Con zai mình sắp được 18 tháng mà cháu chỉ gọi được bà, cá, gà, ra, i.. nói nhiều vần a. gọi mẹ thì ko tròn tiếng lắm. NÓi chung là chưa nói được gi cả. Mình cũng dạy con nói nhưng con nói chỉ theo hứng thôi, hói gì cũng bảo cá, gà CÁc mẹ có cách nào dạy con nói chia sẻ giúp mình với??](*,)](*,)
Ðề: Ku nhà mình gần được 18 tháng mà chưa biết nói cứ bình tĩnh mn ah, giống bé nhà tớ bây giờ nói như chim hót cả ngày
Ðề: Ku nhà mình gần được 18 tháng mà chưa biết nói Bé nhà bạn mấy tháng thì nói được. Thằng ku gần nhà t bằng tuổi con t nó nọi giỏi rồi mà ku nhà m còn chưa gọi được bố, mẹ. Buồn lắm mn ah? Ông bà nội lại bảo hay nó bị làm sao?
Ðề: Ku nhà mình gần được 18 tháng mà chưa biết nói Con nhà tớ 15 thàng mới bập bẹ từng từ, 18 tháng chắc nói dc 2 từ mà giờ thì nói suốt ngày như con vẹt
Ðề: Ku nhà mình gần được 18 tháng mà chưa biết nói Hi vọng con nhà mình cũng thế. vch m muốn nghe con nói lắm rồi. ku ko nói được cứ rên rên, khổ thân con.
Ðề: Ku nhà mình gần được 18 tháng mà chưa biết nói con mình 1 nhóc 18 tháng chỉ biết nói dậy đi, tận 22 tháng mới bắt đầu nói , 1 nhóc thì phải 25 tháng gọi bố trước gọi mẹ
Ðề: Ku nhà mình gần được 18 tháng mà chưa biết nói bé nhà tớ 22 tháng mà giờ mới nói được nhiều hơn chút. Cũng chậm nói.
Ðề: Ku nhà mình gần được 18 tháng mà chưa biết nói cũng chưa đang lo lắm đâu bạn ạ có nhiều trẻ giờ nói muộn lắm
Ðề: Ku nhà mình gần được 18 tháng mà chưa biết nói bé nhà mình sắp 22 tháng rồi mà còn đang bập bẹ chỉ có bà mẹ bố đi nhanh, nói chung là chậm nói
Ðề: Ku nhà mình gần được 18 tháng mà chưa biết nói bé nhà mình cũng được gần 22 tháng rồi, mà chưa nói được gì cả, chỉ có bà, bố, đi, ạ, cô........vài từ cơ bản thôi. không biết chậm nói có sao không nữa
Ðề: Ku nhà mình gần được 18 tháng mà chưa biết nói Bé nhà mình 30 tháng mag cũng chỉ nói đươc 2-3 từ môth thôi, mình cũng lo đưa đi khám bác sỹ bảo do xem nhiều tivi quá và khuyên nên cho cháu đi học. Con mẹ nó như thế là không sao đâu, chỉ cho bé đi học sơm để bé tự học nói.
Ðề: Ku nhà mình gần được 18 tháng mà chưa biết nói Nhà mình cất tivi vào kho. Về đến nhà là hai mẹ con tranh thủ chơi với nhau .
Ðề: Ku nhà mình gần được 18 tháng mà chưa biết nói e trai của e kém e 11 tuổi , nó sinh ở Nga , tận gần 2 tuổi ms nói sõi
con em cũng thế, lười nói lắm ạ, mẹ thì nói ít lắm bố thi thì thoảng còn bà với dạ thì liên tục chắc những vần có chữ a dễ gọi ạ
Mẹ nó cứ theo dõi, 18 tháng cũng bình thường mà, mẹ nó theo dõi thêm các dấu hiệu của bé như có hay ăn ko, thích chơi đùa ko... vì chậm nói cũng có thể là dấu hiệu tự kỷ đấy
anh trai mình ngày xưa 3 tuổi còn chưa biết nói, cả nhà tưởng là Thánh Gióng =)) chị cứ bình tĩnh, có bé nhanh bé chậm mà