Thông tin: Ám ảnh nước bẩn – bản án ung thư “thầm lặng”

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi shopten, 27/10/2014.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. shopten

    shopten Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2013
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    213
    Điểm thành tích:
    83
    Nhà mình hay có thói quen đun sôi nước để nguội, chứa trong ca nhựa, để 2-3 hôm đến khi nào uống hết thì thôi. Thói quen kéo dài mấy năm cho đến tháng rồi, xảy ra một việc làm cả nhà…hoảng hồn. Hôm ấy khi lấy nước từ vòi để đun, mình phát hiện nước đục vàng. Lo lắng, mình lên internet tìm thông tin cho trường hợp này, nhưng thông tin không rõ ràng, bù lại, mình phát hiện việc đun sôi nước để nguội hơn 24 tiếng, vi khuẩn sẽ tái nhiễm. Mình cùng ông xã ngay lập tức đem mẫu nước bẩn đi xét nghiệm, giờ cầm kết quả trong tay, chia sẻ cho các mẹ cùng xem để tránh nhé.

    Nước nhiễm bẩn: nỗi lo không của riêng ai
    Kết quả xét nghiệm cho thấy nước nhà mình bị nhiễm độc quá hàm lượng cho phép. Thế mà trước giờ vẫn ăn uống, sinh hoạt bằng nguồn nước này, giống như bản án bệnh ung thư cứ treo lơ lửng trên đầu mà không ai biết. Theo mình tìm hiểu thêm, nước sinh hoạt hiện tại ở đa số thành phố đều sử dụng nước máy thủy cục lấy từ mặt sông, hồ qua xử lý rồi cung cấp tới các hộ dân. Trong nước máy thường chứa hàm lượng Canxi lớn, gây đóng cặn thành ấm, xoong nồi. Vậy nên mỗi lần chà rửa, mình rất cực, có những vết cặn đóng cứng, không tài nào chùi hết. Nguy hiểm hơn là uống nước cứng lâu ngày có thể bị sỏi thận, sỏi mật. [​IMG]
    Đây là nước bẩn ở nhà mình này, không biết các hộ lân cận có bị thế này không. Lo lắm.

    Nước bẩn nhưng cơ quan chức năng không xử lý ngay được, bà ngoại tụi nhỏ bảo mình sắm bình lọc nước. Ông xã lại can, bảo bình lọc nước tưởng sạch nhưng thực tế, mức độ ô nhiễm rất nghiêm trọng, nhất là ở phần van mở nước. Mình nghe xong muốn loạn, cách nào cũng không được. Cuối cùng mình quyết định mua nước đóng chai. Khổ nỗi, ra siêu thị, có quá nhiều nhãn hàng, mỗi loại lại có tiêu chuẩn chất lượng, xuất xứ và giá cả khác nhau, làm mình hoang mang, không biết vàng thau lẫn lộn, nên chọn loại nào.

    Pro H20 – “Vị cứu tinh” kịp thời
    Nghe chị bạn chung cơ quan giới thiệu chương trình activation của Pro H2O – sản phẩm mới của La Vie đang diễn ra tại các sân khu tập thể gần nhà chị, mình ghé qua xem thử. Đấy quả là cơ hội trải nghiệm thực tế cho mình cảm nhận chất lượng sản phẩm rõ ràng nhất. Theo như lời chuyên gia tư vấn thì đây là sản phẩm được sản xuất dưới sự giám sát của công nghệ Nestle đã được thế giới kiểm chứng về chất lượng. Với công nghệ tinh lọc từ Châu Âu hiện đại gồm ba hệ thống lọc: lọc vi sinh MF loại bỏ vi khuẩn; lọc UF giúp lọc sắt và magan; tia cực tím UV để thanh trùng, đảm bảo độ an toàn cho nước.. đảm bảo nước luôn tinh khiết.
    Mình nghe không hiểu lắm về các công nghệ này kia, nên lấy thông tin về cho ông xã “nghiên cứu”. Có điều, Pro H20 gây ấn tượng với mình về phần nắp bình thiết kế vô cùng độc đáo, không lỗ hở giúp đảm bảo vệ sinh chất lượng nước nên mình nấn ná ở lại nghe tư vấn thêm. Nhớ lời ông xã nói về phần van mở nước rất dễ nhiễm bẩn mình cũng lo, nhưng các chuyên gia đã đưa bằng chứng cho thấy vòi nước của Pro H20 được kiểm định là an toàn cho người sử dụng khi nguyên liệu sản xuất vòi được kiểm định theo tiêu chuẩn FDA của Mỹ do tổ chức InterTek thực hiện; quy trình súc rửa nghiêm ngặt theo dây chuyền tự động hiện đại trước khi thành phẩm để đảm bảo vệ sinh cho bình nước.
    Giá cả thì rất hợp lý, hoàn toàn phù hợp với gia đình mình khi chỉ có mức thu nhập tầm trung. Pro H20 - đảm bảo an toàn chất lượng, mẫu mã đẹp và giá cả phải chăng, thật sự là “vị cứu tinh” cho gia đình mình. Đây, tặng các mẹ hình ảnh mẫu mã sản phẩm nhé [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi shopten
    Đang tải...


  2. laogiabebe

    laogiabebe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/5/2014
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Ám ảnh nước bẩn – bản án ung thư “thầm lặng”

    Bọn mình học từ xưa là 70% cơ thể là nước, như thế đương nhiên nước là vô cùng cần thiết để duy trì sự sống rồi nhỉ
    Nhìn nước nhà chut top ghê quá, :(
     
    lethao_aob thích bài này.
  3. memitbop

    memitbop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/10/2014
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Ám ảnh nước bẩn – bản án ung thư “thầm lặng”

    Nhưng nếu hàng ngày cứ uống nước không đảm bảo chất lượng, dù vô tình thôi cũng đủ làm sức khỏe kém dần đi, đến một lúc nào đó bệnh tật sẽ ghé thăm, :(
     
  4. thanhtam1

    thanhtam1 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2013
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ám ảnh nước bẩn – bản án ung thư “thầm lặng”

    Nghe các mẹ nói sợ quá, nước sinh hoạt là một chuyện nhưng nước uống đúng là đáng lo ngại thật
     
  5. nguyenhongnhung1086

    nguyenhongnhung1086 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/9/2014
    Bài viết:
    1,793
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ám ảnh nước bẩn – bản án ung thư “thầm lặng”

    Nhìn nước bẩn mà sợ quá. Nhiều khu chung cư bây h mình cũng thấy nước bẩn lắm.
     
  6. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ám ảnh nước bẩn – bản án ung thư “thầm lặng”

    đọc xong mình thấy bài của bạn giống bài quảng cáo cho hãng nước thì phảii
     
    lethao_aob thích bài này.
  7. daibaoan01

    daibaoan01 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2014
    Bài viết:
    3,857
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ám ảnh nước bẩn – bản án ung thư “thầm lặng”

    mình thấy nước nhà mình dùng đun xong ko bị như vậy,chắc ko sao đâu mn nhỉ
     
  8. mechubecon3112

    mechubecon3112 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/9/2013
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ám ảnh nước bẩn – bản án ung thư “thầm lặng”

    Em lười uống nước lắm vì mỗi khi uống nước thấy ghê ghê. Không hiểu sao em khó uống nước lọc lắm, không bao giờ có khái niệm thưởng thức luôn
     
  9. tinhyeunho

    tinhyeunho Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2013
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    283
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ám ảnh nước bẩn – bản án ung thư “thầm lặng”

    Có thể mẹ nó chưa gặp đúng loại nước ngon rồi. Đừng nghĩ là nước lọc thì không có mùi vị gì nhé, nếu là nước đảm bảo tiêu chuẩn thì uống thấy thanh mát lắm
     
  10. chimsedibo

    chimsedibo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2013
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ám ảnh nước bẩn – bản án ung thư “thầm lặng”

    Nhà em toàn đun sôi để nguội, uống nhiều khi thấy tanh tanh. Nhưng em nghĩ nước đã đun thì chắc cũng đảm bảo hơn là nước bình thường
     
  11. embenhoxiu

    embenhoxiu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2014
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Ám ảnh nước bẩn – bản án ung thư “thầm lặng”

    Ôi, giờ vẫn còn sử dụng nước đun sôi để nguội á, làm gì có thời gian mà làm những việc nhỏ nhỏ ấy mẹ nó ơi, mình đi làm cả ngày, về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi
     
  12. thuan2013

    thuan2013 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/9/2013
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ám ảnh nước bẩn – bản án ung thư “thầm lặng”

    Thực ra nếu đun và sử dụng nước đun sôi để nguội đúng cách thì nước đun sôi để nguội cũng tốt nhưng các mẹ phải đảm bảo được nguồn nước đun là an toàn cơ
     
  13. chimsedibo

    chimsedibo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2013
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ám ảnh nước bẩn – bản án ung thư “thầm lặng”

    Không ạ, các cụ nhà em từ xưa tới nay tuyền là uống nước đun sôi để nguội, nhất định không chịu dùng nước gì khác
     
  14. Đoàn Văn Việt

    Đoàn Văn Việt Thành viên mới

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ám ảnh nước bẩn – bản án ung thư “thầm lặng”

    Nhìn ghê quá. Thế mà ở HN vẫn nhiều nhà trọ khoan giếng trực tiếp lên cho SV ăn. Vì tiền tự giết dân mình :(
     
  15. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,574
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ám ảnh nước bẩn – bản án ung thư “thầm lặng”

    em cũng nghiên cứu mua máy lọc nước
     
  16. kem chanh

    kem chanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/9/2013
    Bài viết:
    8,036
    Đã được thích:
    1,509
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ám ảnh nước bẩn – bản án ung thư “thầm lặng”

    Bài viết viết của chủ top rất hay và đúng với thực trạng nguồn nước bây giờ. Các cụ mình ngày xưa rất khỏe mạnh có bao giờ biết đến ung thư hay khối u gì đâu mặc dù ăn uống rất kham khổ. Do công nghiệp hóa và ý thức con người đã đẩy nguồn nước ngày càng lâm vào tình trạng ô nhiễm dẫn đến nhiều căn bệnh nguy hiểm. Các mẹ hãy tự bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình trước những căn bệnh lây truyền qua đường nước vì nhịn ăn vài ngày con người vẫn sống được chứ nhịn uống thì không ổn chút nào nhỉ :)
     
    badanhoabinh thích bài này.
  17. hatbi2119

    hatbi2119 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/4/2013
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Ám ảnh nước bẩn – bản án ung thư “thầm lặng”

    Nước cứ lấy ở vòi là đi đun chứ nước an toàn là sao mẹ nó ơi?
     
  18. badanhoabinh

    badanhoabinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2014
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ám ảnh nước bẩn – bản án ung thư “thầm lặng”

    Hiên nay, hầu hết người dân ở các thành phố đều sử dụng nước máy thủy cục lấy từ mặt sông, hồ qua xử lý rồi cung cấp tới các hộ dân. Trong nước máy thường chứa hàm lượng nhỏ nitrat và một số kim loại nặng như chì, cadimium… Nước máy thành phố chứa hàm lượng Canxi lớn, gây đóng cặn thành ấm, xoong nồi nên cũng rất phiền toái với các bà nội trợ trong gia đình, uống nước cứng lâu ngày bạn có thể bị sỏi thận, sỏi mật.
     
  19. badanhoabinh

    badanhoabinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2014
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ám ảnh nước bẩn – bản án ung thư “thầm lặng”

    Vâng, nguồn nước ô nhiễm thì quả là quá nguy hiểm cho chúng ta. Nước quan trọng mà đúng không mẹ nó
     
  20. bimaca

    bimaca Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2013
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ám ảnh nước bẩn – bản án ung thư “thầm lặng”

    Thảo nào thỉnh thoảng đun em thấy trong ấm có cặn vàng vàng, cứ nghĩ ở ấm ra, nguy hiểm quá nhỉ
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này