Sáng nay vừa mở hàng mà đã chán quá các mẹ ạ,chả là e có 1 đơn ship bánh sớm tại bệnh viện nội tiết thái thịnh,bạn ý hẹn 7h30,e có hỏi lại là 7h30 có mặt à thì bạn ý bảo 8h cũng dc,e thì hay có đơn ship sớm cho khách ăn sáng nên ok nhận đơn của bạn ý,đến sáng e đưa ship đi sớm để kịp h,nhg do tắc đường nên 8h ship mới giao dc bánh,e biết vậy đã chủ động liên lạc lại và xin lỗi bạn ý,mong bạn ý thông cảm,nhg bạn ý bảo e là k để tâm và k lưu ý j cả,bạn ý mua cho ng bệnh,thật sự là e k biết b ý mua cho ng bệnh,chỉ nghĩ b ý hẹn ở đó cho tiện thôi,e bán hàng lúc nào cũng rất chú ý đến khách hàng,vì có khách hàng mình mới tồn tại dc,e luôn luôn hỏi khách có vừa lòng k,bị nói vậy e thật sự rất buồn,h lại còn mới phát hiện bị động thai nữa chứ,tự nhiên nản
Ðề: Lần đầu trg suốt t/g bán hàng bị khách trách vì cách phục vụ cảnh làm dâu trăm họ nhiều khi khó lắm
Ðề: Lần đầu trg suốt t/g bán hàng bị khách trách vì cách phục vụ Không sao đâu em à, mình cũng thật lòng xin lỗi khách rồi mà, sẽ thấy lòng thoải mái hơn.
Ðề: Lần đầu trg suốt t/g bán hàng bị khách trách vì cách phục vụ Bán hàng là làm dâu trăm họ mà, thôi bỏ qua đi đừng nghĩ nghiều mn ah
Ðề: Lần đầu trg suốt t/g bán hàng bị khách trách vì cách phục vụ Ko sao đâu mn, khách có thể lúc ấy chờ lâu giận thì nói thế thôi, xong cũng sẽ nghĩ lại mà. Nên để tư tưởng thoái mái để còn lo sức khỏe hai mẹ con, chúc bình an!
Ðề: Lần đầu trg suốt t/g bán hàng bị khách trách vì cách phục vụ chị ơi mang thai mẹ vui vẻ là quan trọng bán hàng như làm dâu trăm họ, chị coi như bình thường đi ko có gì phải buồn cả vì mình đã sống đúng lương tâm và bán hàng rất nhiệt tình rồi
Ðề: Lần đầu trg suốt t/g bán hàng bị khách trách vì cách phục vụ Híc, thôi mn ạ! Đừng nghĩ đến nữa kẻo ko tốt cho em bé! Thật ra, khách chắc cũng chỉ bực lúc đo thôi! Lần sau mình cố gắng hơn mn ạ!
Ðề: Lần đầu trg suốt t/g bán hàng bị khách trách vì cách phục vụ Cám ơn các mẹ đã động viên,e đã thành tâm xin lỗi b ý 3-4 lần mà b ý cũng chẳng nghe,đúng là cảnh làm dâu trăm họ,khó mà vừa lòng tất cả dc
Ðề: Lần đầu trg suốt t/g bán hàng bị khách trách vì cách phục vụ Thôi chuyện qua rồi đừng suy nghĩ nữa, mn cũng xin lỗi khách rồi mà. Kinh doanh là làm dâu trăm họ mà mn. Cố lên, chúc hai mẹ con bình an
Ðề: Lần đầu trg suốt t/g bán hàng bị khách trách vì cách phục vụ hix hn lsao ý các mẹ ạ.sáng thì vậy,chiều thì gặp 1 bạn order muốn ăn ngay,e thì ship chưa có nên báo 5h ship mới về ship dc,bạn ý bảo nếu kịp trc 5h thì ship vì sau đấy b ý đi học,e bảo chưa chắc ship đúng h dc hay k,nếu k ship dc e sẽ báo,vì ship k về kịp nên e có nhắn b ý thông cảm & hẹn lần khác order,cuối cùng b ý nhắn lại cho e là "ừ lần tới có lên cơn chết đói năm 45 mình sẽ gọi",thực sự e đọc xong k biết nói j nữa luôn
Ðề: Lần đầu trg suốt t/g bán hàng bị khách trách vì cách phục vụ nhiều khi cũng có lúc này lúc kia,bạn đừng buồn nhiều,rút kn lần sau thôi
Ðề: Lần đầu trg suốt t/g bán hàng bị khách trách vì cách phục vụ Mn cứ nghĩ lần sau mình sẽ làm tốt hơn thế thôi chứ đừng suy nghĩ nhiều về những việc đã qua. Nghĩ vậy cho thoải mái, còn lo đang bầu bí nữa chứ mn.
Ðề: Lần đầu trg suốt t/g bán hàng bị khách trách vì cách phục vụ thật ra tính e hay nghĩ,m cũng hết lòng vs khách,bầu bí cũng k tự ship dc,phải phụ thuộc,cũng mong ng ta thông cảm cho nhg k phải ai cũng dc vậy