹ à, đúng là họa vô đơn chí.

    Chia xẻ với Mẹ nó nhé . Trường hợp chồng bạn ở cơ quan thì không lo nhiều lắm vì chồng Bạn đã ký hợp đồng vô thời hạn rồi mà . Họ muốn cho chồng Bạn nghỉ nên mới làm lung lay tình thần chiến sĩ thế thôi . Nói xã cứ phớt lờ thui , không giao việc thì Tớ chơi ( nhưng cẩn thận đừng để họ bắt lỗi mà ra kiểm điểm nha ) . Đừng tự ái mà làm đơn xin nghỉ , họ thấy mình nghỉ là họ càng mừng . Phải kiếm tiền lo cho Vợ cho Con và phải sống chứ . Đôi khi phải làm " Mặt dày chính đáng ". Mình từng sốc thêm tinh thần cho những trường hợp như vậy Bạn ạ , cuối cùng NLĐ thắng . Liên Đoàn Lao Động tỉnh hỗ trợ miễn phí Bạn nhé

    Còn con xe bị mất thì xem như vật thế thân Bạn ạ . Nhưng tinh thần thoải mái cũng hạn chế được rủi ro Bạn nhé

    :) (u)
     
    Sửa lần cuối: 17/9/2014
  6. chang chip

    chang chip

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    16,381
    Đã được thích:
    4,865
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Buồn quá các mẹ à, đúng là họa vô đơn chí.

    Đúng là đã đen thì đen triệt để luôn mẹ nó ạ. Chúc gd mẹ nó mau vượt qua khó khăn, vận hạn này nhé. ](*,)
     
  7. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,549
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Buồn quá các mẹ à, đúng là họa vô đơn chí.

    chia bùn với m, thôi tháng sau chúc nhà m luôn gặp may mắm nhé
     
  8. Me Huy Long

    Me Huy Long Đồ KM giá rẻ và bỉm Bobby

    Tham gia:
    6/3/2013
    Bài viết:
    2,750
    Đã được thích:
    244
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Buồn quá các mẹ à, đúng là họa vô đơn chí.

    Công việc IT của chồng bạn bây giờ xin việc chắc cũng dễ, trong lúc này vẫn phải ngó nghiêng một vài công ty khác xin việc. Mình cũng phải rắn nếu muốn mình chấm dứt hđ thì đền bù thỏa đáng ( ngoài 1/2 tháng lương theo qui định của Luật) nếu thấy OK thì nghỉ.Nếu đi làm ko có việc và áp lực quá dễ stress lắm. Chúc gia đình bạn vượt qua khó khăn này.
     
  9. medollars

    medollars Hàng xách tay uy tín

    Tham gia:
    25/5/2008
    Bài viết:
    1,191
    Đã được thích:
    356
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Buồn quá các mẹ à, đúng là họa vô đơn chí.

    Chia sẻ với em, "họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai", nên khi đã gặp vận đen thì kéo theo nhiều chuyện không may mắn lắm, hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng, chúc em sớm cân bằng lại cuộc sống nhé.
     
  10. Nhung.tm185

    Nhung.tm185 Mẹ Mỳ Tôm

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    6,263
    Đã được thích:
    835
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Buồn quá các mẹ à, đúng là họa vô đơn chí.

    khổ thân mn, việc này chồng chất việc kia. cv a xã như thế thì tìm việc khác xem, tìm được việc ngon nào khác thì nhảy việc cũng được, còn k thì cứ ở lại làm tiếp xem họ làm gì m, chỉ sợ đi làm mà k có việc gì làm thì xì tress lắm. Mà chuyện gì cũng có cách giải quyết cả, mất trộm thì ắt sẽ kiếm được tiền bù lại thôi. 1 tháng cuối năm trước mà m cũng gặp vận đen đủ đường: mất trộm tới 3 lần cũng sạch giấy tờ phải làm lại dần dần, rùi làm hỏng này kia phải đền bù....cảm tưởng bế tắc lắm n rùi cũng vượt qua cả thôi mn ạ
     
  11. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    21,895
    Đã được thích:
    2,319
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Buồn quá các mẹ à, đúng là họa vô đơn chí.

    ôi giờ thay người mới chỗ nào cũng như thế đó, m cứ kiên cường thôi chứ đừng nghỉ mà họ mừng, năm nay chắc nhà mn đen rồi, cố gắng nhé
     
  12. HanhPhucBenCon

    HanhPhucBenCon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/3/2010
    Bài viết:
    2,410
    Đã được thích:
    1,231
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Buồn quá các mẹ à, đúng là họa vô đơn chí.

    Cố lên Em gái, sau cơn mưa, trời lại sáng.
    Thường thì Chị cũng chạy chiếc Lead đi làm, tưởng đâu bật cái bảo vệ ổ khóa lên là xong... Mai mốt Chị phải cẩn thận hơn nữa mới được.
     
  13. noithatthoinay

    noithatthoinay Gốm sứ Bát Tràng

    Tham gia:
    21/2/2013
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Buồn quá các mẹ à, đúng là họa vô đơn chí.

    Sau cơn mưa trời lại sáng thôi, cố gắng lên mn !
     
  14. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Buồn quá các mẹ à, đúng là họa vô đơn chí.

    ôi chia buồn với mn, mà cái cty đó sao vô lý vậy trời, e lại ko biết gì trong vụ này, ủn lên cho các mẹ có kinh nghiệm
     
  15. cutekids_shop

    cutekids_shop Momma baby

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    1,216
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Buồn quá các mẹ à, đúng là họa vô đơn chí.

    Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ với em, trưa nay chồng em về mang theo cái giấy cam kết của cty bắt chồng em ký phải bàn giao nốt quyền quản trị của web và hòm thư. Chồng em chưa ký mà mang về tham khảo ý vợ xem sao. Cá nhân em thì thấy chồng em mệt mỏi quá rồi, tình hình diễn ra cũng đã gần 2 tháng rồi, lắm lúc chồng mệt mỏi về lại cáu với vợ con nên em cũng khuyên chồng thôi không cố được thì nghỉ đỡ phải suy nghĩ nhiều (thực sự thì gần 2 tháng nay một mình chồng em đối phó từ ông tổng đến phó rồi các trưởng ban, chúng nó nghĩ ra đủ chiêu trò để dồn chồng em vào thế không làm được việc nhưng không thể nên giờ chúng nó ép một cách bẩn thỉu). Nghĩ cho cùng đấu đá rồi cũng chẳng thể nhìn mặt nhau và làm việc với nhau, bg cả cty chồng sơ không dám đường đường chính chính nói chuyện với chồng em vì sợ bị coi là phe cánh với chồng em sẽ bị xếp soi nên có lẽ là nghỉ viẹc là quyết định cuối cùng thôi các mẹ à.

    Vợ chồng em đến với nhau cũng vất vả, không thuận buồm xuôi gió như những cặp vợ chồng bình thường nên trải qua những phút khó khăn thế này thấy tủi thân và cũng thương chồng phải lăn lộn để lo cho cuộc sống. Hiện tại em có 2 chàu và nhà thì đang đi thuê, ngoảnh mặt cái lại mấy chục triệu tiền nhà. Thực sự nắm lúc em thấy nản quá. vợ buôn bán nhỏ kiếm thêm đồng ra đồng vào thôi chứ chẳng tích góp được tý nào. Năm trước nhà bọn em đã bị trộm cắt khóa vào nhà 2 lầm, cũng thiệt hại mấy chục triệu. Đến năm nay cũng lại bay mất mấy chục triêu đi toi, mình kiếp trước có ác không mà kiếp này em thấy mình vất vả quá các mẹ à. Vẫn biết còn nhiều hoàn cảnh khổ hơn mình nhưng sao vẫn thấy chạnh lòng.
     
  16. NguyenAnhHoang

    NguyenAnhHoang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/7/2014
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Buồn quá các mẹ à, đúng là họa vô đơn chí.

    Ngoài kia còn nhiều công ty hay lắm, biết đâu đó lại là vận may
     
  17. cutekids_shop

    cutekids_shop Momma baby

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    1,216
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Buồn quá các mẹ à, đúng là họa vô đơn chí.

    Cảm ơn mn nhiều, em cũng chỉ biết động viên chồng thế thôi mn à.
     
  18. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Buồn quá các mẹ à, đúng là họa vô đơn chí.

    Mình biết những trò bẩn thỉu mà Mẹ nó đề cập . Có gặp trường hợp này mới biết được tình đồng nghiệp nó " chân thành " như thế nào . Họ có thể xem mình như người cùi người hủi đó ( Nhưng cũng thông cảm vì miếng cơm manh áo của họ mà )

    Bạn thử nói chồng liên hệ với cơ quan công đoàn xem sao ( Miễn Phí ) . Theo như Mình biết khi chuyển NLĐ sang bộ phận khác thì Công Ty phải đào tạo họ theo công việc và phải phù hợp đó bạn ( VD thư ký không thể đi làm lao công / tạp vụ được đâu ) và chỉ trong một vài tháng thui đó . Và chỉ có quyền điều chuyển khi công ty thu hẹp tổ chức lại thui . Còn đây phòng IT cũng còn tồn tại mà

    Mình biết 1 trường hợp tương tự nhưng sau đó người này thắng đó Bạn ạ . Cái cần thiết ngay lúc này chồng Bạn phải cẩn thận - bình tĩnh và tránh hoang mang dẫn đến stress . Trong thời gian này ngấm nghé vài công ty khác . Nhưng trong trường hợp này có khi chồng Bạn sẽ bị bồi thường ngược lại nếu xin nghỉ không báo trước ngày theo qui định ,mất các quyền lợi về BH liên quan

    Mình cũng biết 1 anh GD cũng trong trường hợp này nhưng Anh ta vượt qua được tự ái mà thắng đó . Ừ không giao việc thì Ta ngồi chơi ,Ta tranh thủ học thêm :) trong hòa bình yên lặng :) . Muốn Ta nghỉ thì phải đền bù . Cô lập Ta thì Ta cũng không cần vì thời gian không có việc được giao thì Ta cũng có việc riêng khác mà ...hi...hi...

    Bằng không thì nếu Anh muốn chấm dứt hợp đồng với Tôi thì phải theo thỏa thuận ( Bạn tìm hiểu trong Luật Lao Động nhé ) . Không chỉ là 1 hay 2 tháng lương đâu Bạn ạ .

    Vài điều chia xẻ
    :) (u)
     
    Sửa lần cuối: 17/9/2014
  19. cutekids_shop

    cutekids_shop Momma baby

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    1,216
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Buồn quá các mẹ à, đúng là họa vô đơn chí.

    Em cảm ơn mn, bên công đoàn chồng em cũng đã lên hỏi và cũng đã làm việc với chánh văn phòng của cty nhưng ko giải quyết đcj gì mn à. Họ khuyên chồng em một câu xanh dờn : "Đến nước này thì tốt hơn là em nên nghỉ, bg cũng chẳng còn mặt nào mà nhìn nhau nữa nên cũng ko thể làm việc cùng nhau được". Chúng nó dồn người lao đồng vào bước đường cùng, bước đi của chúng nó là giao cho môt công việc không phù hợp rồi đánh giá người lao động không làm được việc mn à, rồi chúng nó cho chuyển sang một đơn vị thành viên khác cho làm mấy tháng sau đó cho nghỉ việc và thông báo rằng mình là lao động dư thừa, không sắp xếp được vị trí công tác phù hợp và thế là nghỉ việc. Trước đó mấy người bị vậy rồi mn à, đã thế có quyển sổ bảo hiểm của người lao động cũng gây khó khăn, ko tất toán để người ld sang đơn vị mới còn nộp tiếp. Chồng em cũng đã nắm đcj bước đi của chúng nó nên chiều nay quyết định đưa đơn xin nghỉ rồi các mẹ à. Chắc sắp tới sẽ là quãng thời gian khó khăn với gd em. Thôi tự nhủ lòng cố lên.
     
  20. Xichlaigannhau

    Xichlaigannhau 01692.934.230

    Tham gia:
    3/4/2014
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Buồn quá các mẹ à, đúng là họa vô đơn chí.

    Khó khăn nào rồi cũng vượt qua thôi, chúc cả gia đình gặp nhiều may mắn để lấy lại những gì đã mất nhé.
     

Chia sẻ trang này