Sinh Nhật buồn của con- lỗi tại mẹ

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi PhongThu0812, 27/10/2014.

  1. PhongThu0812

    PhongThu0812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2014
    Bài viết:
    1,509
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    103
    Hôm qua sinh nhật con tròn 6 tuổi, mẹ con mình thống nhất năm nay chỉ có bánh gatô và nến, không bạn bè, không khách mời, chỉ 4 người chúng ta vì năm nay mẹ quá bận với việc chăm sóc em và con, với công việc, với buôn bán, và vì ....Mọi viêc diễn ra đúng như kế hoạch của 2 mẹ con mình. Ba cũng giữ đúng hẹn với mẹ sẽ về với con nhưng không ...quà....Mẹ biết con hơi buồn, mẹ còn buồn hơn...Con và em được thổi nến đến hàng chục lần cho thỏa thích. Em cười hát líu lo bài happy birthday dù còn ngọng nghịu, con cũng vui. Mẹ yên tâm đã xong 1 việc quan trọng với con.

    Sáng ngủ dậy con hỏi lại mẹ hôm nay có tổ chức sinh nhật con nữa không vì con quen như mọi năm SN con thường để đến cuối tuần sẽ tổ chức cho đông đủ bạn bè, anh chị em họ trong nhà cùng vui. Mẹ giải thích cho con và hẹn sang năm mẹ sẽ làm cho con như vậy. Con vui vẻ gật đầu rồi cũng quên ngay chẳng coi việc đó là quan trọng nữa. Mẹ thì buồn và tự trách mình, 1 cái sinh nhật cho con thật đơn giản mà mẹ cũng không đem lại được cho con...

    Buổi trưa con đi ship hàng với mẹ, mẹ muốn con đi cùng mẹ 1 lần để con hiểu mẹ bán hàng ntn. Nhiều lần con thấy mẹ cứ ngồi trước cái laptop online mà thắc mắc sao mẹ bán hàng mà k có cửa hàng to, đẹp, rồi ai mua của mẹ, mua ntn... Hôm nay nắng, Kh lại trễ hẹn để 2 mẹ con chờ mất 1/2 tiếng. Con kêu đói, mẹ cho con đi ăn, vèo cái gần hết nửa số tiền hàng mẹ vừa bán được :(...

    Chiều ngủ dậy con mè nheo đòi đi chơi. Con bảo hnay cuối tuần, hôm qua sinh nhật con mà. Mẹ dỗ dành, giải thích, hứa hẹn...con vẫn vùng vằng mè nheo. Mẹ không kìm chế được đã đánh con thật đau....Con khóc vì đau...mẹ cũng khóc vì đau.... Thấy mẹ khóc con im bặt, mẹ ôm con vào lòng, 2 mẹ con cùng khóc....con chỉ hiểu đơn giản mẹ khóc vì con không nghe lời mẹ làm mẹ buồn. Không phải thế con ạ, mẹ khóc vì thương con và em, khóc vì mẹ kém cỏi không đem lại được hạnh phúc trọn vẹn cho con, khóc vì me đã không chọn cho con 1 người cha biết chơi đùa, chiều chuộng con, khóc vì cái thân mẹ không còn đủ sức chịu đựng nữa rồi,khóc vì không biết ngày mai đây mẹ có thể chèo chống nổi để 2 con được bình yên nữa không...mẹ khóc vì những sai lầm của ba đã gây ra để các con phải khổ theo. Mẹ không thể kìm được nước mắt, con dỗ mẹ nín đi rồi con mới nín. Mẹ gạt nước mắt bảo con ra chơi với em và các bạn ngoài kia cho vui....Tiếng con lại cười khanh khách, giòn tan... Mẹ vừa nấu bữa chiều, vừa khóc....Mẹ đau đến tận bây giờ, mẹ không thể ngủ được vì đau, mẹ lại khóc. Mẹ nhìn con và em đang ngủ như 2 thiên thần. Mẹ lại càng đau hơn. Mẹ mong con gái mẹ sẽ hiểu lòng mẹ. Mẹ mong sóng gió nhanh qua đi để con có được cuộc sống hạnh phúc hơn. Mẹ mong mẹ con ta có đủ sức khỏe để vượt qua cơn bão này. Chúc mừng con gái mẹ tròn 6 tuổi. Yêu và thương con nhất trên đời. Xin lỗi con vì 1 sinh nhật buồn.....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi PhongThu0812
    Đang tải...


  2. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,229
    Đã được thích:
    4,886
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Sinh Nhật buồn của con- lỗi tại mẹ

    Chúc mừng sinh nhật bé nhé.
    Chúc con tuổi mới ngoan khỏe, và thương mẹ thương e nhiều hơn nhé!(u)

    P/S : Thật ra các cụ có câu, nc mắt chảy xuôi.
    Cha mẹ nào cũng mong mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất. Thế nhưng đôi khi những sóng gió cuộc đời ập đến, ko ai nói đc chữ ngờ. Và những gì ngoài ý muốn, chúng ta đành nhẫn nhục và chấp nhận thôi.
    Bạn hãy cố lên, rồi sau này có đk sẽ đền bù cho con.
    Như con gái tớ, trước giờ tớ cũng chẳng để cho con thiếu thốn, thua thiệt cái gì.
    Thế nhưng năm rồi tớ làm ăn thua lỗ, tớ cũng phải cắn răng để con tớ thiệt thòi thiếu thốn nhiều thứ.
    Sinh nhật con tớ cũng ko làm gì cả. 1/6 cũng ko quà cáp, hay đưa con đi chơi đâu cả.
    Nhưng tâm mình yêu thương và vì con, rồi con sẽ hiểu.
    Cố gắng kiếm đc thật nhiều tiền để sau này bù đắp cho con.
    Và điều trước mắt là giành cho con thật nhiều, thật nhiều tình yêu thương và sự quan tâm hơn nữa. Sắp xếp time để chơi với con nhiều hơn dù cho cv có bận rộn tới cỡ nào. Đó cũng là 1 thứ tình yêu với con rồi bạn à!
    Cùng cố gắng vì các con nhé bạn!
     
  3. PhongThu0812

    PhongThu0812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2014
    Bài viết:
    1,509
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sinh Nhật buồn của con- lỗi tại mẹ

    Cảm ơn mn đã đồng cảm và chia sẻ. Chúng ta cùng cố gắng vì các con. Chúc mn buôn may bán đắt nhé
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  4. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,991
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sinh Nhật buồn của con- lỗi tại mẹ

    Sn con năm nay mình cũng chỉ mua bánh và nến cho con.Ko mời bạn bè, họ hàng gì cả.Nghĩ cũng tội cho con.Đang dự định mua tặng con cái ipaid nhưng sợ con mới 3 tuổi chưa biết sử dụng.
     
    PhongThu0812 thích bài này.
  5. Haiyen83

    Haiyen83 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/10/2014
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sinh Nhật buồn của con- lỗi tại mẹ

    Chúc mừng sinh nhật của bé. Bạn thật can đảm, hãy cố lên để làm chỗ dựa vững chắc cho con
     
    PhongThu0812 thích bài này.
  6. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Sinh Nhật buồn của con- lỗi tại mẹ

    Tâm sự của bạn làm mình cũng chảy nước mắt
     
    PhongThu0812 thích bài này.
  7. PhongThu0812

    PhongThu0812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2014
    Bài viết:
    1,509
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sinh Nhật buồn của con- lỗi tại mẹ

    Cảm ơn mn. Bà mẹ nào ở trong hoàn cảnh như mình cũng sẽ cố gắng hết mình vì con thôi. Mong cho các con của chúng ta luôn hạnh phúc
     
  8. PhongThu0812

    PhongThu0812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2014
    Bài viết:
    1,509
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sinh Nhật buồn của con- lỗi tại mẹ

    Cảm ơn bạn đã đồng cảm. CHúc bạn ngày mới nhiều niềm vui
     
  9. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,994
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sinh Nhật buồn của con- lỗi tại mẹ

    mình cũng hay khóc vì thấy bất lực, k làm được gì cho con
     
    PhongThu0812 thích bài này.
  10. le_vna

    le_vna Giấy-chăn VietnamAirlines

    Tham gia:
    27/9/2013
    Bài viết:
    1,444
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sinh Nhật buồn của con- lỗi tại mẹ

    Mình nhớ đến đâu đó nói "tâm trạng hình sin". Lúc này chắc có nhiều nguyên nhân đẩy tâm trạng của chủ top xuống đáy.... Bạn ráng lên, qua lúc này bạn sẽ thấy khá hơn, dù có thể mấy cái nguyên nhân kia vẫn chưa giải quyết được cái nào!
     
    PhongThu0812 thích bài này.
  11. PhongThu0812

    PhongThu0812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2014
    Bài viết:
    1,509
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sinh Nhật buồn của con- lỗi tại mẹ

    Cảm ơn mn đã quan tâm. Hy vọng mọi viêc sẽ qua. Sau cơn mưa trời lại sáng
     
  12. PhongThu0812

    PhongThu0812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2014
    Bài viết:
    1,509
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sinh Nhật buồn của con- lỗi tại mẹ

    Cùng cố gắng mn ạ. Sau này các con lớn sẽ hiểu. Chúc mn vui vẻ nha
     
  13. giadinhnhi.jsc

    giadinhnhi.jsc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/4/2014
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sinh Nhật buồn của con- lỗi tại mẹ

    Chúc mừng sinh nhật bé nhé. Chúc bé hay ăn chóng lớn. :)
    Cuộc sống có nhiều điều phải lo mẹ nó ạ, Hãy cố gắng làm những điều tốt nhất có thể thôi mẹ ạ :)
     
    PhongThu0812 thích bài này.
  14. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sinh Nhật buồn của con- lỗi tại mẹ

    Mình cũng sợ giống như mn, nên từ bé mình mặc dù đủ khả năng tổ chức nọ kia cho con nhưng mình không làm, phải bắt đầu từ cái khổ thì con mới thấy được sung sướng. Chịu thiệt thòi với các bạn khác chút vậy.
     
    PhongThu0812 thích bài này.
  15. PhongThu0812

    PhongThu0812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2014
    Bài viết:
    1,509
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sinh Nhật buồn của con- lỗi tại mẹ

    Biết là cố gắng hết sức có thể rồi nhưng vân thương con mn ạ. Giá như cs lúc nào cũng bằng phẳng. Cảm ơn mn đã chia sẻ. Chúc mn sức khỏe, hp nhé
     
  16. PhongThu0812

    PhongThu0812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2014
    Bài viết:
    1,509
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sinh Nhật buồn của con- lỗi tại mẹ

    Cũng muốn rèn luyện cho các bạn í như thế mn ạ. Nhưng cũng có lúc thương con lại nghĩ rằng cuộc sống này k nói trước được điều gì, hãy làm những gì có thể cho người thân yêu của chúng ta như sợ rằng ngày mai ta sẽ không còn cơ hội.
    Chúc các bé nhà mn ngoan ngõan, hạnh phúc nhé
     
  17. noithatthoinay

    noithatthoinay Gốm sứ Bát Tràng

    Tham gia:
    21/2/2013
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sinh Nhật buồn của con- lỗi tại mẹ

    Chúc con sinh nhật vui vẻ. Chúc mẹ buôn bán tốt !
     
    PhongThu0812 thích bài này.
  18. PhongThu0812

    PhongThu0812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2014
    Bài viết:
    1,509
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sinh Nhật buồn của con- lỗi tại mẹ

    Cảm ơn mn. Mn cũng đắt hàng nhé......
     
  19. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sinh Nhật buồn của con- lỗi tại mẹ

    Hì mình tổ chức đơn giản thôi nhưng con vẫn vui mà, ko nhất thiết là phải thuê chỗ nọ chỗ kia ấy, ý mình là thế, làm thế nào để cả nhà cùng vui là được.
     
  20. PhongThu0812

    PhongThu0812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2014
    Bài viết:
    1,509
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sinh Nhật buồn của con- lỗi tại mẹ

    Đông ý vơi mn. Bình thường mình cũg chỉ tổ chức ở nhà cho con thôi, ăn uống cả gia đình nội ngoại, có đông người, con có quà cũng vui nhưng năm nay nhiều chuyện buồn qua nên mình cũng k còn tâm trí và thời gian dành cho con nhiều. Sẽ bù đắp cho con sau vậy. Cảm ơn mn
     

Chia sẻ trang này