Mít ngủ riêng từ trước khi mẹ sinh em Tôm. Mít rất ngoan, chỉ cần trước khi ngủ được mẹ chúc ngủ ngon là nàng ta say giấc đến khi mẹ gọi dậy và tắt chuông báo thức. Dù vậy, cô nàng 7 tuổi vẫn rất đam mê được ngủ cùng mẹ và em. Tối qua, em Tôm đã ngủ, mẹ xuống chúc Mít ngủ ngon. Mít thẽ thọt: - Tối nay mẹ ngủ với con nhé. - Mẹ phải lên với em Tôm chứ, nhỡ nửa đêm em dậy, mẹ còn dỗ em và cho em ti nữa - Mẹ nói với Mít thế. Mít nghĩ ngợi một tích tắc rồi nói: - Tối mai, mẹ uống r*** đi. Em Tôm bú tí mẹ, thế là em say r***, ngủ khì cả đêm. Mẹ xuống ngủ với con. Mẹ...? Đan Thư Nguồn: VnExpress
Ðề: Mưu để ngủ cùng mẹ ôi đáng yêu quá, trước tớ ở nhà, bác gần nhà kể, ngày con bác còn nhỏ thích có em còn nói mẹ uống nước mưa cho đau bụng để đẻ em bé cơ
Ðề: Mưu để ngủ cùng mẹ bé đáng yêu quá ạ, con em cứ dọa mẹ giận tối ko ngủ cùng cò nữa đâu thế anh rối rít xin lỗi ạ
Ðề: Mưu để ngủ cùng mẹ em bị đau mắt ko muốn ngủ cùng với con sợ lây cho con thì con bảo mẹ là: mẹ ơi, mẹ vo lưng thì con mới ngủ được, ko là con khóc nhè ko ngủ được đâu, hic, phải vo lưng cho mới đi chỗ khác đc các mẹ ạ
Ðề: Mưu để ngủ cùng mẹ đúng là lý lẽ trẻ con, sao mẹ ko làm cái giương thật rộng cho cả con ngủ cùng nữa, để thế cũng tội mà, bé cũng tủi thân.
Ðề: Mưu để ngủ cùng mẹ Mình sinh cách nhau 5 năm, con lớn 5 tuổi vẫn soa bụng mẹ nói: mẹ đẻ em bé ra con thích nó phải đi đc ngay cơ, đừng đẻ em nằm ngửa bú tý chán lắm.... Khi thấy mẹ mải chăm em, anh mếu máo, mẹ mang em bé đi cho ai nuôi đi, con ko thích mẹ chỉ chơi với em đâu!