Em bầu tháng thứ 7 rồi. Em hay bị tâm lý lo lắng cho con lắm. Cứ có gì thắc mắc em lại gõ google rồi đọc cái gì tiêu cực không tốt cho em bé thì lại suy nghĩ. Nói chung gần đây em còn hay dễ bực tức cáu giận với bất cứ điều gì không vừa ý mình. Có lúc em còn khó thở hoặc tim đập thình thịch.có mẹ nào từng bị như em không?
Ðề: có ai bị stress khi mang thai không ạ, giúp em với Tâm lý căng thẳng khi mang thai là bình thường mà, hi, là lo cho con quá đấy Mẹ cháu thử ăn socola ý, vì socola giúp tâm trạng mình phấn khởi và vui vẻ lên mà Tầm này mẹ cháu cũng chuẩn bị sắm đồ cho con rồi p ko? Cứ vào các shop bán đồ sơ sinh mà ngắm, mà ngâm cứu, yêu ko thể tả ý, thích lắm. Chẳng còn time mà buồn bực nữa
Ðề: có ai bị stress khi mang thai không ạ, giúp em với trước bầu bí mình toàn ở nhà ko đi làm lên cũng căng thẳng , stress suốt
Ðề: có ai bị stress khi mang thai không ạ, giúp em với cố gắng nghĩ tích cực hơn đi, hoặc mn chịu khó đi bộ đi siêu thị cho bớt nghĩ linh tinh nhé, he
Ðề: có ai bị stress khi mang thai không ạ, giúp em với em cũng đã như mn, lo lắng đủ kiểu, những lúc đó, mn hãy ngồi thật thẳng lưng, hít bằng miệng, thở ra bằng mũi thật từ từ... vài lần là thấy thoải mái ạ.
Ðề: có ai bị stress khi mang thai không ạ, giúp em với Ôi. mẹ bầu ơi, tam lý các bà bầu là hay lo lắng, rồi hay suy nghĩ, cấu gắt này nọ; hihi, đa số các mẹ nhà mình bầu đều thế mà; Nên mn nên đọc những cái gì vui vẻ ý; hihi
Ðề: có ai bị stress khi mang thai không ạ, giúp em với mình bầu bí thay đổi tâm lý, nghĩ ngợi nhiều hơn và stress
Ðề: có ai bị stress khi mang thai không ạ, giúp em với Mình thì còn bị nặng hơn mn nhưng hay đi cafe gặp bạn bè,o xếp xó ở nhà đâu,thấy bớt căng thẳng nhiều
Ðề: có ai bị stress khi mang thai không ạ, giúp em với Cám ơn mn đã chia sẻ cùng em. Em đã hay cáu gắt khó chịu rồi. Nói ra điều nay mong mn đừng nghĩ em ích kỷ. Em làm cùng phòng với một chị mang bầu hơn em 2 tháng. Bà này thì mắc phải bệnh nói nhiều. Từ hồi có bầu lúc nào cũng khoe đi khám ở bác sỹ này nọ, uống sữa bầu loại tốt, đắt tiền, rồi khoe chồng chiều chuộng, về nhà ko phải làm gì chỉ việc nghỉ. Suốt ngày õng ẹo đi ăn cơm chờ người khác lấy hộ. Nói chung là bà y mang bầu rất thoải mái, xinh ra. Em thì lúc mang bầu rất mệt mỏi, nghén ngẩm. Có luc đi làm ko chạy kịp mà nôn hết ra hành lang. Em cũng ko nghĩ ngợi nhiều, chỉ thỉnh thoảng nghe nhiều quá thì khó chịu. Nhưng bà y mới sinh được 2 tuần.suốt ngày khoe con trên fb.Lại còn được thêm 1 bà nữa trong phòng chơi thân với bà đấy, cứ ríu ra ríu rít. Em giờ mong con quá. Tâm lý ghen tỵ khó tránh khỏi.Nhiều chuyện làm mình tức lắm
Ðề: có ai bị stress khi mang thai không ạ, giúp em với Mình cũng từng bị stress khi mang bầu, động một tí là khóc. Bạn nên giữ tâm trạng thoải mái, đừng căng thẳng nhé!
Ðề: có ai bị stress khi mang thai không ạ, giúp em với tâm trạng chung các mẹ ạ, vui buồn lẫn lộn, rất dễ xúc động
Đôi khi muốn tư tưởng thoải mái nhưng đâu phải muốn là được các mom nhỉ ? Có những chuyện sẽ làm con ng ta cảm thấy bị stress