...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi me-dautay, 1/10/2014.

  1. mecusang

    mecusang CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG 5 CHỮ TIỀN

    Tham gia:
    29/7/2012
    Bài viết:
    1,504
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang bế tắc, ngột ngạt với cs này. Nhờ các mẹ tư vấn giúp!

    Chồng bạn không đồng ý bán đất cũng đúng rồi
    Rõ ràng tài sản cố định vẫn hơn
    Mình mà có đất, ko túng quẫn quá mình cũng ko bán

    Bạn kinh doanh đơn thuần hay là vừa làm văn phòng vừa bán hàng thêm
    có khi bạn nên làm quỹ đen đi
    Mỗi tháng cố định góp với chồng 1 tr trả nợ
    Còn lại chồng bạn xoay xở
    Có được đồng nào cất riêng thì cất
    Mà tớ nói thật, nhà chồng bạn có đông các em ko mà phải giao khoán cho vợ chồng bạn lo cho em chồng

    Như kiểu đem con bỏ chợ ấy
    Kỳ cục
     
  2. Giadinhtoi01

    Giadinhtoi01 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/8/2014
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Em đang bế tắc, ngột ngạt với cs này. Nhờ các mẹ tư vấn giúp!

    Mình thấy mẹ nó suy nghĩ rất đúng đấy. Không có gì ích kỷ cả. Phụ nữ cần chủ động tài chính để con có chỗ dựa sau này. Theo mình mẹ nó nên nc với chồng nhưng nói khéo thôi. Ví dụ "anh ạ, bố mẹ/anh chị em của em giờ khó khăn quá nên em muốn giúp đỡ 2 cụ. Liệu 2 vợ chồng mình có thể trích mỗi tháng 3 triệu để giúp đỡ bố mẹ em được không?" Chồng bạn giúp em gái được thì phải giúp bố mẹ bạn được. Nếu chồng nói không thì bạn đem chuyện em gái và mảnh đất ra vặn lại. Bạn nhờ mẹ đẻ tích dần để làm vốn phòng thân cho mình và con. Thế cũng là tránh được phần nào việc lấy tiền của mình trả nợ cho chồng rồi, bố mẹ đẻ mang tiếng một tí vậy.
     
    yeuthuong76 thích bài này.
  3. nguyenngocanh2509

    nguyenngocanh2509 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2014
    Bài viết:
    2,304
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Em đang bế tắc, ngột ngạt với cs này. Nhờ các mẹ tư vấn giúp!

    Mẹ nó nghĩ thế là không được, lấy nhau rồi, đứng tên ai thì đứng tên chứ,chỉ cần còn chung sống với nhau, sau này cũng của con mình tất mà.......
     
  4. Giadinhtoi01

    Giadinhtoi01 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/8/2014
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Em đang bế tắc, ngột ngạt với cs này. Nhờ các mẹ tư vấn giúp!

    Của con mình thì đã tốt, sợ là lại thành của vợ hai mới hận mẹ nó à. Cuộc đời nhiều khi khó học chữ ngờ lắm.
     
  5. toanbk

    toanbk Yêu con, con trai của mẹ.

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    5,337
    Đã được thích:
    765
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em đang bế tắc, ngột ngạt với cs này. Nhờ các mẹ tư vấn giúp!

    c nghĩ như thế cũng ko có gì là ích kỷ cả, vì quyền lợi của mn mà. Em nghĩ là nặng khoản nuôi em ck thui. chị nên vạch ra vài ý trong đầu kiểu - 1 tháng thu nhập của 2 vc, sau khi trừ các khoản sinh hoạt, 1 khoản cố định cho em ck rùi còn lại đc bn, từ đó tính ra được hàng tháng đưa trả bmc được bao nhiêu, và bao nhiêu năm thì hết số nợ đó -
    - Nếu số năm quá lớn, nghĩa là áp lực của c bi h cũng khá lớn, em nghĩ chị ko nên trả nợ bmc từ bây h, mà lấy lí do là khó khăn, giữ lại 1 ít để phong thân. bmc bắt nuôi em ck thì cũng ko ép chị phải trả nợ hết ngay đc. nó ko đồng nghĩa với việc vc chị ko phải trả nợ cho bmc, nhưng ít ra nó sẽ giải tỏa đc 1 phần nào tâm lí của chị lúc này
    -
     
  6. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em đang bế tắc, ngột ngạt với cs này. Nhờ các mẹ tư vấn giúp!

    Mẹ chủ Top có suy nghĩ hơi tính toán nhưng không phải là ích kỷ , nhỏ nhen gì cả . Cái vấn đề Mẹ nó tách biệt là tài sản không rõ ràng và trách nhiệm gánh nợ là 2 vợ chồng . Điều đó cũng chẳng đáng gì nhưng cái gia đình nhà chồng này cũng hơi đặc biệt . Sao lại khoán việc nuôi em học là của Anh trai khi Anh trai đã có gia đình riêng . Có lẽ điều này mới chính là mối bận tâm của chủ top đây và cũng nói lên một phần suy nghĩ từ gia đình chồng

    Và giá mà Anh chị khấm khá thì cũng chẳng tính thiệt hơn

    Có thực mới vực được đạo . Việc tan đàn xẻ nghé không ai mong muốn nhưng cũng là điều không ngờ nếu nó xảy ra . Khi đó nếu không có tài chính - kinh tế thì sao có điều kiện nuôi con . Mà bất cứ người Mẹ bình thường nào thì trong hoàn cảnh này cũng giành quyền nuôi con

    Mình vừa đọc một tâm sự . Người vợ tin tưởng chồng hết mực , chăm nom con cái cho chồng phát triển sự nghiệp . Khi phát hiện chồng ngoại tình và tình cảm đã cạn . Muốn chia tay nhưng không có khả năng tài chính , thế là đi không được , ở cũng không xong

    Mình nghĩ Mẹ nó nên trao đổi với chồng , đúng là đã có tài sản thì không nên bán . Chỉ thay đổi lớn hơn thui . Nói với chồng là chứng thực tài sản là của 2 người đồng sở hữu . Hình như cũng không tốn kém gì nhiều đâu Mẹ nó ạ . Nói với chồng là như thế thì sau này con cái sẽ hưởng chứ tài sản cũa Bố Mẹ thì ai là người thừa hưởng đây ?

    Mình không đề cao vật chất lắm . Nhưng lại ủng hộ suy nghĩ của mẹ chủ Top . Ai thực sự trong hoàn cảnh mới hiểu hết được

    Mình nói vui câu này . Copy từ truyền miệng " Vợ là con ngưới ta - Con do Vợ đẻ ra . Chẳng liên quan đến mình " :(

    Vài chia xẻ . Mong Mẹ nó tìm được hướng giải quyết

    http://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truo...ong-tien-hon-nhan-cua-jolie-pitt-3078196.html


    :) (u)
     
    Sửa lần cuối: 1/10/2014
  7. daibaoan01

    daibaoan01 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2014
    Bài viết:
    3,857
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em đang bế tắc, ngột ngạt với cs này. Nhờ các mẹ tư vấn giúp!

    e nghĩ ck chị cũng biết và yêu thương chị mà,vậy thì tại sao chị ko tin tưởng nc vs chồng những gì c đang nghĩ để tâm tư mình htoair mái hơn
     
    yeuthuong76 thích bài này.
  8. ken2013

    ken2013 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/11/2013
    Bài viết:
    2,758
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Em đang bế tắc, ngột ngạt với cs này. Nhờ các mẹ tư vấn giúp!

    nhà chồng bạn quá đáng nhỉ. truoc tiên bạn nói chuyện với chồng bạn trước sau đó bảo chồng bạn nc khéo với bố mẹ chứ mình ko nên nói gì cả..
     
  9. BellaShopHn

    BellaShopHn Túi xuất khẩu - Giày trẻ em

    Tham gia:
    8/4/2014
    Bài viết:
    15,673
    Đã được thích:
    3,127
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em đang bế tắc, ngột ngạt với cs này. Nhờ các mẹ tư vấn giúp!

    Bạn cứ gom góp cùng chồng trả nợ, ko fai lo đâu. Chồng bạn là người hiểu hơn ai hết số tiền trả nợ do cả 2vc mà có nên chắc sẽ ko để bạn thiệt thòi đâu.
     
  10. me-dautay

    me-dautay Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    5,067
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em đang bế tắc, ngột ngạt với cs này. Nhờ các mẹ tư vấn giúp!

    hi, em hiểu chồng em, chồng e sống rất thoáng về kinh tế và có trách nhiệm với gia đình, nhưng e bị áp lực về tâm lí ý mn ạ, e k thể giải tỏa được suy nghĩ sau này bị bên nhà chồng coi thường mình, coi mình như đứa ăn nhờ ở đậu đất của chồng haiz
     
  11. Lợn bay

    Lợn bay Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2013
    Bài viết:
    7,763
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em đang bế tắc, ngột ngạt với cs này. Nhờ các mẹ tư vấn giúp!

    Cố gắng lên chị, chúc vợ chồng chị hạnh phúc
     
  12. poly.mom

    poly.mom Thịt bò khô : 0969142842

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    2,746
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Em đang bế tắc, ngột ngạt với cs này. Nhờ các mẹ tư vấn giúp!

    Khác máu tanh lòbg cấm có sai,cabgô nhày rm cành thấy sợ vs những cá nhân có danh xưng là nhà chồng.mẹ nó nên đề phòng là đúng.chồng thì có thể tin tưởng chứ nhà chồng thì ko bao h.
     
  13. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,062
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em đang bế tắc, ngột ngạt với cs này. Nhờ các mẹ tư vấn giúp!

    Phải tới lúc có chuyện sảy ra mới biết suy nghĩ của mn lúc này. Chẳng tai muốn lấy ck xong rồi li hôn chia tài sản.Nhưng chẳng ai biết được chữ ngờ, lúc có chuyện mà tiền bạc bao nhiêu năm tích góp ,rồi phận con gái ra đi bàn tay trắng nuôi con cái lúc đó biết bấu víu vào ai,
     
  14. lovetenten

    lovetenten Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em đang bế tắc, ngột ngạt với cs này. Nhờ các mẹ tư vấn giúp!

    Em cũng thấy hoàn cảnh của chị khó xử quá, là em em cũng ngại vì vợ chồng mới cưới đụng đến chuyện tiền nong sợ chồng suy nghĩ. Nhưng vẫn phải nói chị ạ vì chị cứ giữ trong lòng thế mình tâm lý lắm, làm j cũng bị ảnh hưởng ko toàn tâm toàn ý được. Theo chị kể thì em thấy a rất tốt mà nên có khi mình sợ thế thôi nhưng a chắc ko suy nghĩ vợ nhỏ nhen ích kỷ đâu. Vợ chồng thẳng thắn mới sống lâu dài được mà có khi anh sẽ hiểu và có cách để gia đình chồng ko khinh thường vợ, làm chị có công lớn trong việc trả nợ này thì hình ảnh của chị với nhà chồng lớn hơn thì sao ^^
     
  15. beXoi

    beXoi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    6,342
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em đang bế tắc, ngột ngạt với cs này. Nhờ các mẹ tư vấn giúp!

    Em thấy mn nói chuẩn quá.
    NHưng em nghĩ chồng của chủ top là ng yêu thương vợ con và biết tích cóp. CHị cứ tư tưởng thoải mái lên là ok rồi.
     
  16. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em đang bế tắc, ngột ngạt với cs này. Nhờ các mẹ tư vấn giúp!

    Mình thì nghĩ nếu miếng đất này thuộc về chồng bạn và hơn nữa cái khoản nợ mà bạn sẽ phải cùng gánh thì sau này thêm tên bạn vào sổ đỏ là được thôi mà
     
  17. susu_2011

    susu_2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/7/2011
    Bài viết:
    2,094
    Đã được thích:
    832
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em đang bế tắc, ngột ngạt với cs này. Nhờ các mẹ tư vấn giúp!

    Chủ top không nên quá nhạy cảm thế. Em đây lấy chồng khi hai vợ chồng tay trắng tiền mua giường cưới cũng phải đi vay. Chồng em chạy việc về viện hết hơn 200trieu nhưng thất bại mất hết suốt bốn năm ròng sau khi lấy nhau vợ chồng nai lưng trả nợ k có ai giúp đỡ gì ngày em chửa mà suốt ngày chỉ cơm rang mì tôm nhìn người ta ăn uống tẩm bổ mà thấy tủi thân cho con mình. Đêm ngủ lúc nào cũng mơ thấy nợ ước ao bao giờ trả hết nợ và bây giờ sau 4 năm cưới nhau vợ chồng em lại tay trăng nhưng đã trả xong nợ. Em thấy vui lắm em chẳng buồn mà thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết ( nói thực khi cưới nhau xong người ta đi tuần trăng mật đi chơi đây đó mình thì ru rú ở nhà rồi chồng lại bảo khổ thân em lấy phải chúa chổm em cũng tủi thân đến chảy nước măt) nhưng giờ em vui lắm rồi. Chị cố gắng lên đừng nghi đó là nợ của chồng vì lấy nhau rồi vợ chồng nên cùng nhau chia sẻ chị ạ vì chồng cũng đau đầu k kém mình đâu.
     
  18. kieuvanhai2009

    kieuvanhai2009 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/6/2014
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em đang bế tắc, ngột ngạt với cs này. Nhờ các mẹ tư vấn giúp!

    cuộc sống vất vả bạn hãy cố gắng lên để giữ hạnh phúc gia đình
     
  19. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em đang bế tắc, ngột ngạt với cs này. Nhờ các mẹ tư vấn giúp!

    Mình hiểu được phần nào suy nghĩ của mn, nói thật tớ nghĩ mn chẳng có gì là ích kỷ cả. Sợ nói ra với chồng thì chồng không hiểu và nghĩ mn ích kỷ, tham lam. Nhưng mn cùng chồng gánh 2/3 khoản nợ của miếng đất đấy thì đương nhiên mn sẽ phải có tên trên sổ rồi. Cái này nếu chồng mn hiểu và thông cảm với mn thì nên nói với chồng nhé. Mất chục củ thì mất nhưng nó là quyền lợi của mình. Lấy nhau rồi ai muốn bỏ nhau đâu nhưng không ai biết trước được điều gì cả. Bố mẹ chồng bạn khoán hẳn cho vợ chồng bạn 3tr nuôi em học là đã thấy vô lý rồi, là anh chị chỉ đóng góp thôi chứ sao bắt khoán như thê được. Giờ chưa con cái, chứ sau này có con cái bao khoản phải lo, kiếm tiền đâu dễ. Mình là mình nghĩ vậy. Chia sẻ với mn chút suy nghĩ của mình, vì mình đã từng làm trong ngành luật nên nắm được chút vấn đề phát sinh từ những mâu thuẫn gia đình, mà giờ xã hội hiện đại, vợ chồng sống chung nhưng vẫn có những thỏa thuận về tài sản riêng đấy. Mn chẳng có gì là ích kỷ gì cả trong việc này nhé. Còn về việc bán đất thì không nên mn ạ, bán đi rồi sau này đâu dễ gì mua lại.
     
  20. trangtottinh

    trangtottinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2014
    Bài viết:
    2,031
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: ...

    bạn vào phần sửa bài viết rồi xóa hết nội dung đi cũng được mà
     

Chia sẻ trang này