Có nhiều điều rất tuyệt vời khi trở thành mẹ các măm hãy cùng điểm qua xem nhé 1.Đẹp hơn, quyến rũ hơn Nhiều người lo sợ rằng khi mang thai mình sẽ trở nên xấu xí hơn rất nhiều. Nhưng bạn có biết rằng, có rất nhiều phụ nữ trở nên xinh đẹp hơn trong thời kì mang thai không? Nhiều ông chồng thậm chí còn muốn vợ của họ luôn trong thời kỳ mang thai, vì họ nghĩ rằng mang thai là lúc vợ xinh đẹp nhất. 2. Vòng một hấp dẫn hơn bao giờ hết. Số đo vòng 1 luôn là nỗi quan tâm của các chị em. Khi mang thai, nội tiết tố trong cơ thể bạn thay đổi, ngực bạn phát triển hơn trước rất nhiều. Bạn sẽ trở nên quyến rũ hơn. Thậm chí, bạn sẽ không tìm được thời điểm nào mà ngực mình đẹp hơn thời kỳ mang thai được đâu. 3.Bạn sẽ có một “bản sao” nhỏ đáng yêu Bạn sẽ cảm nhận sự thay đổi tuyệt vời của cơ thể trong suốt quá trình mang thai: cách bé đạp, cách cảm nhận những suy nghĩ của bé, cảm nhận bé thức hay đang ngủ… Bạn thậm chí sẽ dành hàng giờ để nghe nhạc và trò chuyện với bé cưng. Khoảnh khắc nhìn thấy bé chào đời có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời bạn đấy! Lúc đó, bạn sẽ chẳng nhớ gì đến khoảng thời gian 9 tháng mang thai mệt mỏi, cực khổ nữa đâu. Rồi bạn sẽ cùng chồng tranh luận xem liệu bé giống bạn hay giống chồng nhiều hơn. Nhưng cho dù là giống ai, bạn cũng có thể mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy bé. 4.Ăn uống ngon miệng hơn Nếu như bạn không bị ốm nghén hoặc đã trải qua giai đoạn ốm nghén rồi thì đây là thời điểm bạn sẽ cảm thấy ngon miệng hơn rất nhiều. Bạn sẽ muốn ăn nhiều món hơn, cảm thấy thức ăn hấp dẫn hơn . Ngoài ra, bây giờ bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề cân nặng của mình nữa, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ăn. 5.Trở thành “bà hoàng” trong nhà Không chỉ chồng bạn mà có lẽ cả họ hàng thân thích hoặc những người xa lạ ngoài đường cũng sẽ dành cho bạn một sự quan tâm đặc biệt hơn. Ngay cả những đòi hỏi hơi vô lý một chút của bạn, “anh chồng” cũng sẽ sẵn sàng chiều theo hết mình. Nhưng nhớ đừng làm anh ấy nghẹt thở bởi những yêu cầu của bạn nhé! Vì vậy còn chần chờ gi nữa mà không có ngay một kế hoạch ngọt ngào để săn một công chúa hay hoàng tử vào năm dê đi các măm nhỉ?
Ðề: Những điều tuyệt với khi có con Mình cũng nghĩ vậy.Có con là kéo theo đằng sau bao nhiêu là vất vả.
Ðề: Những điều tuyệt với khi có con Việc chăm sóc các bé trong giai đoạn từ 1-3 tuổi sẽ khá vất vả với mẹ nào nếu không có sự trợ giúp từ ông bà vì vậy mẹ sẽ mệt mỏi hơn bình thường vì vửa chăm con vừa đi làm. Nhưng đổi lại nhìn con khôn lớn mỗi ngày lại chẳng mệt nào còn nữa. Tớ có nàng công chúa nhỏ hơn 3 tuổi bướng bỉnh và vô cùng nghịch, đồ đạc, quần áo nàng cứ lôi hết ra giữa nhà mà bày hết trò này tới trò kia. Nhiều lúc đi làm về đã mệt, cơm nước lại còn no dọn đồ cho nàng thì bực tức bốc lên tới đầu. Chỉ trực cầm cái chổi gà phết cho hai ba phát nhưng nghĩ tới lúc đón nàng đi học về nàng ôm cổ tớ bảo " mẹ ơi con yêu mẹ" hay thi thoảng giả vờ sợ ngoáo ộp nàng bảo tớ "mẹ đừng sợ, có con đây rồi". Bảo sao không yêu được cơ chứ. Mệt thì mệt thật nhưng công nhận là có con vô cùng hạnh phúc. hihi
Ðề: Những điều tuyệt với khi có con Mình cũng có cô công chúa hơn 3 tuổi.Cho dù mẹ có đánh , có mắng thế nào nhưng lúc nào cũng bênh mẹ.lúc nào cũng yêu mẹ nhất.
Ðề: Những điều tuyệt với khi có con mình thấy khi có con thật là hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy nó mọi điều mệt mỏi muộn phiền tan biến
Ðề: Những điều tuyệt với khi có con Mn phải đổi tiêu đề là những điều tuyệt vời khi mang bầu chứ ạ....
Ðề: Những điều tuyệt với khi có con Thế mới thấy có con gái thật tuyệt mẹ nó nhỉ. Yên tâm là chúng ta đã có một xuất nhổ tóc bạc và đóng bỉm khi già lú. hihi.
Ðề: Những điều tuyệt với khi có con Chắc nó chưa tới thôi bạn ah. Chứ như tớ ngày xưa bị ông xã gọi là hai con ốc vặn trên tường mà tới lúc mang bầu nàng công chua thì nó biến đổi không ngừng tới tớ còn ngỡ ngàng chứ chưa nói là người khác. Chỉ sợ không chịu lớn thì không có sữa cho con vậy mà tới lúc phải thực hiện chức năng nó cũng chả kém cạnh ai đâu bạn ah. hihi.Thân!
Ðề: Những điều tuyệt với khi có con Hãy chịu khó và kiên nhẫn, bạn sẽ sớm gặt hái được thành quả ngọt ngào thôi. Có hạnh phúc nào mà không trải qua gian khổ đâu bạn. hihi. Thân!