Cô giúp việc 17 tuổi hòa 4 viên thuốc ngủ vào ấm nước với ý định khi gia chủ bất tỉnh sẽ phá tủ trộm tiền, vàng. Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, bắt Thái Thị Thủy (17 tuổi) về tội Cướp tài sản. Theo cơ quan điều tra, Thủy có con ngoài giá thú mới 3 tháng tuổi, cuộc sống khó khăn nên cô ta bỏ con cho mẹ già chăm sóc để đi làm giúp việc. Ngày 26/9 qua giới thiệu của người quen, Thủy tới nhận việc tại một gia đình ở huyện Diễn Châu. Thủy dọn dẹp đồ đạc và tình cờ phát hiện vợ chồng ông chủ có nhiều tiền trong ví. Đoán gia chủ có tài sản, Thủy nảy lòng tham. Sau 3 ngày quan sát, sáng 29/9 cô ta ra hiệu tân dược gần nhà mua một vỉ thuốc ngủ, giải thích với người bán do lạ nhà nên khó ngủ. Thuốc sau đó được người giúp việc 17 tuổi hòa vào ấm nước, mang vào phòng ngủ của vợ chồng ông bà chủ. Trưa cùng ngày đi làm về, bà chủ rót cốc nước chuẩn bị uống thì phát hiện có màu lạ nên nghi ngờ. Người chồng bật camera an ninh trong phòng thì hoảng hốt khi chứng kiến hành vi của cô giúp việc. am-4422-1413169102.jpg Ấm nước Thủy bỏ thuốc an thần vào nhằm hạ độc gia chủ. Ảnh: H.V Cảnh sát thu được vỉ thuốc vứt ở vườn, 4 viên đã được bóc. Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định thuốc Thủy pha vào ấm nước là loại thuốc an thần. Tại cơ quan điều tra, nghi can 17 tuổi nấc nghẹn thú nhận định đánh thuốc ngủ gia chủ để phá tủ trộm tài sản. Nếu thành công, cô ta sẽ gửi một số tiền về quê nhờ mua sữa cho con, số còn lại dùng làm lộ phí trốn vào Nam.
Ðề: Đầu độc ông bà chủ sau 3 ngày giúp việc Người quen cũng không bảo đảm được nhân thân..huống hồ là môi giới..haizzz.. Nhà Tham cũng nếm đủ các trò của osin... may là chưa có trò trộm cắp và đầu độc... ( hay chưa đến lúc )
Ðề: Đầu độc ông bà chủ sau 3 ngày giúp việc thuê giúp việc giờ cũng phải cảnh giác kể cả có người quen giới thiệu
Ðề: Đầu độc ông bà chủ sau 3 ngày giúp việc Sợ quá ạ, mới 17 tuổi mà đã làm liều thế không biết. Em ngại nhất có người lạ trong nhà, nên sau này có chồng sinh con cái không ai trông em gửi về quê cho ông bà hết.
Ðề: Đầu độc ông bà chủ sau 3 ngày giúp việc ôi trời, đúng là thanh niên nông nổi, ((. làm hại cả người khác, xã hội bjo loạn quá,
Ðề: Đầu độc ông bà chủ sau 3 ngày giúp việc mới 17 tuỏi mà đã ác vậy ạ? đúng là xh giờ loạn thật rồi. Khó khăn thì tự làm chứ đi hại để cướp bóc của người khác!! nguy hiểm quá mức cần phạt nặng không nhân nhượng? chẳng lẽ ai cũng khó khăn thì có thể kể khổ vì khổ quá mà giết người cướp của à :|
Ðề: Đầu độc ông bà chủ sau 3 ngày giúp việc thật sự là không tin được người khác, chỉ tin được chính mình
Ðề: Đầu độc ông bà chủ sau 3 ngày giúp việc cũng chỉ vì nỗi lo cuộc sống nên con người ta mới dám làm liều
Ðề: Đầu độc ông bà chủ sau 3 ngày giúp việc Em này ác thật cơ mà cũng may mà em ấy còn trẻ ít va vấp, mới vào nghề. Chứ sành sỏi hơn nữa thì có khi dám giết người cướp của mất!