Thế là con trai của mẹ đã được hơn 5 tháng rồi. 5 tháng ,mỗi ngày là mỗi điều mới lạ đối với mẹ,dường như vui buồn của mẹ bị con chi phối đáng kế,vui buồn từ cả bãi ... ị của con ^^. Chẳng biết từ khi nào,mẹ không còn thấy ngái ngủ mỗi khi nửa đêm thức giấc nữa , đặt lưng xuống lại ngủ ngon lành.nhà mình thì lúc nào cũng vui như tết, con được cái rất thèm chuyện, ngoài lúc ti với lúc ngủ thì lúc nào cũng bi bô, uốn cán lưỡi nhọn ra để tìm kiếm những âm thanh mới,và con rất ồn ào nói vang cả nhà . Như bây giờ nè, khi mẹ đang thả hồn vào cái entry này thì con nằm dưới cứ hét loạn lên,mẹ nhìn xuống là lại cười câu kéo .Con thích chơi ú oà, mỗi lần chới là cứ cười khanh khách. Subin của mẹ ngoan ( trộm vía con), thỉnh thoảng nhìn con hề hề hay apu apu một 2 câu là con lại cười. Ấy thế mà hôm con đi tiêm chủng về, mặt cứ đần thối ra,ai trêu gì cũng không phản ứng,con chẳng gặm tay hay cắn môi nữa, mẹ biết con mẹ mệt lắm, con cũng không khóc gay gắt, thỉnh thoảng rên ư ư làm nũng, nhìn con thương ghê lắm, người ta nói có bé đi tiêm phòng về bị sốt đến bại não, mẹ sợ lắm,thức cả đêm để trông con. Sáng dậy con mở mắt ra nhìn mẹ cười, con lại cắn môi, mút tay, cái động tác quen thuộc ấy, mẹ biết con đã khoẻ, mẹ thở phào nhẹ nhõm ^^ làm mẹ người ta thật khó. Cám ơn trời đã đem con đến cho mẹ thông minh, khỏe mạnh ....
Ðề: Con tròn 5 tháng tuổi ,vui quá . Khi trở thành một bà mẹ, mọi thứ sẽ thay đổi theo. Bạn không phải là nhà văn nhưng vẫn sáng tác được hàng ngàn cuốn sách hay khi nhìn nguồn cảm hứng bé nhỏ đáng yêu đang nằm trong nôi kia.
Ðề: Con tròn 5 tháng tuổi ,vui quá . Hihi ,mình đang chờ đây bạn ,lớn quá sợ nghịch là chết với mình .hjhj ,nhỏ chăm sóc ,yêu thương nó nhiều ,sợ sau này nó hổn với mình thì chết các mẹ à .hjhj
Ðề: Con tròn 5 tháng tuổi ,vui quá . Đúng vật đó bạn ,lúc có con thì mọi điều tuyệt vời nhất dành cho con yêu hết rồi
Ðề: Con tròn 5 tháng tuổi ,vui quá . chúc con zai ngoan, khỏe mạnh, hay ăn chóng nhớn cho mẹ muanha yên tâm nha