Ko biết tình hinh khách khứa vào uống cafe ôm thế nào nhỉ? Hình như bác Thitgacbep khoái món này lắm đấy ạ... Nghèo gì, vưỡn giàu hơn em... Hqua cty em mất mạng, đến 3h chiều lại mất điện, hic, mà mất điện lại ko đc về, vẫn fải ngồi ở cty đến hết giờ... "chạy đâu cho hết nắng"
May quá, có em động viên, được cái chị biết hài lòng với những gì mình có! Mit avatar mới trông ấn tượng nhỉ? Ảnh này mới chụp hả em? Trông mit có vẻ tăng cân nhiều đấy nhỉ? Bé nhà chị đang sốt cao khổ quá... Mẹ thì bận, bị dồn việc do hqua mất điện + mất mạng nên ko đc nghỉ ở nhà chăm con! Hic, cuối cùng cái ko mong đợi đã đến! Chị vào đây để tham khảo về việc thuê NGV theo giờ nhé: http://www.vatgia.com/giupviecgiadinh&module=product&view=channel&record_id=211324 và http://giupviec.vn/ Chị ơi, chỉ cho em bí quyết làm thế nào để vợ lải nhải mà chồng ko những ko thèm chấp mà còn chịu về sớm, cơm nước cùng vợ với ạ??? Mà cách nào để chồng sợ việc "thuê NGV", sẵn sàng tham gia cùng vợ làm việc nhà ạ???
giời này khổ thân trẻ con quá. Chúc bé mau khỏi nhé Chị nắm đc điểm yếu của chồng cưng ợ - Thứ nhất: ko thích ai lải nhải, nên mình muốn gì thì mình cứ lải nhiều vào, ông í cú, ông í phải chiều keke. Thỉnh thoảng, bố chồng chị mua đc đồ xịn, lúc có chồng chị ngồi đấy, chị hỏi bố chồng chị bao xiền, mua ở đâu hị hị. Chồng chị lại bảo "thích rồi chứ giề, thích chưa, thích thì chiều hị hị, mà chưa thích lắm thì đừng hỏi nữa" hú hú - Thứ 2: ông í nghiện ngủ vào ngày nghỉ. Ko có NGV thì ông í ngủ đến trưa, có NGV ông í ko ngủ đc vì người ta cứ lục xục. Nên dọa thuê NGV ông í sợ lắm hihi
Cũng tùy từng ông mà lải nhải.Lão nhà em mà em nói 1 tí đã kêu ''lải nhải lắm thế,nói ít thôi''.Lúc lão mà cáu là y như rằng cho thêm cái d.m đằng sau nữa!
Bà chị ơi, chẳng qua là ông anh hiền đấy ợ!!! Điểm yếu giề??? Nghe điểm yếu nhà chị, thì nhà khác đến điểm yếu cũng ko có - nói gì đến điểm mạnh, hị hị
ơ, chuyện nhà mẹ mít thì chị chịu đã bẩu ko hiền mờ. Thỉnh thoảng quát chị, chị sun cả 4 vó vào í chứ
Keke, phải thía chứ, có tí uy nghiêm với chị mới được, nhờn nhờn chị nghé lại lải nhải cho thì điếc tai chít !!!
đàn ông là phải biết quát vợ (vợ sợ) vợ thì hem dùng chiêu ấy đc, phải lải nhải làu bàu hị hị dưng mờ lấy nhau xong chị cũng tuyên bố luôn " vợ là ko đc oánh, oánh vợ là vợ oánh giả luôn đới, bố mẹ còn chả oánh con nữa là chồng", quán triệt tư tưởng lắm...........Có lúc dỗ con, thèm oánh vợ (cả đời chưa đc oánh mờ), cầm cái chổi ra oánh giả vờ, mềnh đạp cho 1 phát hứ hứ
Chị ko thấy em đầy kinh nghiệm à? Tích lũy dần, lúc cần mang ra dùng! Chứ chờ đến lúc cơ sự đã rồi thì toi à?:lol: Chị đi học nhé!:goodman: Thks chị nha!(u)