TRời ơi bà ơi hôm qua chỉ ngó qua cái avata nhà bà tôi bẩu sao ông này lại chụp với "3 cô con gái" nhưng nhìn xuống mới thấy bà bẩu khoe ảnh cả nhà .........ui công nhận nhìn bà trẻ quá cơ
TRời ơi bà ơi hôm qua chỉ ngó qua cái avata nhà bà tôi bẩu sao ông này lại chụp với "3 cô con gái" nhưng nhìn xuống mới thấy bà bẩu khoe ảnh cả nhà .........ui công nhận nhìn bà trẻ quá cơ
bà cứ nói quá, dưng mà làm tui khoái quá hè hè, nhưng mà tôi đi đâu cũng toàn thấy khen chồng tôi trẻ hơn tôi thôi.
À mà nàng ơi xong hết vẫn đề đồ dùng rồi nhé chỉ chờ mực tím của bà Minh An và quần áo tập kết nốt là tôi mang gửi đồ đến Nguyên Hồng bà nhé.
À mà tôi thấy bà Nga "(mẹ tiểu Minh ) bảo quyên góp thêm 20 set bút chì disley (ko biết viết đúng ko ).
Còn về bút mực của nhà bà Honey thì có chuyển về nhà tôi luôn ko hay bà ý gửi thẳng ra Nguyên Hồng
Gom hết về nhà bà nhé!! Bút disney của bà Nga cũng xin mang về nhà bà nhé!! để tôi bảo chị Hồng ủng hộ cái khác!
NGười ta bẩu là 88888888 chứ ,công nhận các bà kia nhanh chân nhanh tay thật
Chuyện, em đến chỗ làm, bật máy 1 phát là nhảy vào luôn, ke ke ke. Tầng 5 mà đã có lần nào em được mặt tiền đâu toàn mặt thứ "n" rồi nên lần này quyết không tha, vì tinh thần chuồng gà nên em ko được tầng 1 (hơi tiếc 5s ke ke ke)
Trông như là bố và 3 cô con gái nhỉ hi hi. Thế thay cái avata mới nhất đi nào. Tôi thấy nhà nào có 2 cô con gái thì ông bố rất yêu con nhé, nhiều khi tâm lý phụ nữ cứ thích có con giai chứ đàn ông họ lại yêu con gái lắm ấy
Dạo này thiếu tự tin về diện mạo nên tôi không chụp ảnh . Ừ, lão nhà tôi yêu con và chăm con lắm, để ý từ ăn uống, thuốc thang đến quần áo nữa dưng mà chắc là trong thâm tâm vẫn muốn có thằng cu nữa .
Chị Sang ơi, thế tối nay em mang quần áo qua nhà chị nhé. Để mãi ở nhà mẹ em hôm qua hỏi ạ nên em fải mang đi thôi. Hay mai T6 em mang qua chỗ Nguyên Hồng nhé được không chị trả lời em đi nào
Chuyện, em đến chỗ làm, bật máy 1 phát là nhảy vào luôn, ke ke ke. Tầng 5 mà đã có lần nào em được mặt tiền đâu toàn mặt thứ "n" rồi nên lần này quyết không tha, vì tinh thần chuồng gà nên em ko được tầng 1 (hơi tiếc 5s ke ke ke)
Bà Tiểu Minh nhỡ post bài trang 1 mà còn phải tự xóa đấy!! Đố ai dám buôn tầng 1!!
Nguyên văn bởi Bobubee
Dạo này thiếu tự tin về diện mạo nên tôi không chụp ảnh . Ừ, lão nhà tôi yêu con và chăm con lắm, để ý từ ăn uống, thuốc thang đến quần áo nữa dưng mà chắc là trong thâm tâm vẫn muốn có thằng cu nữa .
Bà ơi!! Tôi cũng thích nhiều con bà ạ!! Đang cầu mong sao lần tới sinh được 2 cô con gái!! Xã tôi bảo: Hâm, nuôi được ko mà đòi??
Gom hết về nhà bà nhé!! Bút disney của bà Nga cũng xin mang về nhà bà nhé!! để tôi bảo chị Hồng ủng hộ cái khác!
Cơ mà chị Hồng là ai đấy nhỉ ,bên top Tà Hừa à
Nguyên văn bởi meinxinh
Chuyện, em đến chỗ làm, bật máy 1 phát là nhảy vào luôn, ke ke ke. Tầng 5 mà đã có lần nào em được mặt tiền đâu toàn mặt thứ "n" rồi nên lần này quyết không tha, vì tinh thần chuồng gà nên em ko được tầng 1 (hơi tiếc 5s ke ke ke)
Kinh thật nhưng chắc số em đen nên có xếp hàng cũng ko được mặt tiền đâu em ợ
Đánh dấu ghi nhớ địa chỉ