Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? mình cũng có cậu con trai đầu lòng, đang mong sinh con gái
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Heheheh, em thích 1 trai 1 gái, nhưng nếu là 2 cô con gái rồi thì cố thêm 1 em cho vui cửa vui nhà@! 3 con gái chẳng sao hết! Mà được thàng cu lại càng vui! he he ^^ Xã nhà em con thứ!
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Cá nhân em thấy thế này,giá mà ai cũng đẻ đc 1 gái 1 giai thì tuyệt cú mèo chả phải nói làm gì.Nhà em nhờ giời đủ nếp đủ tẻ toàn các cụ cho thôi nhà em ko chọn(mơ đẻ giai là giai,đẻ gái là gái luôn khỏi siêu âm ^_^) Là con gái trong 1 gia đình 2 chị em gái em thấy cực kỳ cần thiết có 1 cậu con giai trong nhà,không hẳn vì lí do gì,mà vì 1 lí do không có con giai,con gái khổ lắm.Em phải lo những việc mà đàn ông phải lo,làm những cái mà đàn ông chưa chắc đã làm đc. Khổ và vất vả vô cùng,nên em thề kiểu gì em cũng phải đẻ 1 thằng con giai cho con gái em không khổ như mẹ. Nếu bố mẹ ko ốm đau bệnh tật thì giai gái nào cũng tốt nhưng thử nằm 1 chỗ như mẹ em xem,con gái khổ vô cùng........... Còn xã hội giờ khác giai gái đủ hay không không quan trọng,cứ cho con ăn học tử tế mai mốt đối tượng nó chọn làm bạn trăm năm cũng sẽ khác,lúc đấy dâu rể đều tốt cả. Sau này làm bố mẹ cứ công bằng và yêu thương thật lòng thì con nào cũng sẽ hiếu thảo như nhau thôi.
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? mình chẳng nghĩ sâu xa thế, trai hay gái cũng được miễn là sinh ra con được khỏe mạnh, nuôi đủ lớn khôn. mẹ nó chắc hợp ý mẹ chồng lắm nhỉ. hi
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Chuyện sinh con trai hay con gái luôn là vấn đề muôn thuở đó giờ. Dù suy nghĩ có hiện đại nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ phong kiến, áp đặt ngày xưa như phải sinh con trai. Mình thì trai, gái không quan trọng, miễn là con mình sau này lớn lên thành người là được. Không biết có mẹ nào đồng ý ý kiến giống mình không nhỉ?
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Nhà chị noi chuẩn ko cần chỉnh. Nói chung ai ai cũng muốn có cả nếp lẫn tẻ. Còn ko dc thì lại chích tẻ
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? nhà minh bố mẹ chồng để 2 cong trai ,nên trong nhà mình lúc nào cung mong con gai, anh chông minh sinh đoi 2 trai, vộ chồng mình sinh con trai, minh thấy sinh cong gái thật khó, minh đã tim nhiều biện pháp đe sinh đước con gái, các mẹ có chách naog giup minh sinh được con gái không?
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? em thích con đầu lòng là nữ hơn, như vậy em sau là trai thì dễ bảo với ngoan hơn
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? với mình con nào cũng được chỉ mong nuôi dạy con nên người có ích là đuọc rồi chứ con trai mà bất hiếu giờ đầy người có con trai mà nó đuổi ra đường đó thôi mình không lo về sau này cả nhắm mát đi là hết hương khói ư? như nhà tớ đây này lúc mẹ chồng tớ còn sống bệnh tật ốm đau chỉ có một mình nhà tớ lo khi mổ tim lần hai tớ không lo nổi nữa đành sin bênh viện cho về mà những đứa con khác khá giả hơn nhà tớ nhiều cũng chỉ tới thăm thôi chứ khi tớ bảo góp tiền để phẫu thuật cho mẹ thì ai cũng kêu là ko có tiền thế mà khi bà mất đi thì rành nhau tiền viếng rồi thi nhau mua vàng hương này nọ đến biếu mẹ? vậy tớ hỏi có ai mong con cái mình hương khói vậy không? tớ thì chỉ nghĩ hẫy làm sao cho con có ích và biết yêu thương người thân khi còn có thể thôi còn khi đã chết tớ cũng chẳn cần hương khói vì đó là người sống dựng nên chứ người chết có bắt đâu(lúc sống thì chẳng cho ăn tới khi thác xuống làm văn tế ruồi) thì khổ gấp ngàn lần các mẹ ạ
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Em nói thật là em vẫn thích con trai dù sinh 1 hay 2 con
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? có con gái thì thic nhỉ, mình mới có 1 boy hi vọng tập 2 là girl cho có nếp có tẻ
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Nếu mà nói thực thì ai chả thích đủ nếp đủ tẻ. Mình thì con nào cũng được, nó yêu mình, ngoan ngoãn là mình đã mãn nguyện lắm rồi. Bây giờ người ta còn có câu "Có con trai, đến chết mới sướng. Còn con gái thì được sướng đến chết " ).
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? tớ con nào cũng thích, giờ mới có 1 bé gái rất là tình cảm và nhí nhảnh, yêu lắm mẹ ạ, cũng đang muốn xem cảm giác có con trai thế nào, hihi
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? nói gì thì nói, em cũng thích có con gái để ngắm nguốt cho con nhưng không có anh con trai cũng buồn lắm. đứa bạn em vừa sinh con gái đầu lòng. vs tính cách nó em tưởng nó sẽ vui cơ nhưng nó vẫn bảo là lo vì sinh con trai trước thì tập 2 đỡ phải lo lắng hơn. hiu
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? e thấy ai cũng nói còn nào cũng là con nhưng nhiều gia đình vẫn giữ kiểu như nhà phải có con trai, ai ở đấyko sinh dc con trai thì áp lực lắm
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? mình là một người may mắn, ko phải suy nghĩ chuyện này, nhưng chắc chị gái mình phải nghĩ tới chuyên jnayf ,
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? đúng đấy miệng thì nói vậy nhưng mà lòng thì khác, nhất là ở quê