Ðề: Uất ức vì chị dâu quá lười Nhà mình cũng giống nha nay, mình chẳng phải động tay việc gì, sáng cũng ngủ dậy muộn, ngày nghỉ thì thích ngủ đến bao giờ thì ngủ, ko biết cô em dâu có than vãn như b trong nay ko.
Ðề: Uất ức vì chị dâu quá lười Ôi giời, nó cứ như bà tướng ấy, mặt nhăn nhở có nói cũng khó. Mình 2 bà chị chồng lấy gần nhà, nấu cho đến chỉ việc ăn xong bát cũng kệ m dọn rửa, ko ý kiến, kể từ lúc ko có bầu, hay có bầu cũng kệ m. Có hôm bố chồng thấy thế nhắc chị là dọn cùng với em, thì bà ấy bảo kệ cho nó dọn. Còn sân thì chả bao giờ thấy quét, ăn ở cả ngày ở đấy nhưng cấm có làm cái j. Chỉ muốn biến về nhà các bà ấy đi cho khỏi ngứa mắt.
Ðề: Uất ức vì chị dâu quá lười Em sẽ rút kinh nghiệm các mẹ ạ... Khi nào lập gia đình mà gặp phải mấy bà chị dâu của chok như thế thì khéo em sửng cồ lên luôn ^^
Ðề: Uất ức vì chị dâu quá lười hic,mn gàn giioongs mình nhưng ít ra bà chị dâu nhà mình không đến nỗi như vậy,cố gắng đi bạn,nếu ko thể chịu nổi thì bảo ck góp tiền mua đất xây nhà ra ở riêng cho thoải mái
Ðề: Uất ức vì chị dâu quá lười nhà mình lại gặp bà chị dâu dở hơi, việc gì cũng ôm vào rồi làu bàu cả ngày
Ðề: Uất ức vì chị dâu quá lười M là m cũng ko nhịn đc như b đâu, lúc nào mà cảm thấy ức chế chắc là sẽ nói cho bà chị đó biết
Ðề: Uất ức vì chị dâu quá lười khổ thế đấy, mình cũng sợ cảnh ở như vậy lắm, may mà mình ở riêng, nhà anh chị cũng ở riêng,
Ðề: Uất ức vì chị dâu quá lười Chị dâu, em dâu, chị chồng hay em chồng thì nhìn chung cũng chẳng ai muốn nói gì đâu, chỉ có là chị em ruột của mình thì mình mới nói thẳng ra cho nhẹ nợ thôi. đối với họ, cũng lựa lúc nói góp ý, cái loại mà không tự ý thức được sau khi góp ý rồi thì tốt nhất cũng cứ nghĩ rằng " họ là khách đến ở nhờ cho xong" chứ hậm hực rồi suy nghĩ mà vẫn cứ phải làm thì có khác gì mua thêm việc không nhỉ. mẹ nó cứ góp ý luôn, làm cho họ tức có khi họ còn bật ra được cái lý của họ để mình xem xét. Có vẻ mn cũng là người thích sự công bằng đây