Những ngày ở cữ, may mà có mẹ chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề khác' bởi chuotchit2002, 8/10/2014.

  1. chuotchit2002

    chuotchit2002 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ngày đầu bước chân về nhà chồng, người con dè chừng nhất là mẹ. Bao nhiêu người gặp đều khen mẹ sắc sảo, nhìn mẹ nhanh nhẹn, đảm đang. Chính vì thế con càng kính trọng và có chút sợ mẹ. Chẳng có người con dâu nào khi về nhà chồng lại không để ý tới gia đình chồng, các mối quan hệ xung quanh và đặc biệt là mẹ chồng. Con cũng đã từng gặp mẹ rất nhiều, cũng từng tiếp xúc và nói chuyện nhưng những lần đó không đủ để con cảm thấy hiểu được mẹ là người thế nào. Cuộc sống khi làm dâu còn nhiều điều khó nói.

    Bước chân về nhà chồng, sống chung gia đình chồng, con sợ quá nhiều điều, con sợ mối quan hệ giữa mẹ con mình không tốt, sợ nhiều người ở nhà chồng điều tiếng không hay. Bản thân con luôn nghĩ sẽ làm tròn trách nhiệm của người con dâu, sẽ không để phật lòng mẹ chồng. Ngày ngày con lo lắng sống sao cho mẹ con hòa thuận, tình cảm thân thiết…

    Những ngày đầu về, con làm mọi việc trong nhà, sợ mẹ phật ý. Con dậy sớm giặt giũ, quét sân quét nhà, dọn dẹp tinh tươm rồi mới chuẩn bị đi làm. Sáng nào cũng như sáng nào, con không quên việc đó. Vậy mà có những hôm con dậy muộn một tí, hơi mệt, mẹ bảo con nghỉ, để mẹ làm. Mẹ tranh thủ làm hết những việc đó giúp con. Mẹ bảo con, thi thoảng dậy làm cũng được, hôm nào mệt thì nghỉ, không cần phải ngày nào cũng dậy sớm như thế hại sức khỏe. Mẹ biết con hay thức khuya làm việc nên mẹ dặn dò con ngủ đủ giấc.




    Ở nhà, mẹ lo cơm nước đủ thứ cho chúng con, tối về đã tinh tươm nhà cửa. Con sống với mẹ chồng mà như mẹ ruột, về nhà là có cơm ngon ăn, chỉ việc dọn dẹp bát đũa một chút, cả nhà ngồi nói chuyện quây quần rồi con lên phòng nghỉ ngơi. Cuộc sống gia đình mình vui vẻ, thoải mái. Mẹ lúc nào cũng lo lắng cho chúng con từng bữa ăn. Sáng sáng, mẹ còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng con vì sợ chúng con không kịp chuẩn bị, không ăn thì lại đói.



    Ngày con mang bầu, con còn nhớ như in, sáng mẹ sợ con dậy giặt giũ nặng nhọc, mẹ đã dậy thật sớm và giành phần giặt và dọn dẹp. Người con gầy và xanh vì mang bầu, mẹ mua mọi thứ tẩm bổ cho con. Nhiều khi con ngại chẳng dám ăn, vậy mà mẹ vẫn bắt con phải ăn, mẹ bảo không ăn thì không có sức khỏe. Mẹ chăm con giống như mẹ ruột của con vậy, khiến con xúc động vô cùng. Ban đầu ở cùng với bố mẹ chồng, con ái ngại, ăn uống không được tự nhiên nhưng ở lâu, con thấy, mẹ thật sự thoải mái và con cũng sống vô tư với bố mẹ, thoải mái như ở gia đình mình vậy, ăn uống tự nhiên không quan cách…

    Những ngày mang thai mệt mỏi, mẹ luôn là người chăm sóc con, con thấy cảm ơn mẹ lắm. Con lấy chồng xa, không có người thân bên cạnh, thật may mà có mẹ tốt bụng. Mẹ chẳng khi nào coi con như dâu, không chừa việc cho con làm. Có việc con cũng phải tranh với mẹ chứ không để mẹ làm hết nhưng mà mẹ cũng chẳng bắt con làm.



    Nhiều người bảo, con cũng đừng nghĩ tốt về mẹ nhiều như thế vội vì cuộc sống sau này còn dài. (ảnh minh họa)

    Sinh con, mẹ chính là người chăm sóc con nhiều nhất. Mẹ ruột của con vì đường xa, cũng chỉ lên được vài ngày. Mọi việc đến tay mẹ và chồng con. Mẹ thương yêu cháu, cưng cháu, chăm con từng tí một. Không có mẹ gánh vác suốt thời gian ở cữ nhà mẹ chồng thì quả thật con không thể nào tự làm được mọi việc. Chồng con cũng giúp nhưng anh là đàn ông nên chỉ biết vài việc thôi, còn mẹ, mẹ cũng là phụ nữ, có kinh nghiệm, mẹ lo cho con mọi thứ, chu toàn tất cả.

    Con còn trẻ lại là sinh con đầu nên chẳng có chút kinh nghiệm nào, thật may là có mẹ ở bên. Mẹ tắm cho cháu, chăm cháu đủ thứ, còn chuẩn bị thức ăn bổ dưỡng cho con. Con cảm thấy thực sự quá hạnh phúc. Chẳng bao giờ mẹ tỏ thái độ gì cả, lúc nào cũng nhường nhịn chồng con…

    Nhiều người bảo, con cũng đừng nghĩ tốt về mẹ nhiều như thế vội vì cuộc sống sau này còn dài. Con đâu nghĩ xa như vậy, chỉ cần bây giờ mẹ quá tốt với con là con ghi tạc trong lòng. Và con cảm thấy mình thật may mắn vì được làm con dâu của mẹ. So với những người phụ nữ khác, con là hạnh phúc lắm rồi! Thật sự, con gái đi lấy chồng đâu phải ai cũng chọn được gia đình chồng tốt đâu. Con thấy hạnh phúc lắm, con cám ơn mẹ nhiều, cám ơn gia đình mình vì đã cho con được làm dâu của bố mẹ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chuotchit2002
    Đang tải...


  2. ngatn.mecaphe

    ngatn.mecaphe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Những ngày ở cữ, may mà có mẹ chồng

    Sao giống mình thế nhỉ? Thi sĩ Xuân Quỳnh đã từng viết
    Mẹ đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời vì anh.
     
    chuotchit2002 thích bài này.
  3. donggiahan

    donggiahan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    2,705
    Đã được thích:
    415
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Những ngày ở cữ, may mà có mẹ chồng

    Mai sau làm mẹ chồng mình phải học hỏi người mẹ chồng trong câu chuyện này mới được. Bạn thật là có phước khi được làm dâu của mẹ chồng nhỉ! Giá như nhà nào cũng như mẹ con nhà bạn thì thật xã hội này không còn gì để mà nói.
     
  4. thanhhth

    thanhhth Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/3/2011
    Bài viết:
    1,475
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Những ngày ở cữ, may mà có mẹ chồng

    Đúng là bạn rất có phước khi có được mẹ chồng tốt như thế.
     
    khanhanh239 thích bài này.
  5. chuotchit2002

    chuotchit2002 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những ngày ở cữ, may mà có mẹ chồng

    hihi em coppy trên mạng đấy ạ............
     
  6. nguyenhangthanh6868

    nguyenhangthanh6868 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    5,138
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những ngày ở cữ, may mà có mẹ chồng

    e cũng mong có 1 mẹ chồng như thế :)........................
     
  7. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Những ngày ở cữ, may mà có mẹ chồng

    MÌnh cũng giống mn .
     
  8. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,963
    Đã được thích:
    2,087
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Những ngày ở cữ, may mà có mẹ chồng

    có mẹ chồng tuyệt vời vậy thích thật
     
  9. thucphamsach-tb

    thucphamsach-tb Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/9/2013
    Bài viết:
    3,681
    Đã được thích:
    459
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Những ngày ở cữ, may mà có mẹ chồng

    Mình cũng dc mẹ chồng lên giúp tháng ở cữ, bà rất hiền và tốt, tuy chỉ có điều vẫn tư tưởng cũ trong việc ăn kiêng, nên cứ bị chén trứng luộc, rau luộc, thịt nạc rang ăn liền đến phát sợ cả lên :(
     
  10. ntchi

    ntchi HỘP CƠM ĐIỆN LÕI INOX CAO CẤP 0984649160

    Tham gia:
    6/3/2013
    Bài viết:
    6,997
    Đã được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Những ngày ở cữ, may mà có mẹ chồng

    mn thật may mắn có đc người mẹ chồng tốt như vậy , cs sẽ dễ dàng và êm đềm hơn
     
  11. ken2013

    ken2013 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/11/2013
    Bài viết:
    2,758
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Những ngày ở cữ, may mà có mẹ chồng

    giờ đa số mẹ chồng tốt không như hồi xưa nữa....
     
  12. lethuy120373

    lethuy120373 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2014
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những ngày ở cữ, may mà có mẹ chồng

    mẹ nó may mắn thật đấy ............................
     
  13. Me be hoanglam

    Me be hoanglam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/1/2014
    Bài viết:
    2,013
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Những ngày ở cữ, may mà có mẹ chồng

    bv của bạn cảm động quá.sau này làm me chồng mihf cũng như me trong câu chuyện này với dc
     
  14. chuyennha4T

    chuyennha4T Chuyen nha tron goi 0964.690.226

    Tham gia:
    14/5/2014
    Bài viết:
    1,016
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Những ngày ở cữ, may mà có mẹ chồng

    Ôi mẹ chồng bạn thật tốt và bạn thật may mắn khi có bà. Chúc gia đình bạn hạnh phúc nhé
     
  15. dlynk87_89

    dlynk87_89 Ga chống thấm cotton SunKid ko nóng bí ko mùi nhựa

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    11,029
    Đã được thích:
    1,589
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Những ngày ở cữ, may mà có mẹ chồng

    mẹ ck e cũng hiền, từ ngảy lầy chồng tới giờ đc hơn 1,5 năm , giờ e bầu 6 tháng hơn rùi nhưng bà cưng từ lúc e về làm dâu chả bắt làm j, ăn uống cũng đốc thúc cũng chăm lắm mỗi tội mấy nữa sinh cháu bà cứ muốn giữ cháu và e ở nhà, hic
     
  16. Dscenter

    Dscenter Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/12/2012
    Bài viết:
    1,469
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Những ngày ở cữ, may mà có mẹ chồng

    mẹ chồng mình ko hiền nhưng biết ăn ở. chỉ cần biết ăn ở với nhau là được rồi ko nhất thiết phải hiền. cũng may mẹ còn trẻ nên cũng thông cảm cho tính trẻ con của mình. hihi.mình thì thấy dù mẹ chồng hiền hay dữ thì con dâu cũng phải ăn ở đối tốt với mẹ vì PHÚC Ở TẠI MẪU. mình ăn ở tốt với mẹ để tích đức cho con cái mình sau này lấy chồng cũng đc mẹ chồng đối tốt.
     
  17. kieuvanhai2009

    kieuvanhai2009 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/6/2014
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những ngày ở cữ, may mà có mẹ chồng

    nhiều khi gặp người vợ ích kỉ dù mẹ chồng có tốt đến mấy có nhẫn nhịn con dâu đến mấy cũng có chuyện
     
  18. ken2013

    ken2013 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/11/2013
    Bài viết:
    2,758
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Những ngày ở cữ, may mà có mẹ chồng

    mẹ chồng giò tốt nhu vậy đấy đâu còn nhu ngày xua nua dau
     
  19. conyeu_memongcon

    conyeu_memongcon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2013
    Bài viết:
    3,377
    Đã được thích:
    749
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Những ngày ở cữ, may mà có mẹ chồng

    Mẹ chồng thế này thì hơn cả mẹ đẻ rồi còn gì nữa .
     
    sinnoda77 thích bài này.
  20. Mẹ Trung Hiếu

    Mẹ Trung Hiếu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/7/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Những ngày ở cữ, may mà có mẹ chồng

    Thực ra thì đến mẹ mình đôi khi cũng rất ư là khó tính chứ nói gì đến mẹ chồng. Em thấy cứ thoáng thoáng đi là hơn. Có các cụ trông giúp con thấy cuộc sống cũng vui mà nhàn hơn nhiều.
     

Chia sẻ trang này