Kinh nghiệm: Con gái yêu và quấn bố hơn, nên giống tính bố ?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi trinhquanha, 27/10/2014.

  1. trinhquanha

    trinhquanha Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    1,483
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    .
    ..
    ...
    Vâng, chuyện không phải của riêng ai, tôi xin được kể ra chuyện nhà mình như sau:
    Tôi ngủ dậy... àh không, cái chân nhỏ bé, xinh xinh đã đánh thức tôi dậy. Tôi thấy mắt đau đau, rớm lệ và muốn khóc quá. Con tôi lại xoay ngang và không " lành " như mọi lần.

    Tôi đã tỉnh hẳn, với 1 bên mắt gấu trúc như thế đấy!

    Vợ tôi rất đảm, hiện giờ đang chuẩn bị bữa sáng và 1 bữa trưa cho tôi đi làm. Tôi yêu nhà tôi lắm. Tất nhiên là trừ mấy ngày giữa tháng và cuối tháng, ngày tôi lĩnh lương.

    Sau những phút dành cho cá nhân nhanh chóng, tắm - gội - đánh răng - cạo râu - tạo kiểu tóc, ... nói chung là tất tần tật để sau 10' là: Quần áo chỉ thiếu thắt lưng là ổn. Mẹ cháu:
    - Anh chậm thế, em còn bao nhiêu việc đây!
    Tất nhiên, tôi biết vợ tôi hay nói ngược và thích sự vui đùa, thế nên tôi đáp trả ngay:
    - Anh thích thế, và anh thích em yêu vì thế đấy!
    Lại là cái lườm như thế, đã 2 năm cưới nhau và cái ừm trìu mến. Chúng tôi giao tiếp với nhau vọn vẹn có như thế vào buổi sáng.

    Tôi đi làm hành chính, còn cô ấy làm Sales cho Công ty, thời gian vô cùng tự do, tuy nhiên dạo này đang đi học nên giờ giấc có thể nói như nhau.

    - Oa ... oa... oa...

    Vâng, con gái tôi đã biết gọi bố và mẹ như vậy đấy, nhưng thật tiếc là cả bố lẫn mẹ đều bận. Bà nội cháu đợi cháu không khóc nữa, rồi mới lại ôm cháu và dỗ dành. Chẳng biết có phải thương bố mắt bị đau không, mà quấn bố thế, cứ đòi bố cõng. Từ lúc sinh nhật 1 tuổi là con gái thường bắt bố cõng rồi.

    Tôi ăn nhanh và làu nhàu về những món ăn không hợp khẩu vị, tôi cứ nói vậy chứ vẫn đánh 2 bát no bụng sau đó đi làm. Hiện thời là lúc cả nhà " đấu vật " với con gái tôi trong bữa ăn sáng.

    - Cha con, ăn uống khó tính như nhau.

    Hihi cá nhân tôi thấy đâu cứ phải con trai, con gái đều biếng và khó ăn. Ngẫm lại con cứ quấn ai thì giống người đó sao ?

    ...Tiếp theo
    .
    ..
    ...

    Trở lại chuyện nhà tôi nhé các bác, hôm qua là buổi chiều tranh thủ trước khi về, và hôm nay là buổi sáng up sớm trước khi sếp đi ăn sáng về.

    Chuyện không kể riêng ai, lại là chuyện con gái giống bố.

    Ngày trước, mẹ tôi vẫn hay kể rằng tôi 1tuổi được tổ chức sinh nhật và có buổi thử nghiệm con thích cái gì, tương lai liên quan tới cái thích đó. Và kể rằng ngày ấy tôi thích vê vê cái Bát, trước đó cái bát đặt nghiêm chỉnh thì tôi lật úp lại. Vậy là tôi thích " dê con chuột ", tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin với công cụ chính là cái máy tính và sở thích trên.

    Nay, con gái tôi hôm qua đã tặng cái mắt kính áp tròng cho bố cả ngày. Và ở nhà chẳng mấy khi ngồi yên, thích đặt những đồ chơi xếp chồng lên nhau và thủ thỉ rằng: a...ô...a...ô. Chắc chỉ các con hiểu được với nhau, bố mẹ các con chịu.

    Trở lại chuyện sau 1tuổi thì tổ chức sinh nhật là có buổi thử nghiệm xem con tương lai làm nghề gì các bác nhỉ.

    Chuyện chẳng có gì nếu như cháu không thích cái Ipad tới nỗi: Không có là không ăn, không xem Video ca nhạc ko ăn, không xem hoạt hình Masha i medved (Hoạt hình nước ngoài) cũng không ăn. Và ăn xong phải được rờ rờ cái màn hình, được " chọt chọt, chỉ trỏ " mấy cái không thì lại cúi gằm xuống hoặc ngửa cổ ra đằng sau để ngã. Hoặc sở thích rờ rờ cái bàn phím Laptop của bố, khi cả nhà đang xem Film, xem chương trình giải trí buổi tối hoặc đơn giản là xem tin tức, cả nhà luôn được xem gáy của cháu là nhiều nhất.

    Chuyện chẳng có gì khi mẹ cháu hôm thử nghiệm nghề nghiệp tương lai lại đặt 1 con chuột bên cạnh bút, tiền ($), bóng (tròn nhỏ cỡ bàn tay, rất nhẵn và bóng), sách.

    Và chỉ có con chuột là được nghịch, thật tội nghiệp cho những đồ vật còn lại khi chỉ được rờ mó 1 cái rồi bỏ qua. Tôi vẫn còn nhớ mẹ cháu liếc xéo và thủ thỉ:

    - Ờ, con lại tính giống bố cả nghề nghiệp cơ đấy!
    - Ờ, con sau này sẽ được bố truyền tất cả kinh nghiệm nghề nghiệp của bố, trong đó có cả cách tự hào về nghề nghiệp của mình con ạ!

    Bà nội cháu là chiều nhất, thỉnh thoảng lại lau lau con Chuột cho cháu chơi. À tất nhiên phải kể cháu thích chơi con chuột bên cạnh bàn có cái Laptop của bố hơn, vì nó phát sáng và có đèn led trên và nhờ thế mà tôi được vệ sinh laptop và chuột thường xuyên các bác ạ ^^

    ....Tiếp theo
    .
    ..
    ...

    Trở lại với Chuyện không của riêng ai, vẫn là chuyện từ nhà tôi trước.

    Tôi đang bi quan và có 1 chút "gato" với hàng xóm. Câu chuyện chẳng có gì, ấy thế mà lại thành cái nhọt đinh, đau mấy ngày. Ôi thì ngẫm lại vẫn là Con gà tức nhau tiếng gáy.

    Ngày trước khi tốt nghiệp, tôi vẫn vỗ ngực tự bảo rằng, thà rằng về quê chứ ko chui đầu vào mấy cái chung cư nhỏ hẹp, thiếu thốn không gian sống. Ấy vậy mà chỉ sau 03 năm đi làm công viên chức và lấy vợ sinh con, tôi lại quên mất lời tự bảo đấy và chui vào 1 chung cư nhỏ hẹp, thiếu thốn không gian. Thôi thì lẽ đời đưa đẩy, tặc lưỡi vậy!

    Vào ở chung cư thời gian đầu, mấy điều trái khoáy của những thước film xưa cũ về cuộc sống ở chung cư lại trở lên sống động. Nào là cái Đinh rơi ở nhà tôi thì nhà bên cạnh cũng nghe thấy, rồi mùi khói thuốc hay WC nhà ai tắc và cả các thói quen trái khoáy nhau giữa các gia đình. Ô không phải, tôi lại thấy 1 bức tranh khác.

    Thôi lan man...

    Ở đời nhiều cái trùng và hợp đến lạ. Chung cư tôi ở có 3 gia đình giống nhau thế này: bà nội hỗ trợ xuống trông cháu và 2 vợ chồng bằng tuổi sinh năm Thìn, sinh con năm Tỵ. Nhà tôi chung tầng với 1 gia đình có cái " trùng hợp " thú vị như vậy. Hai nhà hay giao lưu và các con rất thân nhau. Hai con chơi với nhau yêu lắm, bản lĩnh làm nũng bố của cả 2 nhóc tỳ thì 2 mẹ còn chào thua. Các con thích xem film hoạt hình lắm, bởi cứ xem film là bắt chước và nhờ bố " hỗ trợ ". Kể tới đoạn nhong nhong nhong làm con ngựa, thấy bạn được bố cõng thì cũng ô..ô rồi chạy ra sau lưng bố, vỗ vỗ lưng bố để được cõng, nhong nhong như bạn, rồi cũng vừa cười vừa ô.ô, có khi giơ 1 tay lên vẫy vẫy.

    Đấy đấy, lại nhắc việc các con thích nghe nhạc, nhún nhẩy theo nhạc. Chuyện tôi tham gia các chương trình văn nghệ của cơ quan, biết nhảy vài điệu cơ bản và hát được vài bài nghêu ngao và được cho là tạo cảm hứng cho con.
    - Ô nhảy giống bố kìa con, con thích nghe nhạc giống anh.
    - ừ, em cũng nhảy vài bài cho con xem, có khi con cũng nhún theo đấy!

    Các con khi chơi, khi ngủ đều giống thiên thần, khi ăn mới lộ bản chất xấu. Sở thích phun hay nhẹ nhàng hơn là nhè thức ăn, thích va quệt lên tay, quần áo bố mẹ để cùng giống nhau là quần áo dính thức ăn. Ôi mỗi lần con như vậy, cảm thấy tiếc công sức bà xã tỉ mẩn nấu ăn cho con. Nhiều lần phát cáu, nhưng thấy cái mặt lấm lem lại cứ nhe cái miệng có 1,2 cái răng cửa hàm trên là lại phì cười. Tôi lại nhớ tới 1 nhà dinh dưỡng từng viết: Phải đấy, tốt hơn hết là nên cười. Cáu kỉnh và quát tháo, sẽ chỉ khiến bữa ăn của con đáng sợ và các con càng lảng tránh việc ăn uống.

    Âu sự việc nào cũng cần kinh nghiệm, vợ chồng tôi sử dụng Ipad để dụ cháu ăn ngoan hơn. Cả ngày ít mở lắm, chỉ khi ăn thôi nên các con ngoan lắm.

    Thứ 7, ngày tôi nghỉ và nhiệm vụ công tác kiếm tiền đổi thành công tác chăm con. Tôi thấy mình nghiện Ipad với các trò chơi trên đấy. Thường tranh thủ con ngủ là lại ôm ấp. Trưa cho con ăn, Bà Kẹo - bà nội nhà cùng tầng đưa cháu sang chơi. Thấy cách làm của tôi thì thấy thú vị lắm
    - Cái máy tiện nhỉ, chương trình gì cũng có cho con xem.
    - Vâng, nhờ có nó mà con mới dụ được cháu ăn bà ạ!
    - Cái máy đắt không ?
    - Rẻ bà ạ!

    Chủ nhật, thấy gia đình nhà bên cạnh lục đục sáng sớm đi chơi. Vui ghê, tôi cũng hò cả nhà đi chơi công viên.
    - Lại kế hoạch đột xuất àh anh ?
    Vợ tôi càu nhàu như thường lệ.
    - Ừh, đưa bà với con đi giải ngố thôi, ở nhà buồn lắm
    Vợ tôi cũng là người tâm lý, thường kiếm vài việc nhỏ, lặt vặt cho bà làm những lúc rảnh rỗi trong ngày. Nhưng bà vẫn buồn lắm.
    - Ừ, anh xem đi đâu thì nói với bà trước, em đi chuẩn bị.

    Công viên Thủ lệ, nơi mà tôi đi mòn dép trước đây. Àh vợ tôi nữa. Giờ cũng đã có mụn con, công việc nhiều nên đã lâu không trở lại. Kể cũng nao nao trong lòng, nhưng rồi cũng ... àh vẫn y nguyên thế, có khác chăng là vài trò chơi, dịch vụ mới.

    Bữa trưa thật ngon, đi 1 vòng công viên làm cái bụng nó cồn cào. Ngày trước, tôi thấy vài vòng cũng là thường, khi yêu thì chẳng biết chân mỏi là gì thì phải. Gia đình bên cạnh đi chơi TTTM, khuôn mặt hồ hởi, trên tay sách đồ. Bà Kẹo lại đưa cháu sang chơi.
    - Hôm nay gia đình đi chơi vui quá, được nhiều quà mang về ạ.
    - Vâng, hôm nay mấy đứa đưa tôi đi chơi ở TTTM, cũng mua được vài bộ quần áo với đồ chơi cho Kẹo.

    Nhà Kẹo mới lắp thêm Tivi, 32Ink to treo giữa nhà. Từ khi có Tivi, con tôi thường hay sang nhà Kẹo nhiều hơn. Chơi mà mắt dán lên cái Tivi, bỏ quên cả bố đã sếp mấy chồng đồ chơi cho con phá. May quá, vẫn còn nhớ bắt bố cõng hay bế, cầm áo đằng sau con để làm đuôi xe lửa.

    Mỗi tối, cháu thích đập cửa ra vào lắm. Vì là chung cư nên tôi hay đóng vào, tránh cháu đi ra ngoài hành lang bộ. Bà cháu dạo này thích xem film truyền hình, xem trên cái Lap của tôi nhỏ quá, xem trên mạng lại giật lag.
    - Thôi mẹ sang nhà Kẹo xem film đây, tới giờ film chiếu rồi. Để mẹ đưa cháu sang luôn.
    - Vâng
    Bà với cháu sang chơi nhà hàng xóm, mà tôi mặt tiu ngỉu nhìn sang vợ tôi. Vợ tôi phì cười.
    - Bỏ cái mặt đấy đi, em không có tiền mua Tivi.
    Đợi 1 lát, vợ tôi dỗ:
    - Bố con anh thích thì tiết kiệm vài tháng Bia bọt mà mua.
    Sau đó cười kiểu Thị Nở với Chí Phèo khi anh Chí vừa ăn xong bát Cháo hành.

    ...Tiếp theo
    .
    ..
    ...

    Lại là Chuyện không của riêng ai, lại là tâm sự của tôi trước,

    Hôm nay, tôi đã đi lại 1 vòng nơi tôi chụp ảnh cưới ngày trước, sau cuộc trao đổi đầy ngẫu hứng với đối tác. Đã 2 năm kể từ khi tôi cưới cô ấy, người giờ đã trở thành mẹ của con tôi, tương lai là các con tôi.

    Trước kia, khi tôi gặp cô ấy, chẳng có nhẽ tôi nằm mơ ?

    Rền rĩ, ồn ào, buổi nghỉ giữa giờ lên lớp của Sinh viên. Tôi đã ngủ xuyên từ nửa tiết của Thầy để xuyên sang hết tiết tiếp theo của Cô và giờ đang thức giấc vì quá ồn. Chẳng có gì hấp dẫn, tôi muốn ngủ tiếp. Mơ màng, tiếng bước chân về chỗ ngồi, chắc thế.
    - Bạn ơi,...
    Tiếng bước chân đó thực sự đi về chỗ tôi. U ta ơi, chẳng lẽ nào Thầy chủ nhiệm bắt tại trận ngủ trong lớp ?
    - Bạn ơi, cho tớ hỏi chỗ bên cạnh bạn có ai ngồi chưa ?
    Ngước cái mặt còn in hằn vết đỏ do tỳ tay, 1 vệt dài của cạnh bàn trên má, chẳng đẹp trai hay ngầu tý nào.
    - Oh, hiện chỗ này chưa có ai ngồi...
    Cố gắng lấy lại tinh thần, xua đi cái uể oải để nhấc cái xác nhích sang bên cạnh. Tôi quay lại nhìn kỹ người sẽ ngồi cạnh tôi.
    Một màu trắng! Trắng lắm!
    Ừhm, ai vừa ngủ dậy mà nhìn ra cửa sổ đều sẽ bị chói như tôi. À có tý màu rồi, màu xanh lá cây.
    Cô ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi như thế đấy!

    - Bạn thường hay ngủ khi lên lớp học vậy àh ?
    Một giọng nói đầy nghi hoặc hỏi tôi ngay bên cạnh.
    - Oh, thường thường thì như vậy, đặc biệt thì ít lắm.
    - Khi nào thì đặc biệt ?
    Vẫn giọng điệu cũ, tuy nhiên có hơi hướm nhẹ nhàng hơn.
    - Khi tôi thấy là đặc biệt. Còn bạn ? Bạn trợ giảng hay sinh viên mới vậy ?
    Lảng tránh, phải, không nên đi sâu vào cái yếu của mình lúc này.
    - Tớ học nợ môn của Thầy, giờ cậu có sách vở thì cho tớ mượn coi chung nhé.

    Ai biết tối hôm đó nàng nghĩ thế nào về tôi. Tôi thì ấn tượng, nàng rất mạnh mẽ và cá tính. Năm thứ 2 nàng bảo lưu kết quả học tập để đi làm kinh doanh, và nửa năm sau nàng vừa làm vừa đi học lại để lấy Bằng. Chúng tôi có điểm chung duy nhất là vừa học vừa làm, hiện tại chỉ có vậy.

    Khi tôi cầm tay cô ấy, sau 3 tháng hẹn hò. Oh phải nói là sau 6 lần gặp nhau và ko nhớ nổi bao nhiêu tin nhắn, thư tay. Công viên Thủ Lệ quen mặt với chúng tôi. Nắm tay ngắm mấy con Khỉ và tự hỏi bao giờ chúng nó tắm ? Ngắm mấy con Hổ và hỏi em có sợ không ? Khi mới sang con Cá sấu, tôi tự hỏi em là nó hay nó là em mà ko dám hỏi thành lời.
    - Em có ấn tượng gì về anh không ?
    Tay bấm chặt vào, nói xong sợ quá.
    - À, chảy nướng miếng cũng đáng yêu anh ạ!

    Trở lại với thực tại, con tôi giờ đã 14 tháng, mỗi buổi sáng thức dậy tôi chỉ mong mình là người thức giấc đầu tiên. Để được ngắm cái gọi là "Thiên thần đáng yêu " đó.

    ...Tiếp theo
    .
    ..
    ...

    Trở lại với Chuyện không của riêng ai, vẫn là tâm sự nhà tôi trước.

    Một hợp đồng, đối tác hứa có kết quả sẽ chi nhiều hoa hồng cho tôi. Ôi lại nằm mơ...Quay sang bên cạnh, ôi hai người nằm mơ nữa. Chỉ khác nhau về giấc mơ, có lẽ vậy.

    Văn phòng, nơi tôi biết tin tức trong nước, ngoài nước qua những kênh quen thuộc. Ôi mới sáng mà Lãi suất Bank lại giảm, tiêu chí nào cho cái Tivi của tôi ? Tiêu chí nào cho cái mục tiêu đầy Quỹ đen cho các nhu cầu "trời ơi, phải có ngay".
    Ông bạn tôi, đang loay hoay kiếm thêm tiền, Giấc mơ Chapi đang khiến ông ấy đổi sự khốn khổ của mình cho lý tưởng. Tôi cảm thấy mình không có nhiều nhiệt huyết như ông ấy, ôi tôi an phận quá.

    - Ông đi làm CTV BĐS với tôi không ?
    Vẫn cái giọng đầy hình sự, nhưng ko thiếu sự nhiệt huyết tràn dâng.
    - Tôi tưởng ông đang CTV với Website ngoisao? Thời giờ đâu mà làm nhiều việc thế ?
    Giọng đầy ngờ vực sự thành công những kế hoạch của ông bạn, như thường lệ.
    - Tôi không thể cứ mãi đồng lương 3 cọc 3 đồng thế này, vợ con tôi cần sống tốt hơn.
    Vẫn là lý do cũ, tôi không hiểu vợ con ông ấy có đồng tình về suy nghĩ này hay không ? Các cụ vẫn dạy rằng: làm nhiều tiêu nhiều cũng hết, làm ít ăn ít có dư.
    - Tôi dạo này cũng khó khăn, tính mãi cái Tivi mà chưa có cách nào. Cậu đi trước đi, tôi thấy ổn sẽ theo sau cậu.
    Vẫn cẩn thận như vậy, tôi chắc là khó phát.
    - Ông cứ ở mãi đáy giếng, đời sống bao giờ mới khá lên được ?

    Trong đầu, cứ có tiếng nói văng vẳng, sự nhiệt huyết của ông bạn đang đeo bám tôi, hay là tiếng nói của chính tôi ? Nhiều khi tự hỏi, ngoài công việc đang làm, tôi biết làm gì khác để giúp vợ con sống tốt hơn ?

    - Ô..ô.
    Con tôi đang chỉ tôi món đồ chơi lạ lạ, ừ cái nắp chai màu đỏ, mới. Với trẻ, mọi thứ đều mới và cần hiểu bằng lưỡi. Người lớn, mọi thứ đều cũ và hiểu bằng suy nghĩ. Có khi nào, chúng ta quên đi cảm giác thật của chính mình ?
    - Bố cháu nghĩ gì mà thần ra thế ?
    Bà Kẹo, luôn nhạy cảm như thế.
    - Con thương cháu, thương vợ con lắm.
    Tôi nói như vô thức, cảm thấy thương cảm từ trong lòng trào ra.
    - Ôi zào, nghĩ quẩn thì cũng tính thực tế, vợ con cậu giờ đang rất hạnh phúc.
    - Vâng,...

    Tối nằm xem film với cả nhà, tôi nằm cạnh hỏi vợ:
    - Em ơi, mình nghèo quá phải không em ? Anh hiện không có điều kiện đầy đủ hơn cho gia đình mình.
    Tôi dò hỏi vợ, len lén như kiểu mất đồ sợ bị mắng.
    - Mình nghèo nhưng mà hạnh phúc anh ạ!
    Lại cái cười đấy, nếu mưa dội xuống đầu thì chẳng lọt đi đâu cả.
    - Con lại tè ra quần rồi, cấp trên đã không ổn rồi lại còn không quản lý được cấp dưới, giống anh lắm.
    - Oh..!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi trinhquanha
    Đang tải...


  2. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Con gái yêu và quấn bố hơn, nên giống tính bố ?

    Gia đình bạn hạnh phúc quá, chắc sẽ có nhìu người ghen tị lắm đấy.
     
    trinhquanha thích bài này.
  3. trinhquanha

    trinhquanha Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    1,483
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con gái yêu và quấn bố hơn, nên giống tính bố ?

    Cảm ơn bác thienbinh_83, nhà em còn cố gắng nhiều ạ. Em mong bác ghé thăm Topic và ủng hộ thật nhiều, em còn nhiều Draff lắm!
     
    Sửa lần cuối: 28/10/2014
  4. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con gái yêu và quấn bố hơn, nên giống tính bố ?

    chia sẻ chân thực quá! chúc gia đình bác hạnh phúc
     
    trinhquanha thích bài này.
  5. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con gái yêu và quấn bố hơn, nên giống tính bố ?

    gia đình hp, trai hay gái chẳng vẫn đề vì đều là con mình thương yêu hết lòng
     
    trinhquanha thích bài này.
  6. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Con gái yêu và quấn bố hơn, nên giống tính bố ?

    Bé hay chơi với ai, thì sẽ học tính cách của người đó nhiều hơn. còn hai bố con mà quấn quýt nhau nhiều thì bé sẽ gần gủi với bố nhiều hơn là mẹ.
     
    trinhquanha thích bài này.
  7. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,702
    Đã được thích:
    2,511
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con gái yêu và quấn bố hơn, nên giống tính bố ?

    hihi mình thấy cũng đúng đấy, con mình quấn bố nó nên bố ăn gì? con ăn nấy
     
    trinhquanha thích bài này.
  8. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,991
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con gái yêu và quấn bố hơn, nên giống tính bố ?

    Thường thì gia đình nào cũng vậy.Con gái sẽ bện bố hơn mà.Chúc gia đình bạn mãi hp như bây giờ.Hi
     
    trinhquanha thích bài này.
  9. ntchi

    ntchi HỘP CƠM ĐIỆN LÕI INOX CAO CẤP 0984649160

    Tham gia:
    6/3/2013
    Bài viết:
    6,997
    Đã được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Con gái yêu và quấn bố hơn, nên giống tính bố ?

    gia đình bạn hạnh phúc quá, nhà mình cũng thế con gái chỉ quấn bổ thôi, bố ở nhà nhóc chả cần mẹ luôn
     
  10. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con gái yêu và quấn bố hơn, nên giống tính bố ?

    nhìn bé iu quá chúc bé hay ăn chóng lơn nhé
     
  11. trinhquanha

    trinhquanha Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    1,483
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con gái yêu và quấn bố hơn, nên giống tính bố ?

    Hi cảm ơn bác, em thấy thích chia sẻ về con cái. Thú thật với các bác là trước đây em rất khép kín, từ khi có vợ con, em như thay đổi hẳn ạ.
     
  12. trinhquanha

    trinhquanha Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    1,483
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con gái yêu và quấn bố hơn, nên giống tính bố ?

    Bố cháu đảm đang thì mới ở lâu được với cháu ạ. Chứ trường hợp của em thì cháu thích chơi với bố, " hành hạ bố ", tất nhiên là trừ lúc bố cho cho ăn ạ, hihi
     
  13. trinhquanha

    trinhquanha Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    1,483
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con gái yêu và quấn bố hơn, nên giống tính bố ?

    Cảm ơn bác, gia đình em còn phải cố gắng rất nhiều ạ
     
  14. trinhquanha

    trinhquanha Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    1,483
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con gái yêu và quấn bố hơn, nên giống tính bố ?

    Nhà em cháu nó thấy em làm gì là nó bắt chước. Đáo để giờ em thành người bị mắng vì những trò nghịch của con: cầm bát nhôm ném xuống nền gạch, nó vang choang choang. Chưa kể là tủ áo Song long với tủ quần áo luôn được cháu viếng thăm và đưa ra cho bà, mẹ cháu gập lại. Hihi đáo để nhất là cái Giường em đã cố tình Kê cao lên, vậy mà vẫn cố leo lên nhờ đặt đồ chơi để kê chân lên. Hiện nay bà cháu đang mắng em hướng dẫn con leo từ Giường, từ bàn lùn xuống đất, hihi cháu cứ đưa mông ra cạnh giường, cạnh bàn rồi thả chân xuống y như bố cháu làm mẫu. Àh em chỉ làm mẫu cho 1 lần ạ.
     
  15. trinhquanha

    trinhquanha Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    1,483
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con gái yêu và quấn bố hơn, nên giống tính bố ?

    Bác nói đúng ạ, nhưng em đi làm hành chính thì kể ra chơi với bà nhiều hơn. Tối nay em phải lấy lý do này để phản bác lại là Giống bà, hihi
     
  16. trinhquanha

    trinhquanha Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    1,483
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con gái yêu và quấn bố hơn, nên giống tính bố ?

    Cảm ơn bác đã đọc bài, em thấy việc đặt nặng nhẹ trai gái hiện nay vẫn còn khá nhiều cố hữu, tuy nhiên em vẫn yêu gia đình và con gái em.
     
  17. trinhquanha

    trinhquanha Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    1,483
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con gái yêu và quấn bố hơn, nên giống tính bố ?

    Hi em cảm ơn bác, cháu tới lúc mọc răng nên tùy hứng lắm ạ. Được cái trộm vía khỏe ạ
     
  18. linhdan30

    linhdan30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    1,970
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con gái yêu và quấn bố hơn, nên giống tính bố ?

    Thích quá, mình cũng thích cô con gái lắm. Giai nhà mình giờ cũng thích có con gái roài. Mình cũng thấy thế, bố thương con gái lắm đấy, tất nhiên là cả con trai cũng thương nhưng có vẻ vẫn thương con gái hơn hì hì mình suy từ mình ra
     
    trinhquanha thích bài này.
  19. trinhquanha

    trinhquanha Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    1,483
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con gái yêu và quấn bố hơn, nên giống tính bố ?

    Bác nói làm em nhớ tới 1 câu mà các cụ hay nói: Con gái thường tình cảm, ngăn nắp. Em hiện đang khám phá điều đó ạ
     
  20. trinhquanha

    trinhquanha Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    1,483
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con gái yêu và quấn bố hơn, nên giống tính bố ?

    Cảm ơn bác, dạo này cháu đang mọc răng nên trộm vía ăn kém lắm ạ
     

Chia sẻ trang này