Em vừa đọc được một bài rất hay, thấy được cả bản thân mình và bạn bè trong đó. Quả thật, khi xung quanh chúng ta toàn những người bạn xuất sắc cả từ gia thế, học vấn, nhan sắc đến cả hôn nhân mỹ mãn, chúng ta không dưới một lần ganh tị rằng tại sao mình không có gì được như họ... Nhưng mà, sự thật chưa phải như vậy Nguồn: http://dep.com.vn/Lady-talks/Hoang-kim-den-muon/33914.dep
Ðề: Hoàng kim đến muộn - Dành cho những cô gái "bình thường" ÔI phim này chỉ là phim thôi chị =)) sau 1 2 năm mà đẹp rạng ngời được như vậy sao, trong khi nhân vật phụ (bạn thân của nữ chính) thì vẫn xấu đều qua thời gian. Nhưng mà em thích phim này cực kì! Trai đẹp, gái cũng đẹp!
Ðề: Hoàng kim đến muộn - Dành cho những cô gái "bình thường" Câu chuyện cảm động và ý nghĩa. tks mn!