[truyện] Vợ ơi em ở đâu? Anh nhớ em

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi vuthaiht83, 20/10/2014.

  1. vuthaiht83

    vuthaiht83 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/8/2014
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Tình yêu của tôi và nàng đến với nhau cũng thật nhẹ nhàng sau 4 năm yêu nhau chúng tô cũng quyết định xây dựng một tổ ấm nho nhỏ. Hạnh phúc tan vỡ khi bạn không biết trân trọng nó.


    Thời gian ban đầu cũng là thời gian khó khăn nhất khi tôi lập nghiệp giữa đất thủ đô với đôi bàn tay trắng nhưng với sự cố gắng và nỗ lực của mình sau 10 năm chung sống tôi cũng phát triển được một công ty riêng tuy không lớn nhưng làm ăn khá tốt. Cuộc sống của hai vợ chồng cũng trở lên sung túc đầy đủ cùng với hai đứa con có nếp có tẻ, tôi tưởng như mọi thứ đều đã tốt đẹp và không còn mong muốn gì hơn. Mọi chuyện tưởng như tốt đẹp nhưng cũng từ đây khi tiền tài danh vọng đã đến với tôi cũng là lúc những cô gái vây quoanh quyến rũ . Rồi chuyện gì đến cũng đến vào một ngày tôi phải đi công tác xa để ký hợp đồng với khách hàng cùng cô thư ký trẻ trung xinh đẹp tên Linh, đêm đó hai chúng tôi đã phát sinh quan hệ với nhau. Khi tỉnh dậy tôi nghĩ mình thật có lỗi với vợ và cố lảng tránh Linh, ngay khi chuyện làm ăn xong tôi lập tức bay về với vợ.
    [​IMG]

    Những ngày sau đó tôi cố hết sức tránh tiếp xúc với Linh nhưng cô là thư ký của tôi mà lảng tránh cũng không được và nàng cũng thường đề cập đến việc đó. Theo thời gian cảm giác tội lỗi trong tôi cũng vơi dần cùng với đó là sự cám dỗ đến từ Linh quan hệ giữa chúng tôi cứ như vậy tiếp tục rồi đến một ngày vợ tôi cũng phát hiện chuyện này. Ngay lập tức nàng chuyển nhà trọn gói về với mẹ đẻ ở quê cùng với 2 con của tôi. Sau đó tôi về quê xin lỗi nàng và hứa với nàng sẽ cắt đứt quan hệ với Linh cô thư ký của tôi và gia đình tôi lại trở lại cuộc sống êm ấm như xưa. Nhưng một phút sai lầm của tôi đã khiến tôi phải ân hận suốt đời, trong một lần đi tiếp khách vì uống r*** say đánh mất chính mình tôi đã phát sinh quan hệ với nữ nhân viên tại đó khi trở về nhà trong trạng thái say xỉn tôi không còn biết gì nữa.
    Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi thấy bức thư do vợ để lại với những dòng chữ thấm nhòe nước mắt :" Anh, em đã có thể tha thứ cho anh một lần đó cũng là vì em tin tưởng vào tình cảm 20 năm của chúng ta cùng với tình yêu dành cho các con của chúng ta. Nhưng hôm qua khi anh trở về nhà em đã biết chuyện anh đã làm và em không thể chấp nhận một lần thứ 2. Em mang hai con đi anh không cần tìm em sẽ chăm sóc cho các con để cho anh một mình thoải mái làm những gì anh thích. Tạm biệt anh người chồng em đã từng yêu". Sau khi đọc xong bức thư này chút men r*** còn sót lại trong người tôi cũng dường như tan biến.
    Tôi điên cuồng đi tìm nàng , về quê , tìm nơi những người nàng quen nhưng cũng vô vọng. Cuộc sống của tôi trong căn nhà trống vắng thật lạnh lẽo, không có nàng tôi cảm giác như không còn gì có thể làm tôi mỉm cười được nữa. Bây giờ trong lòng tôi chỉ có gào thét:"Vợ ơi em ở đâu ? Anh nhớ em". Nếu như còn được gặp nàng...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vuthaiht83
    Đang tải...


  2. Chú Ba

    Chú Ba Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/10/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: [truyện] Vợ ơi em ở đâu? Anh nhớ em

    truyện này bạn viết hay sưu tầm vậy, post thêm đi chủ thớt
     
  3. bameyeuTo

    bameyeuTo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/4/2013
    Bài viết:
    1,175
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: [truyện] Vợ ơi em ở đâu? Anh nhớ em

    nghe.... kịch nhỉ... tớ là vợ tớ sẽ hok dại như em này... "Gái 5 con hok hiểu hết lòng chồng". mình ra đi như thế chỉ làm khổ mình, khổ các con thôi...
     

Chia sẻ trang này