VC mình đã hết tình yêu, vợ bảo mỗi người chịu trách nhiệm chăm sóc con cái 1 tháng. Mình đang tính 2 phương án: PA1. Mình thuê một căn hộ nhỏ ở gần trường thằng lớn học (Thanh Xuân Bắc) để nó có thể tự đi về, con bé mẫu giáo mình đưa đón. Được cái thanh thản, đỡ phải nhìn thấy mặt nhau nhưng chưa biết giải thích với bọn nhóc ntn, chúng nó sẽ rất nhớ mẹ. PA2. Hai VC mỗi người 1 tầng. 2 đứa nhóc tạm thời ổn. Còn về sinh hoạt chắc là đến phiên ai thì ng đó đi chợ hoặc đưa tiền cho GV đi, đóng các loại chi phí nhà cửa học hành ... tháng sau đến lượt ng kia. Nhưng ko thể lâu dài, càng thêm khổ nhau. Hiện nay công việc của mình đang bận, nên trong thời điểm này mình hơi rối. Vợ bảo: bắt đầu từ mai (25/10). Vậy nhờ mọi người tư vấn nên giải quyết ntn. Trân trọng!
Ðề: Hơi gấp, nhờ mọi người tư vấn. Ths. Mình nghĩ nếu các bạn chỉ định ly thân thôi và không ly hôn thì ở chung 1 nhà như phương án 2 tốt hơn, tuy sẽ gặp những khó khăn về mặt tâm lý giữa 2 VC và những bất đồng quan điểm về tiền bạc, vật chất nhưng con cái bạn sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. nếu đã hết tình cảm thì ko cần quá gượng ép làm gì. Cứ ngồi lại phân định rõ ràng mọi chuyện đặc biệt là tiền bạc để tránh sau này to tiếng trước mặt con. Thay vì mỗi ng 1 tháng thì 2 bạn nên lập 1 cái quỹ chung vì con liên quan nhiều đến phí học hành của con, phí sinh hoạt chung trong gia đình. Đấy là ý kiến riêng của mình. Nếu ko giúp gì được bạn thì mình xin lỗi nhé
Ðề: Hơi gấp, nhờ mọi người tư vấn. Ths. híc, thôi, thế chọn PA 2 đi, thé nào mà lại chả quay lại với nhau như em đọc trong chuyện ý! ^^
Ðề: Hơi gấp, nhờ mọi người tư vấn. Ths. Đúng là khổ con trẻ. Trẻ con không có lỗi. Cả 2 phương án đều k ổn tí nào. P.án 2 chưa chắc đã tốt hơn cho các cháu đâu bn ạ. Chứng kiến bố mẹ sống trong 1 nhà thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí k tránh khỏi lời qua tiếng lại thì còn gây tổn thưong cho các cháu hơn.
Ðề: Hơi gấp, nhờ mọi người tư vấn. Ths. Đúng là phương án nào cũng tội cho con cả. Nhưng pa 2 thì có vẻ ổn hơn, vì biết đâu hay nhìn thấy mặt nhau anh chị sẽ sớm trở lại cuộc sống như xưa mặc dù sẽ hơi khó chịu. Không biết rồi theo pa 2 thì 2 anh chị có cảm thấy ức chế không, rồi có ảnh hưởng gì đến tâm lý con khi chúng nó chứng kiến nếu 2 người xảy ra những mâu thuẫn hay không nữa?
Ðề: Hơi gấp, nhờ mọi người tư vấn. Ths. em cũng thế nhưng phải lựa chọn gấp gáp thì PA2 tốt hơn, chưa dứt đc hẳn sao phải làm khổ nhau thế
Ðề: Hơi gấp, nhờ mọi người tư vấn. Ths. khổ tụi trẻ, để các con bớt shock hay xáo trộn trước mắt chọn PA 2 rồi tính tiếp
Ðề: Hơi gấp, nhờ mọi người tư vấn. Ths. đúng là tội 2 bé quá. em ủng hộ phương án ly thân và sống chung nhà, tìm cách giải quyết và hàn gắn ạ
Ðề: Hơi gấp, nhờ mọi người tư vấn. Ths. Bố mẹ như thế chỉ làm khổ 2 đứa bé thôi. Nếu có thể quay lại được thì hai bạn nên quay lại với nhau cho 2 bé đỡ khổ.
Ðề: Hơi gấp, nhờ mọi người tư vấn. Ths. Thực ra 2 vc đã có những xung đột k thể hàn gắn và tình cảm k còn thì rất khó tái hợp, cứ nên sống ly thân mỗi người 1 cách sống khác nhau đi xem có còn tình cảm với nhau k thì cố hàn gắn vì con. Nên chọn phương án 2 và thỏa thuận trước mặt con vẫn nên vui vẻ để con k nhận biết được bố mẹ chúng đang có vấn đề. Nếu để chúng biết thì đó là 1sự tổn thương ghê gớm, ảnh nhửng tới tâm lý rất nhiều luôn. Nghĩ lại hồi nhỏ bố mẹ mình cũng cãi nhau và tí nữa cũng ly hôn, mấy anh em buồn kinh khủng, k muốn đi học nữa tuy tớ nhỏ tí luôn anh trai thì học cấp 1 rồi và anh đã rủ mình là: Nếu bố mẹ bỏ nhau anh em mình bỏ đi ra nhà Bác ở cơ mà. Rồi sau đó 2 bố mẹ cũng k bỏ nhau nữa cũng vì con cái và h thì ông bà có cháu nội, ngoại lại còn thương yêu nhau nữa đấy, 2 vợ chồng nên nhịn đi 1 ít là phải học cách chịu đựng , thích nghi nhau mới ổn.
Ðề: Hơi gấp, nhờ mọi người tư vấn. Ths. em chỉ thấy thương cho 2 đứa nhỏ thôi ạ mong 2 anh chị quay lại sớm với nhau nhé
Ðề: Hơi gấp, nhờ mọi người tư vấn. Ths. Đúng là mỗi nhà 1 hoàn cảnh, chỉ thương cho bọn trẻ con. Theo mình bạn nên chọn p.án 2. Ly thân, nhưng vẫn sống cùg nhà và khác tầng or phòng. Nhưng k fải mỗi người chăm con 1 tháng mà nên phân định rõ: 1. tiền bạc cả 2 cùng đóng góp 1 khoản cố dình/tháng để nuôi con ăn, học hành 2. Giao việc chăm con như: bạn đón con đầu, cho 2 đứa chúng ăn sáng. Còn vợ đón con bé, tắm và cho 2 con ăn tối.... ....Như thế dễ hơn là chia mĩo người 1 tháng. Trẻ con bé nhưng k fải chúng k biết ji đâu, buồn và ảnh hửong tâm lý của con nữa. Mong gđ bạn sớm vượt qua và có 1 cái kết hạnh phúc
Ðề: Hơi gấp, nhờ mọi người tư vấn. Ths. Thật khó cho bạn, mình cũng có gia đình và có lẽ cũng đang trong tình trạng như bạn, nên mình cũng không biết khuyên bạn như thế nào cho đúng. Mình nghĩ cũng nên nói với con cái về việc của ban, nhưng không nên nói thẳng cho bé vào lúc này. Hãy để cho bé quen với cuộc sống mới đi đã. Ban đầu bạn chỉ cần nói, dạo này bố bận bố không chăm sóc con thương xuyên nên tam thời mẹ sẽ chăm lo cho con, và với vợ bạn cũng nên nói cô ấy như vậy. sau khi cuộc sống của bé dần vào ổn định bạn nên nói cho bé sự thật, nhưng hãy chỉ nói nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi của bé. tránh để bé bị hẫng hụt, hay thấy mặc cảm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của bé. Chúc bạn hạnh phuc.
Ðề: Hơi gấp, nhờ mọi người tư vấn. Ths. mình thấy ko phương án nào ổn cả, bạn là bố đúng không? bạn xem tình cảm vỡ chồng nứt ở điểm nào? tháo gỡ ở điểm đó. mình thấy người lớn ko nên đề cao cái tôi mà nên chịu nhịn, chịu thiệt một tý để gia đình hạnh phúc. nếu bạn ngoài 40 tuuoir bạn sẽ ngĩ khác lúc ngoài 30t đấy.
Ðề: Hơi gấp, nhờ mọi người tư vấn. Ths. Haiz. Hết tình còn nghĩa. Hi vọng 2vc bạn sớm tìm cách gq tốt hơn để k làm tổn thương con nhỏ.
Ðề: Hơi gấp, nhờ mọi người tư vấn. Ths. Tạm thời bạn thuê 1 phòng trọ lúc nào chán ko muốn gặp thì đi công tác 1 tuần. Biết đâu xa nhau 1 thời gian lại quay lại với nhau thì sao đỡ khổ tụi nhỏ. đỡ dang dở cả 2 bạn!