Tranh luận: Một tháng các mẹ tiết kiệm được bao nhiêu?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi vit_con_lon_ton, 3/10/2014.

  1. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    dạo này tớ toàn tiêu quá đà thôi, khi nãy đọc thấy 1 bạn gom góp đi làm 3 năm vừa đi làm vừa bán mỹ phẩm mà mua được chung cư 4,2ty vì bạn ấy bảo, đi làm được tiền là cho vào NH hết còn bạn bè thì toàn mua hàng hiệu sài, mình nghĩ đúng là em này định hướng rõ dàng, còn trẻ mà giỏi, chịu khó sài hàng k hiệu vài năm mua nhà có tiền thì khi đó sài chưa muộn.

    Nói thế chứ tớ thấy hàng hiệu hay hàng thường thì theo cảm nhận của mình như nhau thôi, quan trọng nó hợp với mình và mình thích là được rồi, có ai nhìn vào cái túi, cái quần áo để đánh giá 1 con người đâu.
     
    Đang tải...


  2. poly.mom

    poly.mom Thịt bò khô : 0969142842

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    2,746
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    223
    bạn ý kiếm tiền tốt thật :"( e cũng có dám dùng hàng hiệu gì đâu mà mong bằng 1/10 chỗ đó cũng chả có
     
  3. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    20,324
    Đã được thích:
    3,704
    Điểm thành tích:
    2,113
    he he! góp để lúc già thôi mẹ nó. nhỡ ra...
     
  4. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,641
    Đã được thích:
    1,878
    Điểm thành tích:
    863
    về già thì có bảo hiểm xã hội rồi, còn dư giả nữa thì ném vào ngân hàng ăn lãi ngon hơn đóng bảo hiểm kia chứ.
    nhà em chỉ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thôi.
     
  5. vaytaichinh

    vaytaichinh 094.58.50.111

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    2,923
    Đã được thích:
    245
    Điểm thành tích:
    203
    Theo sách báo mình đọc được thì tối thiểu hàng tháng các mẹ nên để ra 10% thu nhập của cả 2 vợ chồng nhé. Cái này ai cũng làm được không có lắm đâu.
     
  6. mẹ điệu đà

    mẹ điệu đà Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/2/2014
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    hết nửa năm đến nơi rồi mà vẫn chưa khởi sắc gì các mẹ ạ, tiết kiệm vẫn còn lẹt đẹt quá
     
  7. poly.mom

    poly.mom Thịt bò khô : 0969142842

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    2,746
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    223
    ai cai cho em cái tật vặt tiền tiết kiệm ra đi du lịch với :((
     
  8. khanhcun

    khanhcun Hàng mỹ authentic

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    3,727
    Đã được thích:
    781
    Điểm thành tích:
    823
    m theo với, năm nào cũng thích du lịch, mà còn đi 2 lần nên úi giời ơi, tích cóp cả năm có khi chỉ đủ đi du lịch thôi
     
  9. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Thèm được như nàng...
     
  10. poly.mom

    poly.mom Thịt bò khô : 0969142842

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    2,746
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    223
    mẹ nó tin không, kỷ lục có năm e đi 5 lần cả xa lẫn gần đấy =))) càng đi càng ham =((
     
  11. vaytaichinh

    vaytaichinh 094.58.50.111

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    2,923
    Đã được thích:
    245
    Điểm thành tích:
    203
    Để tiết kiệm là cả 1 quá trình lâu dài. Các bố mẹ nên kiên trì duy trì thói quen nhé.
     
  12. bạch_dương_hn

    bạch_dương_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/2/2011
    Bài viết:
    1,249
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    103
    Nghe khó quá. Nửa năm trôi qua mà mình vẫn chưa tạo đc thói quen tiết kiệm mn ah!
     
  13. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    nói chung là 20 năm nay rồi tớ vẫn tiêu hoang như thế đây, bảo tiết kiệm mà lại còn tiêu nhiều hơn ấy. nghĩ đi nghĩ lại mình tận hưởng hơi sớm haaaaaaaa
     
  14. tuangb

    tuangb Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/5/2008
    Bài viết:
    4,455
    Đã được thích:
    249
    Điểm thành tích:
    203
    Mình 2 năm trở lại đây sống có mục đích ghê gớm nên cũng tích kiệm đc kha khá. Nhưng mà ngẫm kỹ ra, mục đích quá cũng k hẳn đã tốt, đôi khi nó khiến mình tự tạo áp lực và quên đi việc yêu quý bản thân. Cuộc sống là không thể nói trước đc điều gì nên hãy vừa cố gắng, vừa tận hưởng kết quả của sự cố gắng vì nhiều khi chỉ biết cố gắng thôi đến lúc muộn tận hưởng thì lại chẳng làm đc. Nó giống như 1 ng họ hàng của mình nói rằng: người VN hay kiểu cả đời hùng hục làm việc, ki cóp, cuối đời xây đc cái nhà to đẹp xong thì lăn kềnh ra chết,...
    Vậy nên, tùy vào nhận thức cá nhân của mỗi ng mà cái sự sung sướng happy nó lại khác nhau => k hẳn ở nhà to mà chả dám ăn ngon mặc đẹp lại sướng hơn ở cái nhà nhỏ mà ăn sung mặc sướng đâu.
     
  15. vaytaichinh

    vaytaichinh 094.58.50.111

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    2,923
    Đã được thích:
    245
    Điểm thành tích:
    203
    Cách tạo thói quen rất đơn giản. Cứ đầu tháng mẹ nó nhận được lương là trích ngay ra 1 khoản tiết kiệm và chỉ chi tiêu trong số tiền còn lại thôi :D
     

Chia sẻ trang này