Ấm ức quá. Các mẹ bày cho em cách "Trị" mấy nàng dâu lười với

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Shopmechipbong, 19/9/2014.

  1. Shopmechipbong

    Shopmechipbong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/3/2011
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Chào các mẹ

    Em cũng là nàng dâu chính hiệu. Mc em có 3 chàng trai giờ có 3 nàng dâu. Chồng em là con thứ 2 nhưng mc em ở với vc em nên cùng giỗ ở nhà em luôn thành ra em là... Thứ trưởng.

    Nghe cỏ vẻ oai nhưng bao nhiêu việc những ngày cúng, giỗ các cụ và bố chồng chỉ 1 mình em phải đi chợ nấu nướng rồi rửa bát (tiền thì có lúc bà đưa thêm lúc không). Còn 2 nàng kia (1 dâu trưởng và 1 dâu út) cứ đến giờ ăn mới đến (nhiều hôm phải chờ...) ăn xong thì chỉ dọn ra để em rửa. Mẹ chồng em thì kệ không nói gì (nếu con bé em dâu kia bảo rửa thì thôi về đi để cho bà và bác), còn bà chị dâu trưởng đúng nghĩa con đã lớn và thảnh thơi cũng chẳng giúp mình rửa bát trong khi con em còn nhờ mới được mười mấy tháng. :((((

    Em ấm ức lắm nhưng nói với mc thì bảo "vc đến nhà Anh/Em ăn có phải rửa đâu". Nhưng đó là đi sinh nhật hơn nữa cùng lắm cũng được ăn 1-2 lần. Em nói với chồng nhưng chỉ im lặng cũng k giám góp ý. 1 mình chịu ấm ức nên em nên đây xin kinh nghiệm của các mẹ làm cách nào chứ cứ như này em điên vì ức chế mất.

    Em có nên nói thẳng cho cả nhà: 3 mặt 1 nhời không các mẹ. Làm như thế thì k hay nhưng kể cả 2 thằng anh/em chồng cũng bênh vợ nó thấy 1 mình em làm mà nó không biết đường bảo vợ nó làm.

    Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Shopmechipbong
    Đang tải...


  2. Giadinhtoi01

    Giadinhtoi01 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/8/2014
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Ấm ức quá. Các mẹ bày cho em cách "Trị" mấy nàng dâu lười với

    Thế thì từ sau nhà có giỗ thì mẹ nó bảo công ty bận việc phải làm thêm đến giờ ăn mới về được, về ăn xong thì rửa bát. Như vậy đỡ tốn tiền chi thêm mà đỡ việc. Chị em dâu như bầu nước lã, họ tương kế thì mình tựu kế chứ nói ra không thông cảm cho nhau đâu mà họ bảo thế này: cô ấy được ở nhà của bmc, không phải lo lắng nhà cửa, con cái được bà đỡ đần, một năm lo vài cái giỗ mà cũng tị nạnh, so sánh thiệt hơn nó vô cùng lắm.
     
  3. bot_beo

    bot_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    1,968
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ấm ức quá. Các mẹ bày cho em cách "Trị" mấy nàng dâu lười với

    sao mà giống nhà e, cũng 3 con trai, 2 con dâu, e là dâu thứ 2, hiện tại mỗi người sống mỗi nơi nhưng giỗ tết ở quê thì e cáng đáng hết vì út chưa lấy vợ, cả thì còn bận buôn bán, chả bao giờ bảo về lo tết nhất lấy 1 năm hoặc đóng góp cho mẹ và em út lấy 1 chút (mặc dù ko đáng là bao nhiêu nhưng những việc chung như thế này nhẽ ra phải người có công, người có của mới đúng), dâu cả thì lúc nào cũng ghen với nhà e vì hay được mc cho tiền, còn e ghen với dâu cả vì được bà ở gần, có công việc hay ốm đau j thì dc bà đỡ đần, rồi trông cháu cho chỉ lo làm ăn, nhà mình thì ko ai trông lúc nào cũng vứt đi trường lớp...nói chung chị e dâu hay ghen nhau lắm, trong lòng e cũng buồn nhưng cứ cố trấn an mình là tại mình ở xa nên chịu thiệt thôi để đỡ phải mệt người.
     
    Shopmechipbong thích bài này.
  4. Shopmechipbong

    Shopmechipbong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/3/2011
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ấm ức quá. Các mẹ bày cho em cách "Trị" mấy nàng dâu lười với

    Chị ơi, không được đâu, bỏ đi làm ngày CN thì không ai tin và chồng em cũng k chấp nhận điều đó. Phải ở nhà. còn nhà thì bà bán cho mỗi đứa 1 phần rồi, còn bà cho thêm nhà em vì bả ở cùng. còn các cháu thì đứa nào bà cũng trông cho nên không ai bị thiệt khoản đó. hix
     
  5. pnh11082005

    pnh11082005 0988.44.00.51

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    4,722
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ấm ức quá. Các mẹ bày cho em cách "Trị" mấy nàng dâu lười với

    Cái này bạn phải bảo chồng bạn lên tiếng thôi, chứ tự mình nói ra thì lại bảo là tị nạnh.
     
  6. Giadinhtoi01

    Giadinhtoi01 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/8/2014
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Ấm ức quá. Các mẹ bày cho em cách "Trị" mấy nàng dâu lười với

    Nếu thế thì cứ ngày cúng giỗ nhà chồng bạn mời thêm anh chị em nhà bạn sang để cùng nhau ăn uống cho vui và có người làm cùng. Mình ăn uống cười nói với người nhà mình họ sẽ bị mất thế ngay tại nhà mẹ đẻ của họ, sẽ đổi thái độ thôi. Còn nếu không được thì bắt chồng làm cùng, mẹ xót con trai thì sẽ kêu em dâu phải làm. Còn không nữa thì cứ ngày giỗ bạn lại giả vờ lăn quay ra ốm. Nói thẳng thì cũng hay nhưng kiểu gì cũng mất lòng nhau. Chị em dâu khó lắm.
     
  7. BellaShopHn

    BellaShopHn Túi xuất khẩu - Giày trẻ em

    Tham gia:
    8/4/2014
    Bài viết:
    15,673
    Đã được thích:
    3,127
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Ấm ức quá. Các mẹ bày cho em cách "Trị" mấy nàng dâu lười với

    Nếu không ai chịu làm thì bạn cứ tự giao việc cho mọi người ấy, ví dụ bảo Chị dâu làm món này, còn em làm món kia. Ăn cơm xong, bê bát vào thì bảo em dâu rửa bát đi, chị có việc.
     
    Nguyễn Thị Xuyến thích bài này.
  8. Lợn bay

    Lợn bay Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2013
    Bài viết:
    7,763
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ấm ức quá. Các mẹ bày cho em cách "Trị" mấy nàng dâu lười với

    Rắc rối nhỉ, sau e mà lập gia đình không biết có thế này không :)
     
  9. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ấm ức quá. Các mẹ bày cho em cách "Trị" mấy nàng dâu lười với

    Cũng khó Mẹ nó nhỉ . Nhưng nếu bỏ qua thì cũng nên vì MC Bạn cũng giúp mà đúng không ? Vả lại như Mẹ nó cũng công nhận lời MC nói là đúng ( Sang nhà Anh / Em có tiệc cũng không phải rửa mặc dù cũng chả mấy khi )

    Cũng giống gia đình nhà Mình ấy . Mợ là Con Dâu cả nhưng gia đình mà có tiệc gì thì cả gia đình Cậu Mợ sang ăn khi mọi thứ đã xong , ăn xong rùi về , có khi phải chạy sang gọi mấy lần mới qua :) . Nhưng được cái nhà Mình không quan trọng vấn đề này , Chỉ hơi phiền khi phải đợi thui

    Còn bên Nội , do Chú Thím ở cùng Ông Bà nên Thím phải lo việc cỗ - Có Mẹ mình tham gia . Nhưng Các Cô và cháu ngoại thì chỉ về ăn thui . Sau đó còn phân chia phần mang về nữa chứ :) . Nhưng được cái về tài chính thì có các Anh - Chị ở xa tài trợ . Lúc đầu Chị Em mình còn hăng hái thu dọn nhưng sau đó ghét cảnh mấy Cô như thế nên Tụi Mình cũng chẳng tham gia nữa , coi như không làm không ăn. Với Thím thì có lẽ hiểu chuyện nên thông cảm còn Các Cô thì Tụi mình phớt lờ

    Còn khi nhà Mình có tiệc , sau tiệc " Khách " cũng có ý ở lại thu dọn . Cũng có người thật lòng , nhưng cũng có người chỉ nói thế thui . Nhưng " Chủ Nhà " luôn luôn " đuổi về " và giành việc ấy :)

    Thôi thì , Vì còn ở với Bà nên Mẹ nó chịu khó vậy ( Bà cũng tốt đúng không Bạn ). Chứ đừng vì chuyện Rửa Chén Bát hay không mà gây mất hòa khí Bạn ạ . Không đáng đâu . Sau này tính sau Bạn ạ

    :) (u)
     
    Sửa lần cuối: 21/9/2014
    Nguyễn Thị Xuyến thích bài này.
  10. ken2013

    ken2013 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/11/2013
    Bài viết:
    2,758
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Ấm ức quá. Các mẹ bày cho em cách "Trị" mấy nàng dâu lười với

    mình cũng nghĩ là mình là dâu thứ thì họ không làm mình cugnx chẳng tội gì pải làm cả. hixxxxxxxxxx
     
  11. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,417
    Đã được thích:
    2,447
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ấm ức quá. Các mẹ bày cho em cách "Trị" mấy nàng dâu lười với

    mệt mỏi cảnh làm dâu thật đấy
    Giá như
     
  12. me-dautay

    me-dautay Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    5,067
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ấm ức quá. Các mẹ bày cho em cách "Trị" mấy nàng dâu lười với

    Bất công nhỉ. Đọc mà cũng ức cho mn nhưng e k có kinh nghịm trong chuyện này vì bản thân cũng ddablg bị e ck soi hic
     
    Shopmechipbong thích bài này.
  13. tenchi

    tenchi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/3/2013
    Bài viết:
    3,286
    Đã được thích:
    420
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Ấm ức quá. Các mẹ bày cho em cách "Trị" mấy nàng dâu lười với

    em nghĩ cái gì cũng phải san đều ra thì mới thấy thoải mái được, em là chị em cũng ức chế, chị thử trốn 1 hôm xem mọi người nghĩ sao
     
  14. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,061
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ấm ức quá. Các mẹ bày cho em cách "Trị" mấy nàng dâu lười với

    Mình cũng là phụ nữ mình hiểu đàn bà hay tị nhau từng tý, khó mà khác đi được. Nhà mình cũng có nhiều giỗ , thím mình ở chung với bà toàn làm tất ( vì anh chị đi làm không nghỉ được, cuối ngày mới về ) nhưng thím mình chả bao giờ kể công hay khó chịu. Thím ý bảo các anh chị không về ngày này em vẫn phải đi chợ như thế, các bác ở xa mất công đi lại cũng là mệt rồi. Thế nên nhà mình rất thoải mái, nói chung việc nấu nướng không mấy ai kêu ca gì, xác định luôn đó là việc nhà mình thì mình làm, chú thím ở với bà thì được đất cát phần hơn, âu lo việc cũng giỗ cũng không phải thiệt đủ thứ.Nhưng phải những ngày cuối tuần thì mẹ mình và các bác cũng về mua sắm chuẩn bị hoặc đưa tiền cho bà từ trước đó, bà mình lại đưa hết tiền cho thím mình đi chợ. Ai cũng biết ý đưa sao cho thừa ra vài hai triệu, thím mình có cầm cũng thấy thoải mái vì đã mình mất công nấu nướng thì anh chị cũng biết điều đóng góp về tài chính. Nói chung đàn bà là thế, cả năm 1-2 ngày giỗ làm thêm 1 tí không đến mức ốm nhưng đứa khác nó chơi là ngứa mắt lắm, thôi thì lựa nhau mà sống.
     
  15. Shopmechipbong

    Shopmechipbong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/3/2011
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ấm ức quá. Các mẹ bày cho em cách "Trị" mấy nàng dâu lười với

    Uh mình cũng đồng ý với bạn là phải lựa nhau mà sống. Và k góp sức cũng phải có tài chỉnh (mình k cần tiền thừa chỉ cần đủ thôi) nhưng đây chẳng có j chỉ 1 túi hoa quả thắp hương là cùng. Mà nhà chồng mình loanh quanh HN cách có mấy km chứ xa xôi j đâu. Đêm mình thức trông 2 đứa con sốt sáng ra mệt quá ngủ 1 chút thì bị c đánh thức dậy đi chợ về nấu nướng.
     
  16. Shopmechipbong

    Shopmechipbong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/3/2011
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ấm ức quá. Các mẹ bày cho em cách "Trị" mấy nàng dâu lười với

    Cảm ơn các mẹ

    Chứ em chịu ấm ức nhiều và lâu rồi. Từ khi về nhà chồng đến giờ gần 10 năm là 10 chịu thiệt thòi đủ thứ. Nhà chồng em 1 năm cưới 2 dâu và dầu về sau là em nên có lẽ chịu thiệt thòi vất vả. Chưa về nhà chồng đã bị đe nẹt, giao huấn đến nỗi em bị sốc và sỉu (chỉ vì em có bầu trước). Nghĩ đến con thương con nên cố chịu nhục và chồng hứa sẽ bù đắp nhưng thực tế em bị quá nhiều tủi thân. Ck thì mẹ là trên hết nên bà k vừa ý và nói với ck là c quay ra mắng mỏ em và sẵn sàng dọa ly dị và bắt xin lỗi bà rồi đi làm về (lúc mang bầu) mệt quá chào chị dâu nhỏ cũng bị anh chồng nói..... Em không bao giờ quên được cái họ gây ra cho em các mẹ ạ.
     
  17. tindung_hn

    tindung_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/1/2014
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Ấm ức quá. Các mẹ bày cho em cách "Trị" mấy nàng dâu lười với

    Chị tả cảnh này như là thời bao cấp ý nhỉ, chào hỏi nhỏ thì có vấn đề gì đâu cũng phải vậy chứ.
    nhà e thì có 2 ae og a lấy vk hơn năm rui, e thì chưa nhưng được cả Anh trai và chị dâu đều lười. Em và mẹ làm xa nhà tháng về 1 lần, hoặc có việc cần thì về, nhà chính thì chẳng ai ở chỉ hàng ngày anh trai vẫn qua thắp hương cho các cụ. Bước về tới nhà mọi thứ gần như nguyên bản khi em đi, chỉ là thêm nhiều bụi hơn thôi, bàn thờ các cụ cũng vậy, haizzz
    Chẳng bao giờ thấy bà chị dâu dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cả gia đình thì gọi là có làm xong được một lúc mất hút lun
     
  18. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,485
    Đã được thích:
    1,798
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ấm ức quá. Các mẹ bày cho em cách "Trị" mấy nàng dâu lười với

    Ở riêng là rảnh nhất, va chạm mệt lắm cm ạ
     
  19. chiptomboy

    chiptomboy Đồ gỗ online Chiptomboy !

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    6,590
    Đã được thích:
    1,771
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ấm ức quá. Các mẹ bày cho em cách "Trị" mấy nàng dâu lười với

    Theo tớ nàng khi họ đến nàng cứ giao việc chị làm hộ e món này, e làm hộ chị món kia khéo hơn nữa thì bác ra rửa bát cùng e 2 chị em vừa chuyện trò vừa rứa bát cho vui, nói chung mình cứ xởi lởi thiện chí anh chị em hòa thuận mình đỡ ấm ức mà vui cửa vui nhà, nhà tớ làm dâu út có c dâu cả & chị gái thứ 2 nhưng các chị & tớ cũng rất thoải mái trong việc này, nhà có công có việc mỗi người 1 tay ko bao giờ tính toán thiệt hơn. Chứ mấy vị mà chỉ bít đến ăn xong rồi cắp đít về thì ghét lắm ! tớ ghét nhất là những kẻ lười biếng, siêng ăn, nhác làm


     
  20. Khanhhy

    Khanhhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/4/2011
    Bài viết:
    1,254
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ấm ức quá. Các mẹ bày cho em cách "Trị" mấy nàng dâu lười với

    Thực ra me ck bạn nói cũng có chút chút đúng, mình nghĩ lần sau bạn tới nhà họ cũng cùng họ dọn, và họ đến nhà bạn thì bạn cứ đề nghị thẳng thừng luôn: chị/ em rửa bát giúp em, em lau dọn nọ kia...nói chung là cứ phải nói chứ giữ trong lòng chuyện nhỏ thành chuyện lớn, mệt cả đôi bên!
     

Chia sẻ trang này