Lời cầu xin cứu mạng chồng của người vợ trẻ!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi FRIENDLY, 16/10/2014.

  1. FRIENDLY

    FRIENDLY Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/10/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Một trường hợp đang hết sức cần cộng đồng quan tâm mọi người ơi!!!!!!!!!!
    http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/202045/loi-cau-xin-cuu-mang-chong-cua-nguoi-vo-tre.html
    Lời cầu xin cứu mạng chồng của người vợ trẻ

    - “Hơn 10 ngày ni chạy vạy hết cách rồi. Nhà nghèo chẳng có chi đáng giá để bán lấy tiền cứu anh. Đã khổ còn gặp nạn, ông trời không thương. Bây chừ chỉ cầu mong bà con cô bác cứu ảnh để đứa con nhỏ khỏi mất ba…”- Chị Nguyễn Thị Thu Hiền vừa khóc vừa khẩn cầu nơi cửa bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để cứu người chồng gặp tai nạn đang nằm chờ chết…

    TIN BÀI KHÁC
    Cậu bé “lớn như thổi” vẫn bị bệnh hiểm nghèo
    Nghĩa tình tri ân tại đảo Cô Tô, Quảng Ninh
    Cứu người phụ nữ 'sống nay chết mai'
    Cám cảnh người mẹ nghèo nuôi con bại liệt
    Tột cùng bất hạnh gia đình 3 thế hệ bệnh tật bủa vây

    Nơi phòng 2, tầng 2, khoa Bỏng chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng hình ảnh của người đàn ông nằm bất động, cạnh bên là người vợ trẻ đang cầu xin cứu mạng sống cho chồng. Hỏi ra mới biết đó là nạn nhân Võ Công Dương (26 tuổi, trú thôn Chiêm Sơn 1, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) bị tai nạn lao động khi đang làm việc ở công trình xây dựng bị điện giật bị cháy bỏng toàn thân được các bác sĩ cắt cụt tứ chi để cứu mạng sống.

    Theo lời chị Hiền - vợ anh Dương kể: Vào chiều ngày 29/9 trong khi làm việc tại công trình xây dựng tại thôn Chiêm Sơn 1, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thì anh Dương bất ngờ bị tai nạn thương tâm do thanh sắt vướng vào lưới điện khiến anh Dương bị điện giật cháy sém.

    Anh Dương được đưa đến bệnh viện Duy Xuyên (Quảng Nam) cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, hơi thở yếu, mạch đập chậm.
    bệnh viện, liệt, nghèo
    Anh Võ Công Dương hiện đang điều trị tại bệnh viện

    Do bị thương quá nặng, các y bác sĩ hồi tỉnh cho bệnh nhân và lập tức chuyển ra bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Để giữ được mạng sống cho anh Dương, các y bác sĩ đã phải cắt 2 chân 2 tay do bị hoại tử nặng.

    Các bác sĩ cho biết anh Dương bị tháo khớp hai tay đến bả vai, chân phải cắt cụt đến gối, chân trái cưa bỏ bàn chân. Theo nhận định của các y bác sĩ điều trị cho biết mặc dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng tính mạng anh Dương vẫn còn đe dọa bởi các biến chứng do nhiễm trùng.

    “Đã hơn 10 ngày qua ảnh hôn mê sâu. Các bác sĩ bảo để cứu được mạng sống cho ảnh cần phải chăm sóc đặc biệt với các loại máy móc hiện đại và thuốc đặc hiệu. Mỗi ngày chi phí hơn 3 triệu đồng, em đã hết cách vì nhà nghèo quá…” – chị Nguyễn Thị Thu Hiền, vợ của anh Dương kể trong nước mắt.

    Gạt nước mắt, chị Hiền kể tiếp: Vợ chồng em đến với nhau từ 2 bàn tay trắng, công việc không có, ảnh phải đi phụ hồ kiếm sống. Cứ tưởng trời thương, ai ngờ gặp nạn, chừ không biết làm sao cứu được mạng ảnh để cho con em còn ba…

    Đã hơn 10 ngày qua, kể từ ngày anh Dương được đưa ra điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, số tiền chị Hiền vay mượn bà con nội ngoại đã không còn. Chị Hiền bảo: Nếu không có tiền thì mạng sống anh Dương khó giữ được.

    Theo các bác sĩ cho biết: bệnh tình anh Dương phải nằm bệnh viện rất dài và phải chuyển vào các bệnh viên lớn để có trang thiết bị, điều kiện chữa trị. Trước mắt cần phải lọc máu để bảo toàn mạng sống và cần cấy ghép da đã bị hoại tử trên cơ thể để tránh nhiễm trùng. Những phẫu thuật này cần rất nhiều chi phí.

    Đứng nơi hành lang Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để chờ đến giờ vào chăm sóc chồng, chị Hiền chỉ biết chắp tay cầu nguyện những tấm lòng nhân xin được cứu chồng, cứu cha của đứa trẻ.

    “Đến bây giờ em chỉ biết cầu xin mọi người hãy cứu mạng sống của chồng em, để con em được có cha. Em đã hết cách rồi, bây chừ em chỉ biết cầu xin vậy thôi chớ chẳng biết làm chi khác để cứu được chồng…”- Chị Hiền nói trong nước mắt.

    Vũ Trung-Hà Kiều

    Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

    1. Anh Võ Công Dương, phòng 2, tầng 2, khoa bỏng chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Số điện thoại: 01216513701

    2. Qua báo VietNamNet (ghi rõ ủng hộ anh Võ Công Dương ở Đà Nẵng)

    - Qua TK ngân hàng Vietcombank:

    Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

    Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

    - Chuyển khoản từ nước ngoài:

    - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

    - The currency of bank account: 0011002643148

    -Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

    -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

    -SWIFT code: BFTVVNVX

    - Qua TK ngân hàng Viettinbank:

    Chuyển khoản: Báo VietNamnet

    Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

    Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

    - Chuyển tiền từ nước ngoài:

    Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

    - Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

    - Swift code:ICBVVNVX122

    3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

    - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

    - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

    Email: banbandoc@vietnamnet.vn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi FRIENDLY
    Đang tải...


  2. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    20,324
    Đã được thích:
    3,704
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Lời cầu xin cứu mạng chồng của người vợ trẻ!

    Cầu mong anh qua khỏi. mong sự chia sẻ của mọi người!
     

Chia sẻ trang này