Ðề: cac me oi e bi sao vay ;( vâng, chắc là chiều nay e đi khám xem tnao ạ, chứ cũng 9 ngày rồi, nếu k có thì mong có kinh cho còn chiến đâu tiếp, công cuộc làm mẹ thật là gian nan, nhiều lúc e cũng nản quá
Ðề: cac me oi e bi sao vay ;( mẹ nó bị rối loạn kinh nguyệt rồi, chắc tháng này lo lắng hay suy nghĩ gì nhiều chăng?
Ðề: cac me oi e bi sao vay ;( chắc là chậm kinh thông thường đó mn, e đợt trước chu kì cũng chỉ 30-29 ngày, thế mà có 1 lần tự dưng chậm 7 ngày, chu kì đó thành 36 ngày đó, đến bjo thì loạn cào cào, lúc 30, lúc 32, 31 T_T
Ðề: cac me oi e bi sao vay ;( Bạn đợi thêm mấy ngày nữa xem thế nào,có thể chỉ là chậm kinh thôi,còn nếu chắc chắn bạn đi thử máu xem chỉ số Beta có lên cao không là biết ngay.
Ðề: cac me oi e bi sao vay ;( hôm qua e đi siêu âm rồi ợ, ngày thứ 10 bị chậm kinh. mà chẳng có gì hết, chỉ có niêm mạc dày 16mm thôi ạ, hic, ko có rồi, bác sĩ bảo mấy hôm nữa k có kinh thì cho uống thuốc ra kinh, chắc tại e tam lí quá ạ, huhu
Ðề: cac me oi e bi sao vay ;( có khi mn thử sớm quá đấy, mấy hôm sau thử lại xem.Chúc mẹ nó sớm có tin vui nhé
Ðề: cac me oi e bi sao vay ;( thử máu mà âm là yên tâm chưa có j cả, có thể do căng thẳng hoặc mệt mỏi nên kinh nguyệt của bạn thất thường thôi