Chị Em con là Khánh Thư và Anh Thư nhưng Bố Mẹ vẫn gọi bọn con là Bống Nhím, mẹ bảo lúc mới sinh bọn con con bé tý tẹo, chân tay như que tăm ý! hihi Bây giờ bọn con được 17m rồi ạ! sở thích của bọn con là xem Lego và Tom and Angela ạ !
Ðề: Dạ! chị em con xin chào các Bác, các Cô, các Chú ạ! chúc 2 con mau ăn chóng lớn nhé, học giỏi nữa chứ
Ðề: Dạ! chị em con xin chào các Bác, các Cô, các Chú ạ! Ôi 2 con sinh đôi đáng yêu quá, chúc hai con mạnh khỏe, ngoan ngoãn nhé. Chăm được hai con khôn lớn thế này cũng phục bố mẹ lắm
Ðề: Dạ! chị em con xin chào các Bác, các Cô, các Chú ạ! Nhìn thích quá hii. Có phải bé có má lún đồng tiền không vậy ạ ? thường ai có má lún đồng tiền cươi duyên lăm hi
Ðề: Dạ! chị em con xin chào các Bác, các Cô, các Chú ạ! Trộm vía 2 bé yêu quá, chắc mẹ 2 bé cũng vất vả lắm, bình thường chăm 1 bé đã vất vả rồi.
Ðề: Dạ! chị em con xin chào các Bác, các Cô, các Chú ạ! Nhìn yêu thế m ơi. Sinh đôi mệt nhưng mà vui mn nhỉ??????
Ðề: Dạ! chị em con xin chào các Bác, các Cô, các Chú ạ! ui, vào lấy vía tập sau sinh đôi nào ^^, trv 2 con yêu quá cơ
Ðề: Dạ! chị em con xin chào các Bác, các Cô, các Chú ạ! Dạ! trộm vía nghìn lần là ngoài 1 tuổi thì hai bạn ý cũng đỡ hơn, chứ trong năm chăm vất vả lắm ạ!
Ðề: Dạ! chị em con xin chào các Bác, các Cô, các Chú ạ! vâng, trộm vía chị ạ ! bh con được 17m rồi, cũng biết nhiều trò nên cả nhà vui lắm chị ạ !
Ðề: Dạ! chị em con xin chào các Bác, các Cô, các Chú ạ! e huy động cả bà nội và bà ngoại trông hai bạn này đấy chị ạ ! chứ tập 1 chẳng óc tý kn gì nên chăm con vụng lắm!
Ðề: Dạ! chị em con xin chào các Bác, các Cô, các Chú ạ! hai bạn này là sinh đôi khác trứng nên ko giống nhau, 1 bạn giống bố còn 1 bạn giống mẹ chị ạ!
Ðề: Dạ! chị em con xin chào các Bác, các Cô, các Chú ạ! Dạ! e cảm ơn chị ạ ! nhà e cũng mừng lắm vì cưới nhau 3 năm mới có 2 bạn này chị ạ !
Ðề: Dạ! chị em con xin chào các Bác, các Cô, các Chú ạ! sinh đôi thích thật đấy. Chúc 2 con hay ăn chóng nhớn nha!
Ðề: Dạ! chị em con xin chào các Bác, các Cô, các Chú ạ! Dạ! chị em con cảm ơn bác ạ! chúc bác đắt hàng ạ!
Ðề: Dạ! chị em con xin chào các Bác, các Cô, các Chú ạ! ui, sinh đôi, yêu quá chị ạ, mai sau ngồi nghe phân xử có khi mệt đây
Ðề: Dạ! chị em con xin chào các Bác, các Cô, các Chú ạ! Ôi, 2 bé sinh đôi nhà mình yêu quá đi mất, có bí quyết gì để sinh đôi không chị, hihi