Ðề: Lý do không nên sinh con cách nhau nhiều tuổi mình thì thấy điều này chỉ phù hợp với những gia đình cố điều kiện kinh tế thôi, chứ nếu thu nhập k ổn định mà sinh liền thì rất vất vả. phụ nữ chúng mình cứ ở nhà để chăm con mấy năm liền thì cơ hội công việc cũng mất đi nhiều đấy. Bản thân mình, dù nhờ được ông bà nội ngoại mà mình vẫn chọn phương án sinh giãn cách về thời gian. Bé đâuf và bé thứ 2 mình sinh cách 6 năm, bây giờ mình chuẩn bị đón cháu thứ 3 khi có điều kiện hơn về kinh tế, bé thứ 3 thì cách bé đầu 14 năm, và cách bé thứ 2 là 8 năm. Như vậy là mình vẫn đảm bảo được về thời gian để chăm con và vẫn có được công việc cũng như thu nhập ổn định đấy
Ðề: Lý do không nên sinh con cách nhau nhiều tuổi Nhà mình thì đẻ luôn , cũng ko kế hoạch gì cả, 5 năm 3 nhóc, tuy vất vả nhưng mà vui các bạn ạ.
Ðề: Lý do không nên sinh con cách nhau nhiều tuổi Như nhà mẹ này là sướng nhất ,xong nghĩa vụ nhanh chóng.hihi
Ðề: Lý do không nên sinh con cách nhau nhiều tuổi nhà mình thì ko ai chăm lên dự định con đầu cách con 2 phải tầm 7 tuổi
Ðề: Lý do không nên sinh con cách nhau nhiều tuổi em đemooer nên 3 năm sau mới được có em bé. 3 năm có đc gọi là lâu ko nhỉ?
Ðề: Lý do không nên sinh con cách nhau nhiều tuổi Cái gì cũng có mặt lợi và mặt hại của nó. Mình sinh 2 đứa liền nhau nhiều lúc thấy mệt mỏi đến phát khóc. Nhưng mà khi nhìn lại rồi nếu được chọn lại mình vẫn muốn sinh 2 đứa liền nhau.
Ðề: Lý do không nên sinh con cách nhau nhiều tuổi e cũng muốn để 2 cháu cách nhau 3 năm thôi. nhưng khổ tôm nhà em mới đc 2 tuổi mà vẫn nũng nịu mẹ lắm. h mà mẹ chăm em ko có thời gian cho tôm thì chắc nó cũng buồn lắm !
Ngày xưa, ông bà mình thường sinh con nhiều dày tuổi, ngày đó đói khổ chị em nương nhau mà sống, bây giờ các gia đình thương sinh ít con hoặc cách xa tuổi, có khi em chưa lớn anh chị đã đi học xa nên cũng chẳng kịp có cơ hội thân thiết như xưa
mình và em gái cách nhau 8 tuổi, thấy chị e khá hợp gu, bố mẹ có điều kiện làm kinh tế. Nên mình cũng làm vậy. CHỉ ngại bây giờ nhiều người bị vô sinh thứ phát nên mới đẻ liền thôi