em mới bắt đầu kinh doanh các mẹ ạ, mới ít bữa mà nếm đủ mùi mệt mỏi, bảo sao các mẹ kinh doanh lại có đầu óc tính toán nhanh vậy.......................... có mẹ nào như em không ạ
Ðề: Các mẹ ơi, kinh doanh đủ online mọi phức tạp Thỉnh thoãng rắc rồi nhiều chứ bạn. Phải tìm cách giải quyết êm ả nhất.
Ðề: Các mẹ ơi, kinh doanh đủ online mọi phức tạp kinh doanh có bao nhiêu vấn đề nảy sinh mà mình k lường trước được, nhưng cũng có lúc nọ lúc kia, có khi vài hôm liền chỉ muốn hét lên là "DẸP! DẸP! KHÔNG CÓ LÀM ĂN GÌ HẾT!", nhưng lúc có khách đặt hàng hoặc gặp khách nào dễ thương là lại yêu đời ngay ý mà
Ðề: Các mẹ ơi, kinh doanh đủ online mọi phức tạp Phải tạo dựng dần dần thôi nàng ạ,cái này nàng bán hàng mọi lúc mọi nơi,ko mất t thuê mặt bằng,ko phải hối lộ này nọ,cũng đỡ đi nh khoản đấy. Nhưng cứ xác định tâm lý là làm thêm chues ko là nghề chính được đâu.hehe
Ðề: Các mẹ ơi, kinh doanh đủ online mọi phức tạp Em cũng mệt quá các mẹ à. Mới tập tành bán hàng thôi, tính mình thì trước nay chẳng bao giờ bị ai nói là lươn lẹo, có khi còn bị nói là thẳng quá. Thế mà hôm nay khách bộp cho 1 câu: "hãy sống thẳng, đừng lươn lẹo thì mới có hậu về sau". Đọc tin nhắn của khách xong mà em ngỡ ngàng luôn, vẫn may còn nhớ mình đang ở cơ quan ko thì lại đã khóc tu tu lên rồi. Khách mua cái áo phông cộc tay, lời lãi gì nhiều hả các mẹ, mà chẳng may bị rộng khách yêu cầu đổi, em ok, nhưng nhà hết sz nhỏ hơn màu đó nên em báo khách còn màu khác, khách ok. Đến hôm sau em mới tá hỏa là hôm trước em nhìn bảng tồn kho nhầm các mẹ ạ, bị hết sạch sz khách cần, tất cả các màu. Em đành phải báo lại khách, vì đi hỏi cả mấy bên nữa để lại về đổi cho khách cũng ko còn. Thế mà khách nói như vậy. Trong khi em đã giải thích rồi. Báo với khách là sẽ trả lại hàng, bạn shipper đã mang sang tận nơi, gọi điện cũng không chịu ra, cứ "Anh không cần, áo anh cho người khác rồi". Đứng trên phương diện của KH thì cũng chẳng trách được họ, lại là mua hàng onl nữa nên càng khó để tin tưởng hơn. Nhưng mà em vẫn sốc quá huhu. Trước khi làm đã lường trước rồi, dặn lòng là phải quen dần đi, chả có cái gì là êm xuôi hết được. Nhưng mà em vẫn muốn khóc quá các mẹ ơi (
Ðề: Các mẹ ơi, kinh doanh đủ online mọi phức tạp làm kinh doanh mà, nói dễ mà đâu có dễ , khi làm thực tế mới thấy nó khó như thế nào em đang làm về máy chấm công vân tay và thiết bị kiểm soát cửa , kiểm soát thang máy, có mẹ nào muốn hợp tác làm CTV với bên em ko nhỉ ?
Ðề: Các mẹ ơi, kinh doanh đủ online mọi phức tạp Bán hàng online có cái phức tạp của nó, mà bán tại cửa hàng cũg có kiểu rắc rối riêng ^^ Nói chung nghề này là làm dâu trăm họ rồi, phải chịu thôi cm, cũg may là thành phần đó ko nhiều, chỉ là 1% so với 99% khách dễ thương khác ^^
Ðề: Các mẹ ơi, kinh doanh đủ online mọi phức tạp mẹ nào bán hàng online cũng thế thôi mn ạ. Nhiều khi nản ko muốn bán nữa nhưng gặp nhiều mẹ vui tính lại thấy ham bán hàng trở lại. Cố lên mn!
Ðề: Các mẹ ơi, kinh doanh đủ online mọi phức tạp Cuộc sống ko đơn giản như ta nghĩ, kinh doanh lại là lĩnh vực làm dâu trăm họ nữa. Cần thông minh, bền trí và bản lĩnh nữa!
Ðề: Các mẹ ơi, kinh doanh đủ online mọi phức tạp Hôm nào bạn nhập hàng có size đúng thế bạn mang đến tận nhà tặng Khách cho nó hoành tráng.
Ðề: Các mẹ ơi, kinh doanh đủ online mọi phức tạp EM cũng bán online, kiếm thêm cho con. Hôm qua có chị khách lấy 2 bộ nỉ cho con gái, ship đến chỉ xem vừa không, em bảo chị xem kỹ hàng đi thì bảo "chất này ok rồi", trả cả phí ship nhanh nhẹn bất ngờ. Còn có mẹ, thấy mẹ ý thanh lý toàn đồ Ivy, mỹ phẩm cao ấp. Vậy má̀ đặt 1 bộ nỉ cho con gái cứ hỏi mãi chất thế nào? em đã nói ko ưng trả lại, xong ok. Rồi lại pm là freeship 1 bộ. Hic thế thì hết vốn. Cuối cùng lại pm lại là chị được người ta mua tặng cho cháu bộ giống y của em???? Nản nhưng thôi tự động viên mình tiền nào của nấy, hàng mình tốt mình phục vụ các mẹ biết hàng, các mẹ nhiệt tình thôi, không vì người này mà làm ảnh hưởng khách khác được
Ðề: Các mẹ ơi, kinh doanh đủ online mọi phức tạp Dạ, ý kiến hay, thanks mn. Nhưng hàng này hàng hè, giờ cũng k nhập được. Nhưng chắc là sẽ cố gắng tặng 1 cái gì đó khác
Ðề: Các mẹ ơi, kinh doanh đủ online mọi phức tạp ôi thời kỳ khó khăn, kinh doanh onl cũng vậy, phải kiên trì thôi bạn ạ
Ðề: Các mẹ ơi, kinh doanh đủ online mọi phức tạp Cuộc sống khó khăn thật đấy các mẹ ạ. Đi làm sếp chửi......
Ðề: Các mẹ ơi, kinh doanh đủ online mọi phức tạp Hic, em cũng đang muốn kinh doanh thêm mà nghe các mẹ nói thấy sợ thế này thì chết mất
Ðề: Các mẹ ơi, kinh doanh đủ online mọi phức tạp Hihi thì có cách nào kiếm tiền nhanh và dễ đâu bạn, cũng fai nhọc óc suy nghĩ chứ
Ðề: Các mẹ ơi, kinh doanh đủ online mọi phức tạp cố lên mẹ cháu ơi, hãy cố lên n....à....o...............
Ðề: Các mẹ ơi, kinh doanh đủ online mọi phức tạp nghề làm dâu trăm họ này ko p ai cũng làm đc đâu mn ạ
Ðề: Các mẹ ơi, kinh doanh đủ online mọi phức tạp Làm cái này tuy vất vả nhưng học được nhiều đấy ạ, mới có mấy tuần mà em rút ra bao nhiêu kinh nghiệm với bài học xương máu rồi, thấy mình khôn ra bao nhiêu