Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) mn ơi phí 50 nghĩa là sao ạ.hắn nợ nhà em 400 tr ,thì nhà em phai trả công an 200 t ạ.ôi đúng là trên đời ko lường đc các mẹ ạ,em ko nghĩ nhà em lại như thế này!
Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) e thì bạn nợ 10tr chây ỳ k muốn trả,gần 2 năm nay r,đang tính hay nhờ ng vào đòi vì e cũng quen biết 1 số ng dân anh chị,nhg k biết có nên k,10tr vs e là số tiền lớn,nhất là vs tình hình gd đang khó khăn
Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) e nói thật đòi tử tế chắc chắn con nó k trả đâu,còn vợ thì chưa biết,nếu báo CA k khả thi tốt nhất thuê ng đòi nợ,như vậy mất tiền nhg còn đòi lại dc 1 ít còn hơn mất trắng
Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) em có quen với anh luật sư ạ,nếu mn cần thì inbox em em cho số điện thoại để nói chuyện ạ
Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) Ôi, sợ thật đấy. Mẹ nó giờ phải tìm các phương án 1. Công an. 2. Luật sư. 3. Đòi nợ thuê mới được nhưng nghe chừng hoàn cảnh như vậy thì cũng..............
Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) khổ thân, giờ tiền thì mất rồi, làm thế nào gỡ gạc lại, chứ nếu xác định là ko thể lấy lại được thì thôi đừng cố quá mẹ nó ạ
Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) sao bạn lại cho vay nhiều thế, dựa vào mối quan hệ hay tài sản thế nào mà vay đc số tiền lớn vậy, mn cứ báo công an đi, đi tù hay ko có khả năng trả nợ thì cũng phải báo, trường hợp ko có khả năng trả nợ thì trong tù hay ngoài đều như nhau cả thôi, chẳng qua vào tù để người ta có thời gian cải tạo lại mà
Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) hôm trcs con cái nó đứng ra bảo lãnh cho bố,bọn nó viết giấy cam đoạn rồi hẹn ngày tra. gd em đang định để xem đến ngày trả xem như thế nào,nếu ko là bắt con cháu lão ta,tức con của con lão để ép con lão trả, các mẹ thấy thế nào,nhưng vẫn sợ vì nếu dính đến chính quền lại mang tội bắt cóc trẻ em nhà em chi định lấy nợ thui mà con lão cũng có vẻ giầu,đi sh,con gái mà săm trổ,tóc xanh tóc đỏ í
Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) Khổ. Đã nghèo còn gặp cái eo. Nhà mình cũng vừa bị lừa mất 150 triệu. Bà vợ thì ốm yếu, thằng chồng vừa chết. Mất trắng. Con cái nó không đếm xỉa. Nhờ đến pháp luật thì rầy rà, không biết kết quả ra sao. Nhờ đến đòi nợ thuê thì sợ quá tay, vì mình là người lương thiện, dính vào mấy vụ này không biết tính sao. Biết là số tiền quá lớn, có thể bao nhiêu năm làm ăn mới tích cóp được, có khi cả đời, nhưng còn sức người, còn lao động kiếm được tiền. Coi như cái hạn quá lớn mình đã tránh khỏi và kẻ khác đã gánh giúp mình. Nếu đòi được tiền thì quá tốt, không đòi được thì ngậm ngùi thôi bạn ạ.
Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) vâng thì h nhà xem cũng xác định là mất trắng,bán nhà để trả nợ đấy nhưng em vẫn mon men xem có kế j hay của các mẹ ko,vì các mẹ ngoài cuộc vẫn sang suốt hơn! đường cùng là nhà em bán nhà,nhưng nhà ở quê đc bao nhiêu đâu các mẹ
Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) vâng chia sẻ cùng mẹ nó,đúng là bọn chó,ko có tính người.cố gắng vượt qua nạn nàymn nha
Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) Nhiều khi nghĩ đến nó mà không ngủ được ấy bạn ah. Mồ hôi công sức của mình bị nó cướp mà. Người cũng có lắm loại lắm. Nó là loại không có lương tâm, nên có nói thế nào cũng không được. Nó ngồi tù thì mình cũng chả có lợi lộc gì, chỉ bõ tức thôi. Coi như làm phúc vậy. Nhưng nếu bạn có hướng giải quyết và vớt vát được thì cố gắng cứu vãn nhé. Lấy được đồng nào hay đồng đó. Chúc bạn thành công.
Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) Mình thấy tốt nhất cứ nhờ công an nthoi, có bằng chứng cụ thể là ok. Không ai can thiêtpj hộ được đâu, hoặc đến văn phòng luật xin tư vấn trước bạn à.
Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) Mẹ nó bị lừa thế nào vậy mà những 400 tr/ Kiếm bao giờ mới ra. Mn cứ báo công an đi họ điều tra. Có khi hắn biết ko trả nổi lên bán nhà đưa hết cho vợ con để giữ cũng lên. Giờ lừa đảo kiểu gì cũng có.
Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) báo công an khẩn cấp di mẹ nó, cho tụi nó vô tù hết đi, để loại đó ở ngoài chỉ tổ hại người tiếp
Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) hix, sao mọi người lại giao tiền vao tay người ko tin tưởng đc thế, lại còn nghiện ngập nữa.
Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) ôi sao mà bị lừa thế mn? số tiền lớn quá so với em, mn hãy nhờ người làm bên luật tư vấn cho chị ạ