Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi haitintin74, 24/10/2014.

Tags:
  1. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Xin chào!

    Mình là Thu Hải, hiện đang sống ở HCMC, tuy m sinh ra và lớn lên ở HN. Mỗi năm ít nhất 1 lần m bay HN về thăm Quê Cha, đất tổ. Mình tham gia lamchame.com từ 08.2010, Mình được bầu làm Quản trị viên gr FB Lamchame.com Sài Gòn do Bùi Huy Kiên mở.

    Hôm nay mở topic này, muốn tâm sự chia sẻ cùng gia đình Lamchame.com, một chủ đề. Mình không có ý tranh luận ai đúng, ai sai, quan niệm mỗi người sẽ khác nhau để chuẩn bị cho chính tuổi già của mình.

    Bạn có khi nào chợt thoáng cho chính mình một câu hỏi: Tuổi già của tôi sẽ ra sao?
    Mình sẽ sống như thế nào? Sống ở đâu?

    Mình sẽ ghi hết những suy tư của mình trong topic này, nếu như đồng cảm với nhau thì hay. Nếu không giống nhau cũng không tranh luận nhiều vì mình luôn tôn trọng những quan điểm cá nhân, miễn sao bạn vui vẻ, hạnh phúc với quyết định sự lựa chọn của chính bạn.

    Bạn nào ở HCMC, giao lưu nhé!
    0903 900 123: viber, zalo!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi haitintin74
    Đang tải...


  2. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Tôi được sống trong gia đình có 4 thế hệ, hay còn gọi là TỨ ĐẠI ĐỒNG ĐƯỜNG.
    Tôi được ảnh hưởng nhiều bởi một gia đình mà ở đó chữ HIẾU - THẢO của ba tôi dành cho ông bà nội tôi, thật tuyệt với
    Tôi vẫn được gọi Bà, Bà Ngoại Chồng tôi, cụ bà 93 tuổi, vẫn xem tử vi, và những sinh hoạt cá nhân hoàn toàn tự làm.
    Và những cụ ông, cụ bà minh mẫn mà tôi có biết, đã cho tôi nhiều câu hỏi: TUỔI GIÀ MÌNH SAO NHỈ?

    Tôi suy nghĩ tích cực cho Tuổi già của mính!
     
    oanhoanh4558thucdoan04 thích.
  3. NhimoOoXu

    NhimoOoXu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/10/2014
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Mình đã từng hình dung rồi, nhưng hiện tại còn chưa đứng vững nổi bằng 2 đôi chân của mình nên cũng chỉ mới thoáng nghĩ qua về tuổi già, con cái, cháu chắt thôi. Chưa tưởng tưởng xa xôi gì cả :D
     
  4. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Tôi ko lo tuổi già mình nhăn nheo, già, xấu, béo...ko phải vì chuyện hình thức, vì nếu chuẩn bị tốt, sẽ không còn tâm lý sợ già...
    Chỉ sợ tâm hồn mình chai sạn, hờ hững.
    Sợ cô đơn? Sợ ko nơi nương tựa? sợ nghèo đói...

    Câu chuyện mình nghĩ đến: CHUẨN BỊ HÀNH TRANG KHI MÌNH LÀ NGƯỜI CAO TUỔI!

    Chăm, sóc sức khỏe khi mình còn trẻ, khỏe.
    Chăm sóc da từ khi còn trẻ.
    Không phải là cần quá nhiều tiền, đôi khi nhiều mẹo vặt giúp chúng ta free mà.
    Quan trọng bạn có muốn không, bạn có nghĩ không.

    GIẢI PHÁP thì nhiều, vô cùng!
     
    oanhoanh4558thucdoan04 thích.
  5. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Mình đã từng nghĩ, nhưng mình cũng khá lạc quan về tuổi già :)
     
  6. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Lâu rồi, mình muốn sống trong khu vườn, rau, trái, gà vịt tự nuôi, tự cung cấp, ao cá có luôn.

    Một phòng Thờ Phật, tụng Kinh.

    Một phòng đọc sách, viết sách, làm việc.

    Một giàn máy nghe nhạc nhẹ, phòng tập thể dục.

    Nhà bếp sáng sủa, rộng, sạch sẽ.

    Một nhà trên hồ sen, hồ cá, thủy tạ, là nơi thư giãn ngoài trời: nhâm nhi trà, cà fe, đọc sách, tậy yoga. Viết kịch bản truyện.

    Xong một "cảnh". Cảnh này mình chuẩn bị gần xong, còn khoảng 1/3 nữa là OK!
     
    oanhoanh4558thucdoan04 thích.
  7. thucdoan04

    thucdoan04 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/8/2010
    Bài viết:
    6,435
    Đã được thích:
    3,872
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Mình cũng đã từng nghĩ tới và đang chuẩn bi dần nè :D
     
    haitintin74 thích bài này.
  8. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Sanh Lão Mạnh Tử.
    ỐM trong 1 ngày, đau trong một giờ, ra đi trong một giấy!

    Sống có Tết, chết có Mồ!

    Chuẩn bị di chúc như thế nào?

    Trong 1 khóa học , mình còn được hướng dẫn viết điếu văn cho chính mình.

    Nhiều ng lên án, nhưng mình thấy được giáo dục là tốt, giáo dục giới tính không ai dạy, né tránh nên chả đâu vào ảnh hưởng nhiều thế hệ, phụ nữ thiệt thòii
     
  9. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Tâm lý người già: khó tính, như trẻ con.
    Người yếu, hay mêt.

    Tuổi già đồng nghĩa bệnh tật, đâu ốm, khó chịu, ghét ồn ào nhưng sợ cô đơn?
    Thích yên tĩnh nhưng lại mong có ng bên cạnh ngay khi cấn
    SỢ đi BV, vào BV chỉ đòi về!

    Nhìn bọn trẻ công nghệ: có ng ham học hỏi: có ng ngại.
    Muốn nhờ con cháu nhưng hay giữ ý.
    Vậy, nhớ hỏi han người già:MÌNH MUỐN ĐƯỢC CƯ XỬ THẾ NÀO THÌ MÌNH CƯ XỬ VỚI MỌI NG NHƯ VẬY!



    GIỮ GÌN SỨC KHỎE - THỂ CHẤT VÀ TINH THẦN NHÉ!
     
  10. lethuy8868

    lethuy8868 No pain. No gain.

    Tham gia:
    2/3/2012
    Bài viết:
    18,001
    Đã được thích:
    5,157
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Em vào đọc cảm nghĩ của các chị để...chuẩn bị tinh thần dần dần :D
     
    haitintin74 thích bài này.
  11. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Mình cũng có vài điểm chung :

    Một phòng Thờ Phật, tụng Kinh.
    Một phòng đọc sách, viết sách, làm việc.
    Một căn bếp sạch sẽ
    Một khu vườn nhỏ tự trồng và chăm sóc
    Một sức khỏe đủ để đi đây đi đó giúp đỡ mọi người

    Đang cố gắng

    :) (u)
     
    haitintin74 thích bài này.
  12. hanhbk412

    hanhbk412 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2010
    Bài viết:
    2,499
    Đã được thích:
    328
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Tuổi già ạ. E tưởng tượng đến sự cô đơn.
     
    haitintin74 thích bài này.
  13. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Tôi hình dung mình luôn diện bộ đồ đũi, trắng ngà, đi Lễ Chùa, đi làm từ thiện.
    Sức khỏe: minh mẫn, thói quen tập dưỡng sinh, người nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, nếu biết ăn chay trường càng tốt.

    Nói chuyện nhẹ nhàng, khiêm tốn, nụ cười phúc hậu, đẹp lão.

    Con cháu tôi biết nhớ ngày sinh, ngày cưới, ngày Tết, lễ: điện thoại chức mừng là nhất. Con cháu có điều kiện về Thăm, gửi lẵng hoa hồng màu xanh xa trời, tôi rất thích.

    Hàng ngày nhìn, nghe thấy tiếng con cháu sinh hoạt qua camera, webcam...dù ở xa nửa vòng trái đất.

    Mỗi lần con cháu về, tôi cùng con cháu đi lễ chùa, đi thăm mộ. Đi du lịch không nhất thiết vì dộ tuổi khác nhau, đi chơi kém vui, tôi nói thật vì tôi trải qua những chuyến đi đi xa cùng ng cao tuổi, trẻ nhỏ....ko trọn vẹn, trừ khi hy sinh cho nhau thật sự.

    Nên chỉ cần đi lễ chùa và đi thăm mộ cùng tui thui.(u)
     
    thucdoan04 thích bài này.
  14. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Tôi có 1 khoản tiền gọi là dòng tiền thụ động: cho thuê BDS, lãi gửi NH..và thu nhập thụ động từ internet, từ một khoản nào đó, mà tôi kiếm từ chính công sức của mình, chính đáng.

    Đi chơi cùng bạn bè già, du lịch tâm linh chẳng hạn.
    Tham gia câu lạc bộ, hội nhóm cao tuổi.
     
    thucdoan04 thích bài này.
  15. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,714
    Đã được thích:
    1,208
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Tớ cũng nói với chồng tớ xác định về già là chỉ có 2 thằng già ở với nhau. Con cái lấy chồng lấy vợ tống chúng nó ra ở riêng hết .Mình toàn trêu bây giờ a khó tính thì e chiều,về già e khó tính thì chiều lại em :D. Đang gạ gẫm ông mua quả đồi ở Ba Vì về hưu 2 thằng già lên đó làm cái lều để ở, trồng rau,nuôi lợn, thả gà, đào ao thả cá...hưởng thụ tuổi già. Nói chung bây giờ đã có tư tưởng muốn nghỉ hưu rồi.
     
    yeuthuong76haitintin74 thích.
  16. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Mỗi tuần mình về hưu 1 ngày.
    Xa SG về thôn quê, quen dần, gần hơn ước mơ HƯU TRÍ

    Mình không khéo tay nhưng cũng có thể cơm quê, cơm rau, bữa cơm đạm bạc.
    Mình thích nghe nhạc, radio, đọc sách và viết lách. Già thì cứ ghi âm đọc lên, cho qua phần mềm nó gõ chữ, thế là xong!
     
    van_lee thích bài này.
  17. vuongdinhvan

    vuongdinhvan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2014
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    em còn chưa cưới chồng mẹ nó đã bảo hình dung về tuổi giá rồi :)
     
    haitintin74 thích bài này.
  18. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,714
    Đã được thích:
    1,208
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Em cũng có khá nhiều điểm giống chủ top, về già chắc em cũng là 1 bà già yêu đời thôi :D, cũng thích nghe nhac, viết lách, đọc sách và hát (live/ karaoke). Em thích trồng hoa, chăm sóc cây cảnh.... Để chuẩn bị cho cs về già thì bây giờ phải cày thôi, dưng mà chưa chi đã có tư tưởng muốn về hưu rồi chị ạ.
     
    haitintin74yeuthuong76 thích.
  19. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,714
    Đã được thích:
    1,208
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Chị chủ top đâu ạ? Chị vào chia sẻ tiếp đi ạ. Vào để e hỏi kn viết di chúc cho con cháu sau nay, vì ngoài này e chưa thấy ( chưa biết có lớp học đó đc tổ chức ở đâu? ). Chị chia sẻ cho e nghe với
     
    haitintin74 thích bài này.
  20. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    ngoảnh đi ngoảnh lại tuổi già đã cận kề rồi!
     
    haitintin74 thích bài này.

Chia sẻ trang này