CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi memit050408, 3/7/2010.

  1. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    Thế giới của người vô tính không có tình dục (asexual)

    Họ đang sống như bao người bình thường khác trong xã hội, họ chiếm tỉ lệ khoảng 1% dân số, họ có cuộc sống không... tình dục

    Nếu xã hội đã chứng kiến về sự “bùng nổ” của những người đồng tính, hay còn gọi là “thế giới thứ 3”, thì vẫn còn một dạng thức giới tính khác nữa, ít khi đề cập, được chính những người trong thế giới đó gọi là “thế giới thứ 4”.

    Bức màn bí mật

    Theo tình dục học, người vô tính (asexual) không phải là một điều gì đó mới mẻ ở phương Tây. Đó là những người không bao giờ muốn sex. Hấp dẫn tình dục đối với họ là một khái niệm xa lạ và không cần thiết trong cuộc sống. Phong – một người bạn ở diễn đàn vô tính lớn nhất VN - cởi mở: “Vô tính cũng chia ra làm nhiều loại, có người vô tính tuyệt đối, không có một chút cảm xúc nào với cả hai giới (asexual asexual), những người Bi-asexual là những người không phải vô tính 100%, trong đó bao gồm nhiều dạng khác nhau như có cảm xúc (đơn thuần) với hoặc là nam, hoặc là nữ, hoặc là cả hai. Nói chung giới này cũng rất phức tạp”.

    Nhìn chung, xu hướng sống của những người vô tính là ẩn trong một bức màn bí mật. Mối quan tâm của họ thường là thiên nhiên nhiều hơn con người. Bởi phần nhiều trong số họ bị một dư chấn tâm lý từ chuyện hôn nhân của cha mẹ và những tác động tiêu cực từ những chuyện “mắt thấy, tai nghe” trong xã hội. Vốn dĩ nhạy cảm và cô độc, người vô tính càng rút sâu vào thế giới của riêng mình. Và điều quan trọng, họ luôn tin mình là cá thể quá cô lập với thế giới, không thể tìm thấy ai giống họ cả.

    Đôi khi, người ta tin rằng trên đời không thể có những người vô tính. Bởi lẽ, nếu có một cơ thể phát triển bình thường, chắc chắn ai cũng phải có những ham muốn tình dục. Thế nên người ta sẽ đánh đồng những người vô tính là những người hoặc là dị tính hoặc là đồng tính mà không chịu thừa nhận. Thế nhưng, ít người biết người vô tính có một cuộc sống chủ động hơn nhiều. Họ khước từ tình dục không phải là vì chối bỏ ham muốn bản thân, mà đơn giản họ quan niệm đó là thứ không cần thiết và phức tạp. Họ chỉ muốn có một cuộc sống thuần cảm xúc với một ai đó cũng giống họ, mà họ sẽ xem như người thân trong gia đình.

    Dải màu giới tính

    Nhà xã hội học Edward Laumann thuộc ĐH Chicago, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về giới tính, cho biết: “Mọi người phải chuẩn bị chấp nhận vô tính đúng như họ chấp nhận một đứa trẻ sơ sinh”. Điều này có nghĩa rằng người ta đang nhìn thấy một dải màu giới tính rất phong phú, đi từ màu chủ đạo là dị tính đến lưỡng tính, đồng tính và cuối cùng là vô tính. Tất cả đều là những khuynh hướng tình dục khác nhau và rất cần sự cởi mở để tôn trọng và chấp nhận những khuynh hướng tình dục số ít khác.

    Người vô tính luôn nhìn thấy trước kết cục của cuộc đời mình, đó là một cuộc sống cô độc. Nhiều người cắn răng lập gia đình để rồi chính họ bị lạc lõng trong thế giới của riêng mình. N.N – một biên tập viên trẻ - tâm sự: “Tôi thực sự rất sợ việc lập gia đình và sinh con. Tôi luôn muốn cuộc sống nhẹ nhàng như thế này, không bị quấy rối và vướng bận tình dục”. Tất nhiên, người vô tính luôn khu biệt phạm vi kết bạn của mình, họ luôn chọn những người dị tính hoặc đồng tính “vô hại” trong mắt họ để kết bạn.

    Bên cạnh đó, người vô tính còn cho thấy sự bất an luôn thường trực trong bản thân họ (điều gần với người đồng tính). Đó không phải là nỗi bất an bị phát hiện vì người ta sẽ dễ chấp nhận việc mình không có cảm giác với ai hơn là có cảm giác với người cùng giới tính. Người vô tính thường cảm thấy nỗi đe dọa vô hình về việc bị quấy rối tình dục ở bất cứ ai. Có thể một vài cử chỉ thân mật yêu thương từ người khác cũng làm cho họ khó chịu và tìm cách tránh xa. Người vô tính xây dựng cho mình một thế giới cổ tích trái ngược với cuộc đời thường ngày.

    Thế giới của người vô tính không có tình dục nên có những đối xử nhẹ nhàng và tinh tế với nhau. Người vô tính yêu quý việc nuôi dưỡng tâm hồn và mong một cuộc sống tốt đẹp nhất có thể. Tất nhiên, không ai muốn mình trở thành người vô tính, hay đồng tính, bởi sự khác biệt luôn đem đến nhiều thử thách và hệ lụy. Vì vậy mà vô tính không phải là một dạng thức bệnh lý, mà là một khuynh hướng tình dục chiếm tỉ lệ thấp nhất trong dải phân chia tình dục. Về mặt xã hội học, người vô tính đang xây dựng cho mình một lối sống đẹp và ít dính vào những tệ nạn. Họ cũng cần cho mình một cộng đồng sinh hoạt chung như diễn đàn, để kéo họ ra khỏi sự cô lập trong ý thức.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. ThuAn-TQ

    ThuAn-TQ Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/9/2010
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    Cảm ơn memit050408, nhờ bạn mà mình biết và hiểu hơn về TGT4, và nhờ vậy mình đã tự giải đáp cho mình được những thắc mắc "vì sao" về một số người xung quanh, mình đã hiểu và hoàn toàn cảm thông với họ. Giờ thì mình đã hiểu vì sao chị ấy - một phụ nữ đẹp, công việc tốt có chức danh, nhưng đã đến tuổi xế chiều mà quyết định không lấy chồng, chưa bao giờ yêu ai, giờ ở 1 mình trong 1 căn nhà kha khá, chị đã nhận 1 đứa con nuôi, mọi người bảo chị "hâm", hay "có vấn đề". Mình tin là mình đã hiểu đc chị
     
    memit050408 thích bài này.
  3. ThuAn-TQ

    ThuAn-TQ Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/9/2010
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    Mình cũng như bạn, không phải as, nhưng thật sự quan tâm, và mình cũng có người bạn có nhiều đặc điểm của 1 người thuộc về TGT4. Mình vào đây để hiểu muốn họ hơn
     
    memit050408 thích bài này.
  4. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    Nếu bạn thấy những người bên cạnh bạn giống as,bạn hãy mời họ vào đây tìm hiểu thêm để biết rõ mình là người như thế nào ,để biết xác định mục tiêu sống .Và cộng đồng As có thêm những người bạn mới để chia sẻ!
     
    ThuAn-TQ thích bài này.
  5. MrsDaniel

    MrsDaniel Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/9/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    em nghi minh la as,em dag o ha noi,co ai o ha noi ko ah?
     
  6. bluetomorrow93

    bluetomorrow93 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/6/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    xin chao moi nguoi. Minh moi tham gja djen dan nay. Mjnh kung la mot nguoj vo tjnh.
     
  7. bluetomorrow93

    bluetomorrow93 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/6/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    lam sao de dang anh dk nhj? Mjnh mun dang anh lam quen vs moj nguoj. Va mun tjm den nhung nguoj co cung gjoi tjnh voj mjnh.
     
  8. bluetomorrow93

    bluetomorrow93 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/6/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    Trên mạng Internet đang tồn tại một diễn đàn dành cho những người vô tính và có không dưới 20 ngàn thành viên trên khắp thế giới. Những người chủ trương của diễn đàn này cho rằng, người vô tính chỉ là xu hướng tình yêu và tình dục khác với những người khác, còn không vì thế mà họ xấu hơn hay tốt lên. Họ cũng chỉ như tất cả những người bình thường khác. Người vô tính trên thế giới đang tìm sự chia sẻ trên mạng Internet khá nhiều. Và cũng như đại bộ phận người đồng tính, họ thích sự chia sẻ giấu mặt và mang tính đồng cảm nhiều hơn. Và theo Kinsey, cũng có khoảng 1% dân số thế giới là những người vô tính. Thật khó kết luận được rằng tình yêu mà không có tình dục có tạo được sự kết nối lâu bền hay không (bởi những cuộc tình gắn chặt với tình dục thì cũng vẫn có nhiều nguy cơ tan vỡ và không hạnh phúc). Và cũng thật khó để nói rằng, người vô tính là những người sống không hạnh phúc khi họ hoàn toàn chủ động cuộc sống của mình và mong muốn duy trì cuộc sống đó. Chúng ta chưa có được kết luận nào có giá trị khi những người làm y học chưa công bố những kết quả xác đáng. Chúng ta cũng không thể nào thay đổi được khi chính những người vô tính không muốn thay đổi. Họ đang được là chính mình, dù họ chỉ là thiểu số nhỏ bé...
     
  9. bluetomorrow93

    bluetomorrow93 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/6/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    Và tôi nhận ra, đến cuối cùng, được mất của cuộc đời này chẳng có gì quan trọng hết, quan trọng là bạn có được sống là chính mình không và bạn có sống hạnh phúc không! Vậy nên, đừng nói với tôi phải giàu có, phải quyền lực, phải thế này phải thế kia thì mới có hạnh phúc. Hạnh phúc chẳng có một chuẩn mực nào cả, không có một khuôn mẫu nào cả. Bạn là ai, bạn dù như thế nào vẫn có thể và có quyền sống hạnh phúc, theo cách của bạn.
     
  10. clover054

    clover054 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/10/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    H mới mò ra cái trang này. Cơ mà đìu hiu quá vậy ta :neutral::neutral::neutral:
     
  11. Missy Messy

    Missy Messy Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: CLB những người yêu mến và quan tâm đến giới tính thứ 4!(Vô tính)

    lần đầu tiên nghe đến k/n giới tính thứ 4 luôn
     
  12. chiili

    chiili Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/3/2012
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Mới biết đến nơi này. Em có biết khái niệm đồng tính, song tính, nhưng chẳng bao giờ nghĩ bản thân sẽ là người như thế nào đó. Trước đó em từng nghi ngờ mình là người đồng tính bởi chẳng thích con trai, ghê sợ con trai, nhìn thấy nam nữ yêu nhau còn thấy ghê tởm (xin lõi các chị em)…thản nhiên sống thêm mấy năm sau thì cũng chẳng nghĩ ngợi gì, chẳng bao giờ nghĩ đến tình yêu hay bất kỳ một người nào khác giới, đồng giới cũng không hề có. Sau này biết đến khái niệm vô tính, em từng nghĩ có phải bản thân mình như vậy không. Sau 3 năm thì có lẽ không thể nhầm lẫn được nữa, thậm chí chẳng nghĩ ngợi cái gì cả mà cứ bình thản như cuộc sống vẫn như thế và vốn phải thế. Giờ tìm hiểu sâu hơn nữa thì em biết cái đó gọi là gì và tính hướng của bản thân như thế nào…
     

Chia sẻ trang này