chả là nhà em bị lừa mất 400 triệu,bây h đang rất hoang mang,có mẹ nào biết ai về bên phát luật giúp em với ạ tên lừa đảo h nó chạy trốn 2 tháng nay ,mới tìm thấy nó a.nhưng nó đã bán nhà và h đang ốm yếu ko có kha năng trả nợ,các mẹ giúp em với ạ! ,17-10 không ổn rồi các mẹ ơi, hắn ta không trả đc nợ,h chết nhà em rùi,hu hu Sau gần 1 tháng mà không ăn thua,nay em quêt định,cắt tóc may ra nếu đc thì trả nợ,mong các mẹ ủng hộ! Em thấy ở nước ngoài người ta bán tóc dài có giá lắm,nhưng việt nam thì e ko biết.cứ đánh liều vậy! mong các mẹ chia sẻ thông tin giúp em,đúng là bức đường cùng ,e hết đường rồi các mẹ ới Có mẹ nào làm bên báo chí ko ạ,hic ,giúp em 1 tin để e mau bán đc tóc kiếm xiền giúp bm với ạ! em cam ơn !
Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) vâng mẹ nó,gia đình em cũng định thế có mẹ nào am hiểu về luật ko ạ? giả sử ông ta bị công an bắt,thế thì liệu gia đình em có lấy lại đc tiền ko nhi(h hắn ta ốm yếu-tay toàn vết hút chích,em nghĩ bây h hắn ta đang mong công an đến bắt để ngồi tù thì đỡ phai trả nợ í ạ.còn sống ở ngoài lúc nào thì con nợ lũ lượt tới đe dọa) theo em nghĩ là như vậy,vì h hắn ta ko cókha năng tra nợ,con cái và bà vợ nói:ông ta làm ông ta chịu,ko liên quan,ko trả thay ck bố... các mẹ ơi giúp em với a!
Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) Rõ khổ, mong mn sớm giải quyết dc vụ này, thời buổi người khôn của khó toàn lừa đảo
Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) vâyj thì khó mẹ nó ạ .. bây h mẹ nó cứ trình báo công an , công an họ điều tra ra ông ta còn tài sản thì bắt đầu tổng hợp các ng bị hại .. 1 là chia đều , còn nếu không hắn ta mà chết thì hơi khó .. @@.. trước gần nhà mình có ông lừa đảo và tự tử , giấy tờ nợ mang tên ông ấy .. nhà cửa thì bán , tòa phân xử vợ con 1 nửa còn 1 nửa chia cho các chủ nợ..
mình chưa hiểu lợ như thế nào mẹ nó ah,.......... để chị em cùng tìm cách giải quyết -vd:vay tiền mặt hay ...
Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) Xem con nợ còn khả năng gì để trả nợ không, nếu không thì báo CA cũng vô ích, lại mất thêm tiền phí
Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) ôi thế ạ mẹ nó,thế thì gay.theo em đc biết vợ lão h ở quê,lão h đi thuê nhà ở 1 mình,(mới bị các con nợ phát hiện ra chỗ ở)con lão có nhà riêng ở gần đó nhưng lão ko ở đó.lão đã bán nhà ,hic hình như hết hy vọng mn ạ! vậy nếu hắn vào tù thì coi như nhà em bị lừa mất trăng hu hu
Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) Em thì khách hàng phá sản nợ 13 triệu mà hẹn lên hẹn xuống chưa trả được đồng nào đây.
Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) sao mn bị lừa nhiều thế? Trước mắt thì mn cứ trình báo công an đi, lúc đó người ta sẽ có hướng giải quyết cụ thể.
Ðề: Re: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) mn ạ.:bố em bị lừa thế này,làm chân môi giới giới thiệu hồ sơ xin việc,mỗi hồ sơ nó chích cho bớ e vài triệu, hiện h bố em nộp cho lão gần chục hồ sơ mà con em ở quê vẫn chưa xin đc việc làm.2 thang trời hắn mất tăm,hóa ra lão trốn,sự việc vỡ lở ,bố em mới biết bị lừa.khổ khổ lạmnhaf em chỉ có nước bán nhà để trả nợ cho những người ở quê thui ạ ,hu hu
Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) Còn tùy có giấy tờ chứng minh vụ lừa đảo không mẹ nó ạ, chứ không có giấy tờ thì ra công an cũng chịu thôi.
Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) chia sẻ với mn,số tiền nhà em quá lớn,làm cả đờinhà quê ko ra.bmej em còn phai nuôi 4 đứa ăn học nữa chứ! ôi,qua này nghi học luôn các mẹ a!
Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) Nếu báo CA mà tên kia có khả năng trả nợ thì phí sẽ là 50/50. Còn nếu tên kia k có khả năng trả nợ thì ngồi tù thì mn mất trắng. Tóm lại là trường hợp của mn là rất khó nhg mn cứ báo CA khi ra xử thì gđ họ cũng vẫn phải có trách nhiệm.
Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) cứ ra công an mẹ nó nhé bởi vì pháp luật có quy định vợ con phải trả nợ thay mà, bởi vì ông ta đã ly dị gì đâu? cứ báo với công an đi, còn nếu cần về luật thì mình hỏi bạn mình, có gì mình bảo cho nhé
Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) có bố em vẫn còn,kí nhận tiền có chữ kí của hắn,các cuộc điện thoại giữa 2 bên bố em vẫn lưu lại nhưng í em là hddaaay hắn ăn chơi trác táng tiêu hết tiền,ko có tiền trả nợ,báo công an thì em ko biết có lấy lại đc ko í mn!
Ðề: các mẹ ơi ,giúp em với ạ!(lừa đảo) vâng thế ạ.tại em thấy có mẹ bảo nếu hắn ko có khả năng thì báo công ăn cũng vô ích.nhưng con hắn đã lấy ck và lấy vợ em nghĩ chưa chắc chúng đã phải trả,chi có bà vợ thui,.,hic