Cần giúp: Có mẹ nào sinh ở khu A Phụ sản Hà Nội trong năm 2014 ko ạ?

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi hongvangf, 23/10/2014.

  1. hongvangf

    hongvangf Chè vằng, tinh nghệ, thuốc tắm người Dao.

    Tham gia:
    29/2/2012
    Bài viết:
    2,627
    Đã được thích:
    368
    Điểm thành tích:
    223
    Mình được 34w rồi. Tập 1 sinh thường ở D3- PSHN nên tập 2 này cũng định sinh ở PSHN luôn. Nhưng mình ko muốn đky D3 nữa vì riêng khoản phí dịch vụ đã hết 8tr rồi. Vì vậy mình muốn hỏi các mẹ sinh mà ko đky dịch vụ xem liệu có thể yên tâm đc ko?? Tập 1 mình đẻ dễ, chỉ 1 ngày là ra viện đc rồi. Tập 2 chưa bít thế nào? Mẹ nào sinh ở đây rồi cho mình xin ít kinh nghiệm nhé! Mình rất muốn nếu các mẹ có quen ai ở Khu A mà có thể nhờ ng ta lo hộ lúc mình đi đẻ thì tốt biết mấy! Chứ lại đky dvu thì tốn kém quá, mình ko có bảo hiểm!
    Cảm ơn các mẹ nhiều!!!!


    Mình tìm đc danh sách này, up cho mn cần thông tin về sđt:

    Danh sách bác sĩ bệnh viện phụ sản hà nội
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hongvangf
    Đang tải...


  2. Me_moka

    Me_moka

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    10,001
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có mẹ nào sinh ở khu A Phụ sản Hà Nội trong năm 2014 ko ạ?

    Trc tớ cũng sinh khu A và có biết cô nguyệt làm bên phòng sơ sinh ,sau bé nào sinh qr khu này trẻ đều vào phòng đấy hết,mn cần mình cho số
     
  3. hongvangf

    hongvangf Chè vằng, tinh nghệ, thuốc tắm người Dao.

    Tham gia:
    29/2/2012
    Bài viết:
    2,627
    Đã được thích:
    368
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Có mẹ nào sinh ở khu A Phụ sản Hà Nội trong năm 2014 ko ạ?

    MN cho tớ xin sđt nhé! Cô ấy lo cho mình những j vậy mn? Chi phí thế nào? Cảm ơn mn nhiều!!
     
  4. rongnhothang8

    rongnhothang8 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/7/2013
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có mẹ nào sinh ở khu A Phụ sản Hà Nội trong năm 2014 ko ạ?

    mẹ no cho m số với đi mình cũng tính sinh ở pshn
     
  5. hongvangf

    hongvangf Chè vằng, tinh nghệ, thuốc tắm người Dao.

    Tham gia:
    29/2/2012
    Bài viết:
    2,627
    Đã được thích:
    368
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Có mẹ nào sinh ở khu A Phụ sản Hà Nội trong năm 2014 ko ạ?

    MN dự sinh khi nào vậy???????????????
     
  6. chiptomboy

    chiptomboy Đồ gỗ online Chiptomboy !

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    6,590
    Đã được thích:
    1,771
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào sinh ở khu A Phụ sản Hà Nội trong năm 2014 ko ạ?

    mình cũng mới 30w, dự sinh ở phụ sản hà nội, vào hóng kn các mẹ vậy
     
  7. hongvangf

    hongvangf Chè vằng, tinh nghệ, thuốc tắm người Dao.

    Tham gia:
    29/2/2012
    Bài viết:
    2,627
    Đã được thích:
    368
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Có mẹ nào sinh ở khu A Phụ sản Hà Nội trong năm 2014 ko ạ?

    mn cũng tập 2 ah? boy or girl thế???
     
  8. thuy_nghean

    thuy_nghean Cung cấp các SP Xứ Nghệ!

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    5,250
    Đã được thích:
    492
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có mẹ nào sinh ở khu A Phụ sản Hà Nội trong năm 2014 ko ạ?

    Mẹ nó có gần 198 k, ra đấy sinh cũng dc đấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  9. muopxinh

    muopxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/6/2014
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào sinh ở khu A Phụ sản Hà Nội trong năm 2014 ko ạ?

    Em cungz gần sinh rồi, định sinh khu A PSHN nên cung có nhu cầu giong mm. nếu nhờ được thi tốt quá.
     
  10. hongvangf

    hongvangf Chè vằng, tinh nghệ, thuốc tắm người Dao.

    Tham gia:
    29/2/2012
    Bài viết:
    2,627
    Đã được thích:
    368
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Có mẹ nào sinh ở khu A Phụ sản Hà Nội trong năm 2014 ko ạ?

    Mình mà sinh ở đấy thì có nhìu thuận lợi, đc cq thanh toán, có ng quen... Nhưng mà sinh ở đấy tớ ko thấy yên tâm, lo lắm!
     
  11. hoacat111

    hoacat111 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/8/2012
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào sinh ở khu A Phụ sản Hà Nội trong năm 2014 ko ạ?

    Có đây. Mình mới sinh bé ở sản Hà Nội, khu A2, tháng 6/2014. VTV3 công cuộc đi đẻ cho mọi người nhé. :)
    Công ty mình làm rất bận, toàn 8h sáng tới 8h tối mà chưa hết việc, ko có time mà đi khám thai định kỳ ý.
    Được 39 tuần theo dự sinh (còn theo chu kỳ kinh thì phải hơn 40 tuần), mình mới lóc cóc đi làm các thủ tục để đăng ký sinh ở sản Hà Nội.
    Bước 1: đến trạm y tế phường (nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, thẻ bảo hiểm mới chỉ được đăng ký ở trạm y tế phường, xã). Đến nơi, chià cái thẻ bảo hiểm ra: chị ơi cho em đăng ký chuyển viện sang sản hà nội được không ạ?
    Nhân viên y tế: chị sẽ chuyển em ra Nhà hộ sinh quận, sau đó em xin chuyển sang bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh nhé.
    Sản phụ: vâng.
    Nhân viên y tế (vừa viết giấy giới thiệu chuyển viện vừa lầm bầm): sao cứ cho đăng ký khám chữa bệnh ở phường làm quái gì không biết. Ở đây có khám được cái gì đâu.
    5 phút, của em đây, em mang lên nhà hộ sinh nhé.

    Bước 2. Vào nhà hộ sinh
    Sản phụ: chị ơi cho em đăng ký xin chuyển tuyến sang sản Hà Nội.
    - Lý do?
    - Thai em quá ngày, lại mới mổ đẻ cách đây 3 năm.
    - Thế vào đây chị khám trước xong sẽ làm giấy chuyển viện cho em.
    Y tá dẫn mình đi khắp các phòng, hướng dẫn nhiệt tình, cẩn thận. Từ khám đến lúc xong giấy chuyển viện mất có 30 phút. Khám + siêu âm ko mất tiền, còn đc phát thuốc miễn phí. Trước khi ra về còn "bị" dặn dò: em vào sản luôn đi nhé, quá ngày nguy hiểm lắm.

    Bước 3: vào sản Hà Nội.
    Phải chú thích với các mẹ là mình bầu rất khỏe. 39, 40 tuần tăng có 7kg, đi lại cứ ầm ầm. Chồng đi làm cũng bận, ko nhờ đưa đi. Ông bà 2 bên ở xa, mình bảo con đẻ thì lên.
    Gửi xe. Ì ạch vào khu khám A. Vào đến nơi, mua sổ, lấy số thứ tự xếp sổ ở quầy tiếp tân bên trái ngay cửa nếu đi từ ngoài vào. Mang nộp ở chỗ thu hồ sơ ngay sau lưng (tức bên phải ngay cửa). Họ đóng dấu số thứ tự khám và phòng khám vào quyển sổ, nhìn ở đó để tìm.
    Mang vào phòng khám theo đúng thông tin trên sổ. Thấy còn một trăm năm chục số nữa mới đến lượt mình. :((. Dớn mắt đọc quy định.
    - Yêu cầu nộp bản photo các giấy tờ sau (đối với đối tượng khám bảo hiểm nhé): CMND, thẻ bảo hiểm, giấy chuyển viện (nếu có).
    Akay. Đẻ tháng 6, trời thì nắng, xe thì to, giờ lại phải đi photo giấy tờ. Đi bộ về mà qua lượt khám của mình thì toi.
    Hỏi thăm tùm lum, kết quả là em ra cổng viện đường La Thành mới có quán photo nhé.
    Đành lê lết đi bộ ra. Ra đến cổng ko thấy hàng photo nào, chỉ có các anh, các chú có cái máy như kiểu sì can kiêm in. 10k/bản. Đắt lòi. Lại lê lết đi lên đường La Thành. Đi hết dốc rẽ phải. Đi 1 đoạn có 1 dốc bên trái, đầu dốc có quán photo to đùng. Làm luôn 10 bản mỗi loại, cho lần sau đỡ khổ.
    Quay lại, mới gần đến lượt khám của mình.
    Công nhận khám ở công khổ thật.
    Bước 4: làm hồ sơ sinh.
    Báo cáo với cô bác sỹ khám là cháu muốn làm hồ sơ sinh. Cô ý sẽ xuất cho 1 tờ giấy hướng dẫn làm các thủ tục. Có xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm, rồi đem kết quả về chỗ đăng ký hồ sơ sinh, khai hồ sơ, xong bệnh viện họ giữ lại hồ sơ, trả mình quyển sổ khám có đóng dấu xanh số hồ sơ.
    Kinh nghiệm: đi lấy máu và nước tiểu để nộp mẫu trước, sau đó quay về siêu âm.
    Đoạn xét nghiệm máu là đen nhất. Nộp mẫu lúc 10h30' sáng, thì 14h mới trả kết quả. Hình như nộp mẫu trước 9h thì 11h có kết quả hay sao ý (không nhớ rõ, túm lại là trong buổi sáng có). Xin tình nguyện nộp tiền "dịch vụ" để nhanh lấy kết quả mà người ta cũng ko nhận mới buồn.
    Vạ vật buổi trưa, chờ mãi mới đến 2h chiều. Lấy kết quả máu, đem các thể loại kết quả vào chỗ khai hồ sơ. Khai khoảng 10 phút thì xong. 3h chiều về đến công ty chơi (xin nghỉ ngày hôm đó mà). Chém gió như chém bão. :))
    Thứ 5, 26/06/2014. 40 tuần 1 ngày (theo dự sinh), ko đau bụng, ko ra máu.
    Vào khám xem con thế nào. Vẫn đi 1 mình.
    Bác sỹ: thai của em đủ ngày rồi, có mổ chỉ huy không?
    Có cần đẻ ngay không ạ?
    Cái đó tùy em. Mai mùng 1, ngày kia cuối tuần. Nếu đẻ thành cấp cứu.
    Suy nghĩ, suy nghĩ.
    Gọi điện cho chồng.
    - Anh ơi đẻ luôn nhé. Nhỡ cấp cứu lại vào ngày nghỉ. Bệnh viện lại đông thế này, bao nhiêu người cùng cấp cứu, mình lại phải chờ, nhỡ con làm sao thì chết. (đổ cho con, chứ thực ra là mình mới là người sợ chết :))).
    - Thế đăng ký đẻ luôn đi, anh về ngay.
    - Anh về luôn nhé, tiền em để trong thẻ, hnay định đi khám chứ có định đi đẻ đâu nên chưa rút tiền.
    - Rồi rồi, anh về luôn.
    Quay vào bảo bác sỹ: Cô ơi cho cháu đăng ký đẻ luôn.
    - Đẻ ở A hay D.
    - Cháu đẻ A thôi ạ.
    - Cháu ơi viết giấy cho sản phụ này xin mổ đẻ nhé.
    Đem giấy qua phòng cấp cứu.
    - Chị ơi em đăng ký đẻ.
    - Khai hồ sơ đi em. Thay quần áo đi.
    - Vâng.
    - Thế người nhà đâu?
    - Em đi một mình.
    - Đi đẻ mà đi có một mình.
    - Hôm nay em có định đẻ đâu.
    - Có quen bác sỹ nào không?
    - Không ạ.
    - Thế thôi cứ viết vào đây là gửi khoa A2
    - Vào khám trong.
    - Chị ơi nhẹ tay thôi, cái này em sợ lắm.
    - Xong rồi, cổ tử cung chưa mở. Thế mang tiền để nộp viện phí chưa.
    - Em chưa.
    Bác sỹ trố mắt.
    - Em để tiền trong thẻ ATM, chị cho em ra ngoài rút tiền (đang mặc đồ bệnh nhân rồi).
    - Thế người nhà sắp đến chưa?
    - Em điện rồi, sắp rồi ạ.
    - Thế đi sang phòng kia ngồi chờ người nhà đến nộp tiền.
    Vào phòng chờ, lại tiếp tục chém gió tưng bừng với các sản phụ chờ đẻ khác. :)
    Chồng đến.
    - Anh đi gì mà lâu thế. Sắp hết giờ làm việc rồi, người ta cứ giục em suốt.
    - Còn phải đi chứ (cơ quan ở Hà Tây). Thế giờ thế nào.
    - Đi nộp tiền chứ thế nào nữa. Điện cho ông bà chưa.
    - Điện rồi. Đi, hỏi nhiều thế.
    Giờ đến khoản chi tiết về tạm ứng viện phí nhé.
    - Đẻ thường: tạm nộp viện phí 2 triệu.
    - Đẻ mổ, chờ chuyển dạ mới đẻ: tạm nộp viện phí 3 triệu.
    - Đẻ mổ chỉ huy (tức là đẻ theo yêu cầu như nhà mình): ngoài tiền đẻ mổ 3 triệu, nộp thêm 2 triệu tiền dịch vụ. 2 triệu này mất đứt, không được trừ vào viện phí. Tức, tạm nộp 5 triệu.
    - Mức hưởng bảo hiểm:
    + Có giấy chuyển tuyến đúng tuyến: 80%.
    + Nếu không có giấy chuyển tuyến: nhập viện, đẻ trong vòng 24h từ lúc nhập viện, được tính là cấp cứu, hưởng 80%. Nếu đẻ sau 24h từ lúc nhập viện, hưởng 30%.

    Lên khu dành cho bệnh nhân.
    Khám trong lại.
    Bác sỹ đến tiếp nhận bệnh nhân.
    Anh bác sỹ hỏi mình.
    - Mổ chỉ huy ah. Có quen ai không?
    - Không ạ.
    Đúng lúc 1 y tá gọi anh này:
    - Anh ơi mai mổ cho con bạn em nhé, nhà nó xem giờ, muốn đẻ lúc 1h sáng.
    - Mai mùng 1 đấy.
    - Nó dặn em thế, mai anh bận gì không, hộ em nhé.
    - Uh, mai thì được.
    Chộp luôn
    - Anh ơi anh mổ cho em nhé.
    - Em muốn anh mổ ah.
    - Vâng.
    - Thế thì ai hỏi, nhờ bảo là nhờ anh (anh gì quên mất tên rồi, mai tìm lại số điện thoại pót lại).
    - Vâng.
    - Thế em muốn đẻ luôn hay sang chiều. Lúc đó là 11h30.
    - Thôi sang đầu giờ chiều em đẻ.
    Quay ra bảo chồng.
    - Người ta cho chọn giờ đẻ đấy, hỏi ông xem có chọn không?
    - Uh. Bla bla...
    - Bảo anh ý đẻ sau 3h nhé.
    - Uh.
    - Anh ơi em muốn đẻ sau 3h, ông nội bảo thế mới đẹp.
    - Uh.
    14h chiều, chồng điện. (do chồng về lấy đồ đi đẻ sắp sẵn ở nhà, chưa mang theo).
    - Bà nội đang ra rồi. Có thay đổi gấp. Phải đẻ trước 3h.
    - Cái gì mà dở hơi thế. Gấp thế.
    - Chi thêm tiền cũng phải cố đẻ trước 3h cho anh.
    Lại đi tìm bác sỹ.
    - Anh ơi nhà em đổi ý, em muốn đẻ trước 3h.
    - Chắc chưa, cứ thay đổi thế anh sắp xếp sao kịp.
    - Anh cố giúp em, em gửi anh tí quà (sắp sẵn 1 triệu).
    - Em cất đi, lúc nào mẹ tròn con vuông gặp anh sau. Anh sẽ cố gắng.
    14h35, bác sỹ vẫy.
    - Đi theo anh.
    Vào phòng mổ
    - Cho sản phụ này lên giường nằm nhé.
    Tụt váy ra rồi. Anh bác sỹ khác hỏi.
    - Ca này của ai, đẻ ngay ah.
    - Của anh. Lát nữa, xong ca của sản phụ.., anh sẽ mổ ca này.
    - Thế để người ta ra ngoài chờ chứ ở đây làm gì.
    Lại bị mặc váy và ra ngoài. Dắt ra đến đầu khu mổ, anh ý bảo
    - Chờ anh ở phòng này, tí anh gọi thì vào.
    Bsy quay đi. Thôi đi tìm chồng, dặn dò tiền nong phát. (điện thoại, tư trang phải gửi hết cho bà ngoại cầm ở ngoài rồi).
    - Mẹ ơi anh Diệu đến chưa.
    - Kia nó kia.
    - Em bảo này, số bác sỹ đây nhé, cảm ơn thì anh gọi nhé. Người ta nhiệt tình thì thôi cứ đưa 3 triệu nhé.
    - Rồi rồi, biết rồi.
    Quay lại phòng mổ. Vừa đến cửa khu mổ, đã thấy anh bác sỹ của mình.
    - Em đi đâu ko ở đây.
    - Em ra ngoài có việc chút.
    - Thôi em vào phòng mổ đi.
    Lên bàn mổ, nằm chờ. Ngắm ca bên cạnh đẻ. 2 bà đẻ nhìn nhau cười.
    Bên kia xong cái, bác sỹ quay sang bên mình luôn. 3h kém 10. Trong phòng có đồng hồ.
    Lầm bầm: thế này có kịp ko.
    3h kém 5, thấy dao rạch bụng, rồi ọc ạch hút nước ối. 3h thấy bụng nhẹ bẫng. May quá, kịp 3h.
    Sau đó là công cuộc về phòng bệnh nhân.

    Phòng bệnh ở sản Hà Nội, hồi đó còn được mỗi người một giường. Nói chung là dịch vụ ổn.
    Do bị sốt nên mình ở viện 5 ngày. Còn không, đẻ thường: từ lúc đẻ xong đến lúc xuất viện 1 ngày, đẻ mổ 3 ngày.
    Thanh toán viện phí: 1.285triệu, làm tròn 1.3 triệu cho dễ đi. Trong đó đã bao gồm 700k xét nghiệm máu tự nguyện cho bé. Tức là viện phí hết khoảng 600k.

    Tổng thiệt hại 6.3 triệu, không tính tiền ăn, đi lại, bỉm sữa nhé.
    Kết luận: 5 ngày tiết kiệm được 3.7 triệu. (đẻ mổ ở D 10 triệu). Mà bé mới sinh nằm điều hòa cũng ko tốt. Thật đấy.
    Thế là mẹ tròn con vuông.
    Cháu tên là Trần Thị Thảo Nguyên
    Sinh 15h ngày 26/06/2014, nặng 3.05kg.

    Cần hỏi thông tin gì, các mẹ cứ call theo số 0985 842 039, em sẽ nhiệt tình giải đáp nếu biết.

    Nhân tiện mẹ nào có time, ghé qua toppic bán hàng theo chữ ký xem có ủng hộ em được gram tôm nào ko, ko thì ủn đít giúp em nhé.
     
    Sửa lần cuối: 28/10/2014
  12. phuonghong279

    phuonghong279 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào sinh ở khu A Phụ sản Hà Nội trong năm 2014 ko ạ?

    Mn có cách gì hay bày cho mình với, cũng đang băn khoan vụ đẻ ở đâu đây.
     
  13. phuonghong279

    phuonghong279 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào sinh ở khu A Phụ sản Hà Nội trong năm 2014 ko ạ?

    Mn viết bài sinh động quá, mh nghe đẻ nhà A sợ đông với dv không tốt, nghe mn kể xong lại thấy bt
     
  14. hongvangf

    hongvangf Chè vằng, tinh nghệ, thuốc tắm người Dao.

    Tham gia:
    29/2/2012
    Bài viết:
    2,627
    Đã được thích:
    368
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Có mẹ nào sinh ở khu A Phụ sản Hà Nội trong năm 2014 ko ạ?

    MN bày cách cho em với nhé!!!!!!!! Cảm ơn nhiều nhiều!!!
     
  15. hongvangf

    hongvangf Chè vằng, tinh nghệ, thuốc tắm người Dao.

    Tham gia:
    29/2/2012
    Bài viết:
    2,627
    Đã được thích:
    368
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Có mẹ nào sinh ở khu A Phụ sản Hà Nội trong năm 2014 ko ạ?

    Cảm ơn mn nhiều!!!!!!!!! Khu A đâu có đến nỗi tồi mn nhỉ???

     
  16. thanhhailinh

    thanhhailinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/4/2014
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào sinh ở khu A Phụ sản Hà Nội trong năm 2014 ko ạ?

    danh dau.e tap 1 cugn sinh D3,tap nay chac À thoi
     
  17. dieuduonghanhpham

    dieuduonghanhpham Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/10/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Có mẹ nào sinh ở khu A Phụ sản Hà Nội trong năm 2014 ko ạ?

    Hihi. Cách này trong ngành xíu có gì mẹ inbox vào zalo ne mình chỉ cho nha :D Không chín ba tám. sáu chín chín. một hai không ^^
     
  18. hongvangf

    hongvangf Chè vằng, tinh nghệ, thuốc tắm người Dao.

    Tham gia:
    29/2/2012
    Bài viết:
    2,627
    Đã được thích:
    368
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Có mẹ nào sinh ở khu A Phụ sản Hà Nội trong năm 2014 ko ạ?

    mn giống mình nhỉ!!!!!!!! vào đây hóng nhé!
     
  19. hoacat111

    hoacat111 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/8/2012
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào sinh ở khu A Phụ sản Hà Nội trong năm 2014 ko ạ?

    Uh, không đến nỗi đâu. Có mấy ngày thôi mà.
     
  20. hoacat111

    hoacat111 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/8/2012
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào sinh ở khu A Phụ sản Hà Nội trong năm 2014 ko ạ?

    Cứ đồn nhau chứ với mức giá đó, dịch vụ như vậy cũng là okie rồi mn ạ.
     
    hongvangf thích bài này.

Chia sẻ trang này