các mẹ ơi, em xì trét quá. Bé nhà e đc 2 tháng tuổi, e cho bé ti sữa mẹ. Em cũng nhiều sữa cho bé, một lần hút cũng đc gần 100ml. Vấn đề là 2 vú k đều tia, vú trái của em nhiều tia, khi hút ra nó bắn như vòi hoa sen, em nhìn cũng đc 7,8 tia, trong khi vú phải có 3 tia thôi ạ. Bé nhà e k chịu ti vú trái, thậm chí khóc thét lên, mặc dù e đã lấy tay giữ đầu ti. Mỗi lần vậy e lại cho ti vú phải, bé lại ti ngon lành mặc dù đã cạn sữa bên đó, vú trái lại chảy sữa ròng ròng. Em đã hút sữa bên nhiều, cho bé bú bên đó mà bé vẫn khóc. E tập cho bé ti bình mà k đc, bé chỉ chịu ăn ti kia thôi. Các mẹ giúp em với. Nhìn con khóc thét khi ti mẹ mà e k biết làm sao.
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti Bé nhà e đợt trước cũng thế đấy. Nhất định chỉ ti 1 bên thôi. Nhưng cứ phải ép thôi mn ạ. Nhưng giờ để 2 tháng rồi thì sợ ép hơi khó. Bé nhà e phải ép từ lúc mới sinh cơ. Cũng phải mất 1 tgian đấy.
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti kiên trì ép con mn ạ, mình thì trước chả có sữa cho con ti mấy.
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti Giống em dâu chị, mới sinh em bé, em bé cũng chịu ti một bên, còn lại phải hút sữa, để chị hỏi xem đã có cách gì khắc phục chưa nhé
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti mình thì chưa bị rơi vào trường hợp này lần nào, giờ mới nghe thấy vậy ....hix
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti uầy! thế là bên đó nhiều sữa bắn thành tia vào cổ họng bé nên bé khóc đó..hay bị sặc nữa ý...bạn thử hút bớt đi rồi cho bú xem
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti hic, giống bé nhà mình thế, chỉ thích ti bên trái nhiều sưa, bên phải ít sữa hơn bao giờ phải đói và đặt nằm ti thì mới ti thôi, còn bế ti thì vưằ ti vừa chơi, chán lắm, mà chỉ ti mẹ thôi, không ti bình, phải xúc thìa, nhưng cứ cho thìa sữa vào miệng là khóc, đổi biết bao nhiêu loại sữa rồi, chán quá
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti Hic, e cũng đút thìa cho bé mà bé lại đùn ra. Em toàn vắt ra 50, 60ml rồi lúc nào cu cậu thật đói thì e cho ti. Hi vọng cu cậu lớn sẽ k thế nữa. Chỗ sữa thừa e đổ đi, phí vô cùng vì nhà e k ai uống, đến mấy con mèo con cũng k uống. Chồng e đặc biệt k thích mùi sữa, e cũng thấy nó gây gây... Các mẹ ơi, sữa thừa có thể dùng vào việc gì không ạ. Một ngày e vắt đi cũng khoảng 300ml
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti Tia sữa mạnh quá nên con sợ đó mà,mẹ nó chịu khó kẹp chặt đầu ti vào rồi thả lỏng từ cho con bú.Lúc đầu bạn cho con bú bên trái thì nên vắt ra 1 ti vì lúc đầu nó đang căng sữa nên chạy rất nhiều,sau đó bạn nên lấy tay kẹp chặt đầu ti cho con bú nha.
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti Con em lúc trước cũng chỉ ti 1 bên thôi, mấy lần con đói em toàn cho ti bên con ko thích trước, dần dần con quen nên mới chịu ti hai bên đó mẹ
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti giống bé nhà mình trước cũng thế chả chịu ty đểu 2 bên mà cứ trọn, lúc thức toàn ty 1 bên ngủ mới dám đổi ty cho mút bên kia, sau tự nhiên là quên đi ty 2 bên
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti hix, em chưa có nhưng xem mấy chị kể thì thấy sau này thật sự là vất
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti Con mình cũng vậy, đang bú bình thường tự dưng nhất định không chịu bú bên kia, mình cũng lo lắng và không hiểu tại sao, chắc do sữa nhiều quá làm con sợ không dám bú nữa nhưng mình vẫn cứ kiên trì, mặc con con khóc, mẹ cứ cho bú , dần dần không sợ nữa và bú cả hai bên
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti Đứa thứ 2 con bà chị mình cũng y hệt như chủ top , ép thế nào cũng k chịu , vắt ra cho bú bình cũng k chịu ti luôn, đành phải bỏ, mà mình nghe nói để con bú 1 bên thì sau này ngực sẽ xấu lắm
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti Nuôi con mà còn sợ ngực xấu hay đẹp ah, đã là 1 người mẹ thì kể cả hy sinh tất cả mọi thứ cho con mình cũng là điều cần thiết phải làm mà
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti bạn mình cũng như bạn nhiều sữa nên trước khi cho con bú vắt bớt đi, tia sữa phun ra sẽ ít lực hơn bé đỡ sợ, mà mấy dòng đầu sữa loãng hơn vắt đi cũng k sợ phí đâu. Bạn thử mát xa vú bên kia xem có thể tắc tia sữa k ra được đấy. chúc bé ti đều 2 bên (k về sau mẹ bị lệch đấy
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti Giống hệt bé nhà mình, do con sợ đấy mn ạ. Kiên trì cho con ti bên mà bé sợ ý. Cố gắng không để sữa xuống nhiều quá, con sặc hoặc chớm sặc là sợ ngay. Xót con thật đấy nhưng khóc cũng phải ép mn ạ. Mn không cho con ti đều thì lúc cai sữa con xong nhìn cám cảnh lắm, lúc đấy lại chả khóc được ý. Nó lệch rõ ràng luôn ý. Mình đang bị đây này. Hihi, chúc mn thành công