Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti các mẹ nói đúng đấy, em còn thấy nhiều trường hợp mẹ sợ hỏng ngực nên cho con bú sữa ngoài kia kìa
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti Phải cố ép con thôi bạn ak ,mình thuơng con mình phải làm như vậy ,chứ thương con mà sợ con khóc thì cũng ko đựoc ,dần dần bé sẽ quen thôi .
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti gian nan chuyện nuôi con quá cơ các mẹ nhỉ, ku nhà em thì ti cả 2 bên nên ko biếtlamf cách nào giúp mn đc, hic
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti Mẹ nó giống em rồi, do đầu ti một bên nhỏ nên con bú toàn bị trượt, con lười bú mẹ nên sữa mẹ cũng ít hẳn , e cho con ti bình, dc cái sữa friso có mùi vị giống sữa mẹ , lại mát nên con chịu hợp tác lắm ạ
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti Hoàn toàn không chịu ti chứ k phải là k muốn ti mẹ ah, ép ti thì con khóc, bà nội bà ngoại sốt hết cả ruột
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti Lại vụ mẹ chồng nàng dâu, bạn mình ở chung với gia đình chồng nên nhiều cái bức xúc lắm, mang thai con dễ dàng bao nhiêu thì chăm con lại khó bấy nhiêu, ban ngày con ngủ ngoan, nhưng ban đêm bắt đầu quấy khóc, cũng chỉ chịu ti 1 bên, ép ti bên kia lại càng khóc hơn, bà nội thì xót cháu, cứ bảo "gớm chị làm mẹ kiểu gì mà không biết chăm con, cho ti sai tư thế bảo sao con không chịu ti" , rồi thì làm theo cách bà ấy chỉ cũng trách, k làm theo cũng trách , làm mẹ ai chả lo lắng và buồn vậy mà mẹ chồng k hiểu còn mắng nhiếc, tội nghiệp con nhỏ haiz
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti Sữa mẹ rất nhạt nên các bé lười bú lắm, bú bình thơm ngon hơn nên bé rất thích uông.
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti Mình lại thấy nhiều mẹ chọn sữa ngoài vị nhạt giống sữa mẹ cho con dễ ti , nhất là các mẹ cho con bú mẹ lẫn bú bình ấy
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti Mẹ chồng bạn chị nói đúng mà CHO CON TI SAI TƯ THẾ là 1 nguyên nhân khiến bé k chịu ti, các mẹ thường chỉ thuận 1 tay, tay còn lại k thuận nên bế con không quen , làm em bé thấy k thoải mái nên k chịu bú , nói chung mẹ phải kiên trì tập thôi
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti Có khi mn phải vắt bớt bên trái đi rồi mới cho con ti, sau dần dần e mé sẽ tự điều chỉnh được dòng sữa thôi mn ạ...
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti nếu vắt sữa vậy chắc phải bảo quản trong tủ lạnh rồi cho con uống dần, nhiều người còn k có sữa cho con bú, mà vắt ra bỏ thì phí quá
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti bé nhà em hôm trc cũng vậy, chỉ ti 1 bên, nên em phải nằm cho ti, nằm cho thì bạn ấy mới chịu ti cả bên phải.
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti Nằm cho con ti con đỡ gắt gỏng và dễ chấp nhận ti hơn là ẵm con ti mẹ nhỉ
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti sữa mẹ vắt ra thì để ngăn mát tủ lạnh, ăn trong vòng 2 ngày. Nếu cảm thấy không ăn đến thì cho vào túi, rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh, ăn trong vòng 3 tháng. Vụ nằm cho con ti mình cũng đã thử qua nhưng con vẫn nhất quyết không ti ( cứng đầu y hệt mẹ nó) , ghét thế cơ chứ, em cho uống đủ loại sữa ngoài từ Nan, XO cả mấy loại sữa nhập nữa cuối cùng chỉ hợp mỗi friso trộm vía trộm vía con output, input tốt, cũng k bị táo bón
Ðề: Huhu, bé nhà em không chịu ti 2 ti Con ti 1 bên còn 1 bên vắt kiểu này ngực 1 bên to 1 bên nhỏ là cái chắc