Mẹ có con khi mẹ mới chỉ là sin viên năm thứ 3, mẹ lúc đó thật sự lo lắng lắm. Nhưng chính tình yêu của bố cùng gia đình mình đã giữ con lại bên mẹ. Mẹ yêu con, bố con cũng rất yêu con đấy, khi con chào đời, bố bế con trên tay mà rưng rưng nước mắt. Mẹ muốn cảm ơn bố đã giúp mẹ dũng cảm hơn, cùng mẹ nuôi con khôn lớn. Quả thật,làm mẹ ở tuổi này không dễ dàng gì đối với sinh viên năm 3 như mẹ. Mẹ không thể học hết khả năng của mình, có những hôm con ốm, bố làm sao mà chăm được con, mẹ lại phải nghỉ học. Rồi khi các bạn tung tăng chốn đây chốn đó, mẹ lại ngồi ôm con ở nhà. Khi các bạn thoải mái xin công việc này công việc kia thì mẹ lại xem công việc nào có nhiều thời gian cho con nhất vì bố con đi công trình suốt. Đặc biệt hơn nếu con yêu người nào đó thì con sẽ không muốn trong mắt người khác người yêu con mang tiếng là người dễ dãi chẳng ra gì nên mới bị bác sĩ bắt cưới phải không? Mẹ đã từng trải qua, mẹ rất hiểu cảm giác ấy nên mẹ hi vọng sau này con hãy giữ gìn cho người con yêu, đừng đi quá giới hạn để hạnh phúc toàn vẹn nhất. Đây là gia đình hạnh phúc nhà mình nhưng không phải ai cũng được may mắn như mẹ đâu Sau này con phải thật cố gắng nhé, cố gắng thay cả phần mẹ đã bỏ lỡ khi còn là sinh viên. Mẹ yêu con, cậu bạn cùng lớp năm 3 của mình Chúc cậu hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn và trân trọng phút giây hạnh phúc gia đình mình nhé. Không được quên lời mẹ cậu dặn đâu, Mẹ cậu ghê gớm lắm không là bị tét vào mông đấy Hãy nhìn lại giây phút hạnh phúc bên gia đình của cậu nhé Cái này là hôm sinh nhật cậu tròn 1 tuổi này Cái này là chụp cùng mẹ khi mẹ chụp ảnh kỉ yếu nhé Cái này khi cậu tròn 3 tháng nè Bố và con tranh thủ đọ dáng nè Cái này chúng ta cùng đi nhận băng tốt nghiệp đấy valungtung của gia đinh 3 ngừoi nè
Ðề: Sau này con lớn, đừng để người con yêu mắc phải sai lầm như mẹ Chúc gia đình bạn mãi hạnh phúc bên nhau
Ðề: Sau này con lớn, đừng để người con yêu mắc phải sai lầm như mẹ chúc mừng em nhé, chúc gia đình em luôn mãi hạnh phúc thế này
Ðề: Sau này con lớn, đừng để người con yêu mắc phải sai lầm như mẹ mẹ cháu ko sai lầm đâu bố cháu à .