Bế tắc, mệt mỏi vô cùng

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi saodothanyeu, 21/10/2014.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. saodothanyeu

    saodothanyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/5/2013
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    103
    Các mẹ ơi, cho em xin lời khuyên với:
    Mình lấy chồng được gần 10 năm, có hai bé: bé trai đang học lớp 3 và bé gái đang học mầm non.
    Nhà chồng mình có 4 người con: hai trai và hai gái, chồng mình là con trưởng.
    Hiện tại mình cũng đang ở cùng bố mẹ chồng, hai vợ chồng em trai chồng, 3 gia đình sống chung, nhà nào cũng có hai đứa con
    Mệt mỏi vô cùng vì sống chung, ra đụng vào chạm, bầy bừa ra nhà....
    Cả hai vợ chồng mình đi làm cả ngày, hai bé đi học.
    Ở nhà có bà nội và vợ chồng thằng em út, chẳng làm ăn gì, ông bố chồng mở công ty riêng ở tầng 1
    Bây giờ hai vợ chồng thằng út đi mua đồ hoa quả từ quê lên nhà bán, bầy bừa ra nhà, bán ở ngỏ ngay cửa nhà, nói chung là nhà như một cái chợ, rồi chúng nó đi đêm về hôm cứ ầm ầm, oang oang cửa nhà mà chồng em nói chúng nó cãi, bố mẹ cũng hùa theo mặc kệ.
    Mình nói thật là ức chế vô cùng
    Hai vợ chồng mình toàn cãi nhau những việc không đâu thôi
    Mình đang muốn đi thuê nhà ở riêng, mặc xác nhà họ
    Em mệt mỏi vô cùng
    Chỉ có một việc là khi chưa cưới em, chồng em đi nước ngoài về mua được miếng đất và ông xây nhà, là cái nhà hiện đang ở, em chỉ bảo với chồng em hỏi là mình muốn mua nhà thì xem ông bà có hỗ trợ được tí nào không, hoặc là nếu ở chung thì bố mẹ cũng phải như thế nào chứ, không thể ở như cái nhà hoang ai thích đến thì đến, ai thích đi thì đi, ai thích làm gì thì làm được, mà ông chồng em cứ khục khặc với em là ông bà không có, nói rồi chúng nó không nghe ... đi thuê nhà.
    chồng mình hiền lành đức độ bao nhiêu, thì cái thằng út mất dạy bấy nhiêu, nhưng bà nội nhà em hợp với nó, cứ động nói là bênh chằm chặp
    Mình mệt mỏi vô cùng, thôi thì đi thuê nhà để mua lấy sự thảnh thơi và bình yên cho gia đình.
    Em chán quá rồi, chia sẻ với mọi người để cho vơi bớt cái khổ đau trong mình.
    Giá như em không mẹ em thì bây giờ đâu có phải lao vào bụi rậm như thế này ...
    Mà ở chung thế này mình nghĩ không biết đến bao giờ nữa, chỉ muốn ra khỏi nhà, không nghĩ tới ngày trở lại
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi saodothanyeu
    Đang tải...


  2. Me_Bob_Lon

    Me_Bob_Lon Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2011
    Bài viết:
    4,176
    Đã được thích:
    619
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bế tắc, mệt mỏi vô cùng

    Haizzz, tội nàng ghê!

    Nhưng xét xem nếu đủ kinh tế thì tốt nhất là nên ra riêng. Trường hợp vẫn cần nhờ ông bà trông đỡ bé nhỏ thì thuê nhà ở gần sát đó. Ở chung vậy, ko xây dựng đc cái nếp của gia đình vì mỗi người một ý bạn ạ !
     
    saodothanyeu thích bài này.
  3. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Bế tắc, mệt mỏi vô cùng

    mình thì đang kiếp thuê nhà muốn có 1 mảnh đất cắm dùi
     
    saodothanyeu thích bài này.
  4. saodothanyeu

    saodothanyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/5/2013
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bế tắc, mệt mỏi vô cùng

    Cảm ơn mẹ cháu đã chia sẻ
    Nói thật nếu mẹ cháu không nói thì mình cũng định không nói
    chứ xã mình làm xây dựng, mấy năm nay gần như không có việc, mỗi năm làm mấy tháng, lương chỉ đủ tiền đi xe máy, một mình mình bươn chải để nuôi cả gia đình, mà các mẹ tính một tháng phải mất bao nhiêu tiền để nuôi một gia đình 2 vợ chồng và hai bé một bé học tiểu học và một bé mầm non, mình phải gồng mình lên mấy năm nay rồi
    Quá khổ rồi, nhưng thôi mình nghĩ mình đi thuê nhà, mất một tháng vài triệu, chi tiêu giảm đi chút để mua lấy sự bình yên và thoải mái cho mình thôi
     
  5. shop koj

    shop koj Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/10/2014
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bế tắc, mệt mỏi vô cùng

    Sống kiểu này phức tạp lắm, nhiều gia đình. Mình sống với bme chồng, sáng đi làm, tối về nên cũng ko đụng chạm j với ôb, sống bt thôi nên cũng đỡ.\
    Thấy nhiều mẹ lên than phiền sống cùng bme ck, em ck, .... 3-4 hộ gd sống chung làm sao mà tránh khỏi
    Cố lên mn ạ. khi nào cảm thấy cuộc sống khá giả thì chuyển cũng đc vì cũng chưa có ch to tát
     
    saodothanyeu thích bài này.
  6. minmin1105

    minmin1105 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/4/2014
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bế tắc, mệt mỏi vô cùng

    em cũng như chị. hoặc mua dc nhà trên hn hoặc về quê làm việc, nhiều lúc thấy cs mình lênh đênh quá

     
    saodothanyeu thích bài này.
  7. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,314
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bế tắc, mệt mỏi vô cùng

    Híc, chuyển đi chị lại gồng mình lên mà lo kinh tế, còn vợ ck người ta lại thảnh thơi cười thầm, chị cứ bơ đi mà sống khi nào đủ kinh tế thì mua nhà ở riêng sau, bừa thì mặc kệ bừa, ồn chị làm cái cửa cách âm cho yên tĩnh.
     
    saodothanyeu thích bài này.
  8. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,641
    Đã được thích:
    1,878
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bế tắc, mệt mỏi vô cùng

    3-4 gia đình sống chung trong 1 nhà thì phức tạp thật. mn cố gắng cày cuốc mua nhà đi thôi.
     
    saodothanyeu thích bài này.
  9. saodothanyeu

    saodothanyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/5/2013
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bế tắc, mệt mỏi vô cùng

    Mình cũng đang nhờ vả bên ngoại và vay mượn mua một căn nhà rồi trả dần vậy
    Chứ nói thật là mình thấy tuyệt vọng quá
     
  10. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,641
    Đã được thích:
    1,878
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bế tắc, mệt mỏi vô cùng

    Đúng đấy mn àh, cố gắng kiếm cái nhà riêng ở là sướng nhất.
     
  11. mẹ b & c

    mẹ b & c Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/2/2012
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bế tắc, mệt mỏi vô cùng

    đúng đấy mn , mình đi thì chúng nó càng thick , còn mình thì lại gồng thêm để gánh tiền thuê nhà mà chưa chắc bạn dc thảnh thơi đâu vì còn chồng bạn nữa mà , về nhà nghe bố mẹ, anh em xui bẩy lạ quay ra cãi nhau với mình ấy chứ, thế thì càng thêm mệt 1 mình mn thôi. tốt nhất lên ở lại , trừ khi bạn mua dc nhà riêng, chứ ra thuê thì ko nên , mn nhé
     
  12. saodothanyeu

    saodothanyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/5/2013
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    103
    Re: Ðề: Bế tắc, mệt mỏi vô cùng

    uh, vì thế mình muốn xin ý kiến các mẹ xem mình nên xử lý việc này như thế nào
    cảm ơn các mẹ nhiều lắm nhé
     
  13. Mẹ Đỗ

    Mẹ Đỗ Guest

    Ðề: Bế tắc, mệt mỏi vô cùng

    đi thuê nhà mà ở. tuy là ấm ức 1 tý nhưng còn hơn phải ở gần những người như thế mn ah
     
    saodothanyeu thích bài này.
  14. shopbong68

    shopbong68 Thời trang trẻ em

    Tham gia:
    24/5/2014
    Bài viết:
    5,253
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bế tắc, mệt mỏi vô cùng

    mẹ cháu tính thế cũng phải thôi. Cả ngày đi làm đã mệt mỏi rồi tối về đến nhà chỉ muốn nghỉ ngơi chứ đằng này như chợ thế mà lại ở mấy thế hệ thế mệt mỏi lắm. cho dù thuê nhà cũng lên đi càng sớm càng tốt.
     
    saodothanyeu thích bài này.
  15. Paidu

    Paidu Bà già cốm

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    17,318
    Đã được thích:
    2,693
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bế tắc, mệt mỏi vô cùng

    đời đã thế, thì cũng đành nên ra ở riêng, tạm thuê nhà trọ ở để tâm tư thoải mái hơn chị ạ.
    còn đk mua đất coi như đã báo hiếu bố mẹ, khi em trai chồng có đk nếu có ý định ở nhà đó mà đóng góp cho anh chị chút thì tốt quá.
    còn ko thì cũng chẳng mong chờ gì, vì con người đã thế rồi thì nếu ko ra ở riêng cũng chẳng thể có cs thoải mái ở nhà đó được đâu
     
    saodothanyeu thích bài này.
  16. Gà Xì Tin

    Gà Xì Tin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bế tắc, mệt mỏi vô cùng

    em thấy là 2,3 tính cách khác nhau thì sống cùng k hợp .. đôi lúc còn nảy sinh ra nhiều vấn đề... em nghĩ nhờ bên ngoại 1 thời gian rồi ra ở riêng , hạn chế chi tiêu đi chút ạ.. mn cố gắng lên nha.....
     
    saodothanyeu thích bài này.
  17. shop koj

    shop koj Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/10/2014
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bế tắc, mệt mỏi vô cùng

    Mình cũng muốn như thế, ra ở riêng là thoải mái nhất đấy, nhưng vì hoàn cảnh cũng như điều kiện ko cho phép thôi
     
    saodothanyeu thích bài này.
  18. quyentb

    quyentb Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/8/2014
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bế tắc, mệt mỏi vô cùng

    Ôi.cái cuộc sống chung đụng thật là mệt mỏ đúng không chị. e cũng hiêu và thông cảm cho chị vấn đề này thật là nan giải
     
    saodothanyeu thích bài này.
  19. bot_beo

    bot_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    1,968
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bế tắc, mệt mỏi vô cùng

    biết là phức tạp nhưng mn nên nghĩ em út nó làm ăn thì cũng tạo đk cho nó chút, viêc mình mình làm việc nó nó làm cho đỡ đau đầu mn ạ.
     
    saodothanyeu thích bài này.
  20. saodothanyeu

    saodothanyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/5/2013
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bế tắc, mệt mỏi vô cùng

    Mình cũng ko nghĩ là không tạo đk đâu mẹ cháu ạ
    Nhưng ở chung chứ ko phải cái chợ ai thích lamgif thì làm dc
    Sống phải có ý thức ạ
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này