em bức súc quá các mẹ ạ, hôm nay tại ngã tư Trần Duy Hưng cạnh BigC lúc hơn 6h tối 1 tí. em thấy có tín hiệu đèn xanh cho rẽ trái rồi, chả thấy cảnh sát có í kiến gì nên mẹ con chị đi trước rẽ. ai ngờ đi đc tầm 3m thì 1 bạn cảnh sát ra vung gậy rồi quát, CON DỞ này ko nhìn thấy đèn à mà vượt. em choáng luôn. người nhà nước mà nói với dân như vậy thì thật ko thể chấp nhận được. đành rằng có thể lúc đó đường đang đông phương tiện, đồng chí đấy mệt và căng thẳng. nhưng gọi dân như vậy thì theo bố mẹ có chấp nhận được không???????????? VĂN HÓA là ở đó chứ ở đâu, tự mình phong cho mình bằng VÔ VĂN HÓA. p/s: em ko biết nên post ở đâu, nhờ MOD chuyển giúp ạ.
Ðề: cảnh sát giao thông gọi dân là....CON DỞ Ôi bức xúc thế. Thôi bạn ơi cho qua đi cho nhẹ đầu. Bọn đấy có học hành gì đâu. Tớ mà là bạn lúc đấy tớ dừng xe xuống và xin tên luôn. Láo toét ko chịu đc.
Ðề: cảnh sát giao thông gọi dân là....CON DỞ Quan nhất thời! ôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
Ðề: cảnh sát giao thông gọi dân là....CON DỞ Mình cũng có gặp 1 vài trường hợp cảnh sát giao thông mắng chửi người đi đường rồi. Nhất là mấy ng bán hàng rong hay bánh mỳ dạo. Mình thấy ức chế nhưng cũng nên thông cảm cho ngta chút vì cả ngày ngta đứng ngoài đường, khói bụi, ô nhiễm, nắng nôi rồi. Mà không phải ai cũng tham gia giao thông an toàn cả. Nên đôi lúc cũng bị ức chế, áp lực rồi mất kiểm soát ý mà. Mẹ nó để bụng làm gì. Vừa mệt mình mà cũng chẳng giải quyết thêm được cái vấn đề gì
Ðề: cảnh sát giao thông gọi dân là....CON DỞ em thì thấy ko chấp nhận được và ko khoan nhượng chuyện đó được. coi người dân là gì mà nói vậy, rồi cả những người đáng tuổi cô, tuổi chú, thậm chí cả tuổi bố mà nói vậy thì thật ko bằng đứa trẻ con được dậy bảo tốt.
Ðề: cảnh sát giao thông gọi dân là....CON DỞ hỳ hỳ. có lẽ vì mình chưa bị nên mình cũng chưa hiểu được cảm giác ức chế của mẹ nó. thôi! cuối tuần rồi. Mẹ nó cũng nên dẹp tạm cái việc đó sang một bên. Để cuối tuần còn thư thả đầu óc chút. Cả tuần mệt mỏi rồi con gì
Ðề: cảnh sát giao thông gọi dân là....CON DỞ xã hội có 5,7 loại người, có ng nọ ng kia, k nên vơ đũa cả nắm các bác ợ
Ðề: cảnh sát giao thông gọi dân là....CON DỞ Còn văng tục, mày tao nữa cơ. Chả còn bít tin vào ai nữa
Ðề: cảnh sát giao thông gọi dân là....CON DỞ trường hợp này thì em chưa gặp bao giờ các mẹ nhé, còn vấn đề là CSGT họ cũng chả sung sướng gì khi mưa nắng đứng ngoài đường. Chúng ta phải biết thông cảm cho họ, mình thấy nhiều bạn vô lý cực kì, rõ ràng là lỗi vi phạm của mình nhưng khi bị phạt thì khúm núm xin xỏ, xin không được thì nộp phạt mà nộp xong thì về nhà chửi bới CS. Ý thức kém thì bị phạt...!
Ðề: cảnh sát giao thông gọi dân là....CON DỞ em ko nói sấu, đây hoàn toàn là sự thực, em cũng ko vơ đũa cả nắm. vấn đề ở đây là cách xưng hô giữa người được nhà nước tuyển dụng để phục vụ dân ( theo em thì ngành cảnh sát cũng như ngành dịch vụ) thì nên biết mình ở vị trí nào để có cách phục vụ sao cho tốt. các bác vào nhà hàng mà làm đổ vỡ hay có vấn đề gì thì chủ nhà hàng có bao giờ gọi các bác như vậy không? đấy là em chưa nói đến hành động dùng gậy điều khiển giao thông ủn đầu xe của chị đó và thái độ rất hung hăng nữa cơ. ngay đến người đúng bên cạnh như em còn thấy mất cả vía.
Ðề: cảnh sát giao thông gọi dân là....CON DỞ cũng chả để làm gì mất tgian bác ạ. xin tên xong làm gì ạ?
Ðề: cảnh sát giao thông gọi dân là....CON DỞ Ui như thế hãn là bình thường đấy bạn ạ . Ở đoạn khâm thiên ra Nguyễn Thượng Hiền với Giải phóng công an còn vừa chửi vừa vụt người đi đường cơ . Đường đông tắc người sau cứ đủn đít người trước nên phạm luật . CA lấy ngay cây gậy lia người phạm luật rồi chửi thậm tệ chả ra gì cả .
Ðề: cảnh sát giao thông gọi dân là....CON DỞ Hix.... chia sẻ bức xúc cùng mn. Tự nhiên bị gọi như vậy thì đúng là tức sôi máu lên được ý
Ðề: cảnh sát giao thông gọi dân là....CON DỞ Bó tay cảnh sát, cứ kêu cảnh sát phải tôn trọng dân mà lại nói dân như thế. chán cho cảnh sát thời nay
Ðề: cảnh sát giao thông gọi dân là....CON DỞ Hix... em mà gặp trường hợp này khéo em tấp vào lề đường ... 3 mặt một lời với cảnh sát luôn ... Toàn cậy người của nhà nước rồi lên mặt thôi ạ
Ðề: cảnh sát giao thông gọi dân là....CON DỞ Hôm trc, mình rẽ sang đường đúng luật đường hoàng, mà có 1 thằng (mình xin mạn phép gọi bằng thằng) CSGT trẻ ranh, cái mặt búng ra sữa (chắc khoảng 92, 93) thôi ạ. Nó bắt mình đi 1 hướng khác, không cho mình rẽ. Mình ko đi theo hướng nó nói, nó trừng mắt quát lên: Tao bảo mày đi thẳng cơ mà. Ôi thôi, lúc đấy mình 3 máu 6 cơn lắm, chẳng nhẽ đứng xuống chửi vào cái mặt nó 1 trận, nhưng đường đông nên thôi. Mình biết nó đứng đấy có nhiệm vụ thông đường, nhưng nó mù hay sao ấy, chỗ đường đông thì cứ dồn mọi ng đi vào cho Tắc cục bộ ấy chứ!