Đi du học theo tiếng gọi đam mê hay ở nhà với gia đình yêu?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nhimxuus, 28/10/2014.

  1. nhimxuus

    nhimxuus Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Dear các mẹ

    Đi du học theo tiếng gọi đam mê hay ở nhà với gia đình yêu?

    Nó như 1 bi kịch ý, ngày nào cũng mong muốn, hy vọng, cố gắng để rồi đến ngày chạm được 1 tay vào Giấc mơ từ thời Học sinh mình lại ….ngập ngừng.
    Mình cũng đọc chia sẻ của các mẹ về việc đi du học: người cùng cảnh ngộ …ngập ngừng, người đang hạnh phúc nhưng cũng đau khổ vì xa gia đình phương trời tây,
    Người đi rồi lại ân hận vì đã lựa chọn ra đi để tan nát gia đình,… Mình cũng đã tìm được câu trả lời cho bản thân nhưng sao vẫn thấy nghẹn ứ trong cổ họng, không yên trong đáy tim.

    Mình có 1 gia đình với 2 bé, 1 trai, 1 gái, 2 VC tỉnh lẻ mới có 1 căn nhà nhỏ xinh. Sau bao ngày cố gắng học tập khi vẫn phải làm tròn mọi nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, làm con dâu, làm salary woman tại Công ty, mình đã 1 tay chạm vào học bổng 1 năm. Nhưng chính lúc này, mình lại ngập ngừng…mình có thể/có dám để lại tất cả để đi theo ước mơ Du học không?
    Mình thích lắm đi du lịch, mình thích lắm được học, tiếp xúc với 1 nên VH khác ở 1 nước phát triển, mình thích lắm mùa đông có tuyết, mùa thu lá đỏ ngập đường, thích lắm cảm giác được đọc sách dưới tán cây lá đỏ, trên bãi cỏ xanh rờn, được đón chồng con sang chơi và đưa cả nhà đi khoe lớp học, thư viện, để làm gương cho các con cố gắng, …
    Nhưng khi sắp chạm vào đó rồi, sắp rồi, mình lại….. Mình đã khóc! Không phải một lần!
    Mình chắc có nhiều mẹ đã trải qua cảm giác này. Làm sao để vượt qua nhanh chóng đây các mẹ?
    Mình hay suy nghĩ đến “thất thần”, “tâm hồn treo ngược cành cây”… (đồng nghiệp nói thế).
    Vấn quyết mình sẽ từ bỏ nhưng sao lòng nặng trĩu thế này………………….
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nhimxuus
    Đang tải...


  2. conbocauden

    conbocauden Thành viên mới

    Tham gia:
    8/10/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đi du học theo tiếng gọi đam mê hay ở nhà với gia đình yêu?

    đi đi chị ơi. em nói thật đấy. k sau này cứ sống day dứt và tiếc nuối lắm. chỉ một năm thôi mà... bh thời buổi công nghệ thôgn tin nên có thể liên lạc và nhìn mặt nhau mà.
    n trước khi đi chị nên chuẩn bị thật tốt để con chị ở nhà cảm thấy mẹ vẫn bên cạnh. như là mua sẵn đồ đông hay đồ hè này. đến sn thì đặt bánh hay đặt quà qua mạng bảo họ ship đến. như vậy cũng là một cử chỉ yêu thương. vs ck thì cứ ngọt ngào liên lạc và hỏi han .. thế là mọi chuỵen sẽ ổn phần nào. đi xa vậy biết đâu tình cảm gia đình lại tăng cao đấy
     
  3. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đi du học theo tiếng gọi đam mê hay ở nhà với gia đình yêu?

    cái này khó lựa chọn lắm vì chỉ một quyết định của bản thân mà cuộc đời sẽ rẽ sang trang hoàn toàn khác
     
  4. nhimxuus

    nhimxuus Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đi du học theo tiếng gọi đam mê hay ở nhà với gia đình yêu?

    Cảm ơn bạn! Mình cũng lo lắng như bạn, rằng sẽ bao lần nữa phải gặm nhấm nỗi niềm này!
    Nhưng thực sự bỏ con đi không đành, để chồng ở nhà cũng thấy tội!!!
     
  5. nhimxuus

    nhimxuus Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đi du học theo tiếng gọi đam mê hay ở nhà với gia đình yêu?

    Cảm ơn bạn. Đúng là khó khăn nhất là phải lựa chọn! Biết chọn cái nào đây?
     
  6. trangsucthietke

    trangsucthietke Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đi du học theo tiếng gọi đam mê hay ở nhà với gia đình yêu?

    xa 1 năm là nó khác đấy mn nhé
     
    nhimxuus thích bài này.
  7. nhimxuus

    nhimxuus Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đi du học theo tiếng gọi đam mê hay ở nhà với gia đình yêu?

    Mình cũng tham khảo YK nhiều bạn, có bạn đang ở bên phương trời kia và câu trả lời đúng như bạn nói.
    Không ai lường trước điều j! hic! Đau lòng ghê!
     
  8. congpho

    congpho Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/10/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đi du học theo tiếng gọi đam mê hay ở nhà với gia đình yêu?

    bạn hỏi hơi bị thừa. 1 khi đã có đam mê thì đừng có hoãn lại. và đừng nói trước điều gì khi chưa thực hiện dc
     
  9. maihuongth

    maihuongth Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/4/2013
    Bài viết:
    2,489
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Đi du học theo tiếng gọi đam mê hay ở nhà với gia đình yêu?

    Chúng ta cũng ko biết trước đc điều gì. Cứ cái gì mình thích đều cố gắng làm bằng được thì chẳng phải phân vân như mẹ chủ top. Gia đình là tất cả nên mn cứ suy nghĩ kỹ.
     
    nhimxuus thích bài này.
  10. congpho

    congpho Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/10/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đi du học theo tiếng gọi đam mê hay ở nhà với gia đình yêu?

    em cũng đồng tình với ý kiến của bác. gia đình là số 1, đi thì con cái ai chăm lo nhưng ko bằng mẹ
     
  11. nhimxuus

    nhimxuus Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đi du học theo tiếng gọi đam mê hay ở nhà với gia đình yêu?

    Trước mình cũng nghĩ có HB là đi, có j phải suy nghĩ, bao người trong đó có mình vấn đang mơ, đang cố đạt đấy thôi.
    Nhưng đêm nằm nghe con ho, chiều đón con thấy nó chạy ra ôm mẹ, tối thấy chồng chơi thể thao về ăn cơm mình nấu nịnh ngon,... làm mình day dứt....1 năm nếu con đã lớn hơn k sao chứ đúng lúc chúng đang tuổi mẫu giáo thể này lo lắng, nhớ nhung kinh khủng!

    Có mẹ nào đang ở bên kia chia sẻ thêm cho mình với.
     
  12. ZinoShop

    ZinoShop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    3,372
    Đã được thích:
    628
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đi du học theo tiếng gọi đam mê hay ở nhà với gia đình yêu?

    Lúc đầu em đọc tit, nghĩ chị chưa có gđ, chỉ băn khoăn về tình cảm của bạn trai thôi, nếu vậy chắc chắn chị nên đi. Nhưng .... đã có gđ đi 1 năm như vậy sẽ có rất rất nhiều chuyện đấy ạ. Chị họ em đi công tác 1 tháng mà về vợ chồng lục đục rồi. Ai cũng có ước mơ, có mong muốn nhưng đừng đánh đổi tất cả để đạt đc ước mơ đấy chị ạ, vì đôi khi cái giá của nó phải trả là quá đắt :(. Em ko dám khuyên chị nhưng nếu là em, em sẽ ko đi. CHúc chị sớm có quyết định sáng suốt
     
  13. trada1020

    trada1020 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/3/2010
    Bài viết:
    1,883
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Đi du học theo tiếng gọi đam mê hay ở nhà với gia đình yêu?

    vấn đề là con mn mấy tuổi rồi, nếu các con đã lớn thì có thể đi, nhưng các con còn nhỏ thì thưong lắm, ko có j bằng mẹ đâu
     

Chia sẻ trang này