Dạo này em bị sao ý , xui xẻo đủ đường , haiz. Hôm trc đc nghỉ buổi sáng, tranh thủ đi lượn lờ với bạn, 2 đứa mải nói chuyện thế là chả để ý có đèn đỏ ,, lên một đoạn thì bị mấy chú công an ra hỏi thăm . Thế là lại ra kho bạc nộp phạt ( Đắng lòng ) . Chiều đến đi làm, trời mưa to , mặc cái áo mưa rõ dày , đi lớ ngớ thế nào lại bị bác xe bus húc vào , may mà mặc nhìu áo + cái áo mưa nên ng không sao, còn xe thì vỡ đèn , vỡ gương linh tinh hết cả ( , Các bác ý xuống xe hỏi thăm thấy ksao nên các bác ý đi tiêp , mình thì lại lủi thủi về cty Đi làm về.... tạnh mưa ....lên đến cầu ** thì lại đc các chú giao thông hỏi thăm sức khỏe, (, lại mắc lỗi đi chèn sang làn bên kia, híc, hôm ý sao mà e đen thế không bít. Trong cái rủi cũng có cái may, nhìn xe của e nát bươm, kể nể mãi thương tình nên đc các chú tha cho về. Có ai đã từng đen như e k ?
Ðề: nhật ký một ngày xui xẻo ... làm sao để tống nó đi bây giờ hả bác ? ( . Xui xẻo làm e xuôg hết cả tinh thần , dạo này còn đang bj stress
Ðề: nhật ký một ngày xui xẻo ... Hj, thỉnh thoảng cũng có ngày xui xẻo bạn ah. Nhưng rùi cũng qua hết thôi, cứ tâm niệm là của đi thay người cho nó nhẹ lòng
Ðề: nhật ký một ngày xui xẻo ... mẹ nó lấy 7 loại hoa trừ màu trắng thì pahỉ cho vào túi lưới ngâm với nước ấm hoặc nấu lên nhớ khi dội thì ko cho hoa dính vào ng hoặc lấy luôn túi lưới hoa ra cho vào thùng rác nhé. dội từ đỉnh đầu xuống chân cho trôi hết xui xẻo đi, hoặc tắm muối cũng dc tương tự thế. cái này là ô thầy phong thủy dậy tớ đấy
Ðề: nhật ký một ngày xui xẻo ... mn rủ bạn đi làm cái lễ ... ( ăn uống ) cho nó qua cái rủi đi... hoặc làm bữa thịt chóa chấm mắm tôm.......... ))))) hú hú
Ðề: nhật ký một ngày xui xẻo ... chia buồn cùng mn, có những ngày buồn thì sẽ có những ngày vui, lạc quan lên mn.
Ðề: nhật ký một ngày xui xẻo ... Em có lần đen còn gấp mấy lần mẹ nó ý , đầu tháng đó em ăn lẩu vịt , Đen gọi là thôi rồi ,
Ðề: nhật ký một ngày xui xẻo ... Có nhân quả chị ạ, mình xui xẻo việc này thì lại gặp may mắn trong chuyện khác. Mỗi lần đen đủi em lại nghĩ thế nên cũng đỡ hơn đó chị ^^
Ðề: nhật ký một ngày xui xẻo ... cuối tháng giải đen đi mn, trước em còn bị liên tiếp mấy ngày liền ấy! hì.
Ðề: nhật ký một ngày xui xẻo ... hihi xui không sao tả được , nói thế thôi chứ người vẫn lành lặn là ko sao hết.