E chào các mẹ. Dù rất lười viết, nhưng giờ e vẫn phải viết, vài chữ thôi, vì đang cô đơn quá Chiều nay đi trên hàng Mã mua đồ, e bị mất túi xách, mất điện thoại, tiền, giấy tờ tùy thân... Xem xét qua chắc cũng khoảng gần 20tr. Vừa cưới được hơn 3 tháng.. Kinh tế đang khó khăn, e chẳng làm ra tiền, nguồn thu nhập chính phụ thuộc vào chồng, mà e lại làm mất hết. E cảm thấy có lỗi với chồng, thấy mình vô dụng quá các mẹ ơi. Trc khi bọn e cưới 3 tuần, chồng e lái xe đâm xuống hầm đường bộ, sơ sơ sửa xe và đền đường cũng mất 30tr. Lấy e xong, lương a í cứ tụt dốc dần dần. Như xe k phanh. Hay tại bọn e k hợp nhau?!? Chẳng biết nữa. Giờ e chỉ muốn ngủ 1 giấc k dậy nữa, mà yêu chồng quá chẳng muốn xa các mẹ ạ
Ðề: E là đứa chuyên bán than các mẹ ạ Sao nghĩ dại thế chứ, mới có như vậy thôi mà muốn ngủ 1 giấc không dậy nữa rồi hả em. Do bất cẩn, do vận đang đen thì gặp xui xẻo thôi. Cứ coi như của đi thay ngừoi đi em ạ. Lần sau cẩn thận hơn để không phải áy náy với chồng như vậy nữa. Chúc vc em hạnh phúc
-lên đây than cho nhẹ lòng.......................biết làm sao -cuộc sống mà có người ốm đau sạch tan nhà cửa ý -cố lên bạn ơi.....................
Ðề: E là đứa chuyên bán than các mẹ ạ Chia sẻ với mn. Cố lên đi, mình tin mọi thứ tốt đẹp hơn đang chờ đợi vợ chồng bạn ở phía trước. Tớ cũng có than bán đây mà chưa biết bán cho ai nữa. Mọi thứ rồi sẽ qua, của đi thay người, nghĩ vậy cho nhẹ lòng mn ạ.
Ðề: Re: E là đứa chuyên bán than các mẹ ạ Vâng, cố lên chị nhỉ Vì e chẳng biết kiếm tiền như nào bây giờ nữa. E kém cỏi lắm.
Ðề: E là đứa chuyên bán than các mẹ ạ cứ tin thế có khi sẽ có động lực tiến tới tương lai chị nhỉ. E hnay buồn lắm, chồng e tối nay phải đi có việc với bố, mẹ e cũng chẳng có nhà. Mỗi 1 mình, chỉ còn biết lên đây than với các chị cho nhẹ lòng.
Ðề: E là đứa chuyên bán than các mẹ ạ C nay cũng bị mất trộm.400k thôi n tức vì biết là ai n k bắt dc tận tay nên k làm dc j
Ðề: E là đứa chuyên bán than các mẹ ạ cuộc sống phải có lúc này lúc kia mn ạ, mới có như vậy mà mn đã thấy tinh thần đi xuống thì sau này có những chuyện lớn hơn mn sẽ làm ntn?
Ðề: E là đứa chuyên bán than các mẹ ạ Sao bạn nghĩ dại thế, ai cũng có lúc này lúc kia mà, cố gắng vượt qua thui, chúc vợ chồng bạn hạnh phúc
Ðề: E là đứa chuyên bán than các mẹ ạ Ai cũng đều có giai đoạn này giai đoạn kia. Cố gắng lên em rồi sẽ lại trở lại bình thường thôi.
Ðề: E là đứa chuyên bán than các mẹ ạ Mẹ nó bán than là bán đi cái sự đen đủi rồi đấy. Mong mọi sự sẽ tốt đẹp lên. Mẹ nó đừng bi quan và nghĩ tiêu cực thế
Ðề: E là đứa chuyên bán than các mẹ ạ E cám ơn tất cả mng. Ngày hnay vẫn chưa hết buồn. Hi vọng ngày mai sẽ khác..
Ðề: E là đứa chuyên bán than các mẹ ạ mẹ nó ơi, cuộc sống ai cũng có những khó khăn riêng. nhiều lúc em cũng nghĩ quẩn như mẹ nó nhưng h em đang cố học cách yêu đời hơn. có gì cứ lên đây xả cho đỡ buồn bực rồi để còn sống tiếp mẹ nó ạ
Ðề: E là đứa chuyên bán than các mẹ ạ E mất 20tr to thật đấy, cũng xót ruột lắm chứ ... Nhưng cũng còn đỡ hơn chị, nhà chẳng lúc nào đc yên ổn cả lúc nào cũng lắm chuyện, xảy ra chuyện này giải quyết chưa xong lại đã có chuyện khác gối lên ... Tiền có làm ra thật đấy nhưng cũng chỉ đủ tiêu, chỉ mong đc 1 ngày trôi qua trong bình yên là chị mừng lắm rồi ... Lúc nào dây thần kinh đầu chị cũng căng như dây đàn luôn trong tư thế sẵn sàng để giải quyết mọi việc ... Thế nên e cũng đừng vội nản chí vì sau này nhiều việc còn to hơn cả việc e mất 20tr cơ ... E mà ở trong hoàn cảnh của chị để mà buông xuôi thì chắc ko biết chết đi sống lại ko biết bn lần rồi ... Mỗi ngày thức dậy là chị phải tự nhủ cố gồng lên mà sống, cố làm hết mức có thể chứ ko thể buông tay e à ...