Kinh nghiệm: Sinh Ở A3 Pshn E Cạch Đến Già Luôn

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi vivibibi, 29/10/2014.

  1. vivibibi

    vivibibi 0906.251.827

    Tham gia:
    15/7/2009
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    223
    Sau mấy ngày chật vật nằm viện,sk tạm ổn định e xin chia sẻ chuyện đi đẻ tập 2 nhà e cho mn ạ
    Lúc đầu e k tính là đẻ ở PSHN vì muốn đẻ Thanh Nhàn cho gần nhà,nhg hôm đấy bé nhà e đòi ra,đẻ ở Thanh Nhàn e sợ sinh non bsi ở đó sẽ k có kn nên cuối cùng vào cấp cứu tại PSHN
    Vì mới dc 34 tuần(theo siêu âm của C thì e mới dc 32 tuần)huyết áp lại hơi cao,mổ cũ nên e dc chỉ định mổ ngay từ đầu,nhg nằm đau vật vã mãi mà vẫn k dc mổ,hết bsi này lại tới bsi khác,r y tá vào xem tử cung mở bn phân,xong cứ mổ hay đẻ thường,cuối cùng e xin cho e mổ vì e đau quá r,vừa khóc,tay còn run k bình tĩnh dc,cuối cùng ok cho e mổ,hôm e đẻ đúng ngày đông(theo mn nói là ngày đẹp)bệnh nhân xếp hàng chờ bàn mổ cứ dài cả hàng,e nằm ngoài hành lang đợi bàn mổ vật vã đau đớn,đến lúc dc vào phòng,nằm lên bàn,tg dc mổ luôn,ai dè mn nói nhau có bsi mổ r,nhg chưa có ai phụ nên lại nằm đợi,e đợi từ khi chị nằm cạnh chưa dc mổ,đến lúc chị ý mổ xong,chuyển ra ngoài ng khác vào e mới dc mổ,mổ xong e tg dc vào phòng hồi sức nhg ai dè vẫn còn nằm đợi trên giường để ghép chung vs bênh nhân khác,mặc dù còn thuốc tê e k thấy đau phía dưới,nhg giường dc di chuyển đi lại,xong lắc bên này lắc bên kia e đau đầu,chóng mặt kinh khủng khiếp
    Sau đấy e dc đưa lên phòng sau đẻ tự nguyện,tưởng sau 6 tiếng dc gặp ng nhà nhg vì k có giường nên cứ phải nằm đấy,ng nhà cũng k ai dc vào cả,lúc dc đẩy vào e nhìn cả phòng hầu như đều ghép 2 ng/giường,trừ ai có ng quen thì nằm 1m(đấy là do hỏi chị nằm giường cạnh mới biết).E nằm từ 11h đêm đến 6h sáng hsau ng nhà dc vào thăm,cho ăn cháo và uống nc,vừa nằm ăn y tá ở ngoài cứ quát tháo giục ng nhà bệnh nhân cho ăn nhanh để còn ra ngoài,chồng e vào bón cho dc vài thìa cháo,uống dc 1,2 ngụm nc thì y tá cứ đuổi,e cũng mệt chả ăn dc n nên bảo thôi chồng ra cho ng ta đỡ nói n,đau đầu,xong e nằm đấy đến 12h30 ng nhà lại dc vào và cũng y hệt như buổi sáng k khác tí j.Đến 3h e dc chuyển xuống phòng bênh nhân,vì e đẻ cấp cứu nên chồng e k đki dc khu dịch vụ,phải nằm ở khu A3.Cáng đẩy đến phòng e hốt luôn,phòng k trống 1 chỗ nào cả,ng nhà bệnh nhân,bệnh nhân chui trg 1 cái phòng chật kín mít,bí bách k có j tả dc,phòng e lại còn bị hỏng quạt trần,dc 2 cái quạt 2 bên tường.Nóng bức,bí bách là thế,e còn bị nằm ghép,3 ng 2 giường,nhg cũng may chị nằm cùng tốt bụng,sk tốt hơn nên nhường chỗ rộng hơn cho e
    Ngoài hành lang bệnh nhân & ng` nhà cũng nằm la liệt vì k có chỗ
    E dc bế con sau khoảng t/g bé nằm lồng kính,bé dc 1kg8 nhg trộm vía con khỏe mạnh nên dc ra sớm vs mẹ.e bảo chồng xem có nhờ dc ng xin chuyển giường nhg mà bó tay vì quá đông.Nằm dc 1 ngày chị cùng giường xin về vì ngột ngạt quá,e đang hi vọng sẽ có 1 ngày nằm ngủ thoải mái thì đến 12h đêm hôm đấy lại chuyển tiếp ng vào,lại cảnh chật chội,chen chúc,cãi vã chỉ vì phòng có mỗi 2 cái quạt,k ai chịu nhường ai,r là chật chội k có chỗ để đồ đạc mn nói nhau...
    Trc e sinh ở Thanh Nhàn nằm 6 ngày bsi mới cho về,muốn về sớm thì phải kí cam kết,bsi,y tá ai cũng nhiệt tình,còn đẻ ở đây chắc do quá đông,e chỉ thấy dc 1-2 ng` còn nhẹ nhàng vs bệnh nhân còn ai cũng quát tháo,nằm dc 3 ngày thì bsi cũng cho e giấy ra viện,vì mẹ ổn và con cũng ksao mặc dù bé đẻ non nên e cũng về luôn,đúng là k đâu bằng nhà mình cả
    E khuyên chân thành các mẹ bh đang đúng mùa đẻ(theo bsi & y tá nói)nên mn có ý định đẻ PSHN thì dki dvu hoặc có ng quen,e vì cấp cứu chả kịp nhờ vả ai cuối cùng thành ra thế nên hãi hùng lắm ạ :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vivibibi
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. cutekids_shop

    cutekids_shop Momma baby

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    1,216
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sinh ở A3 PSHN e cạch đến già luôn

    Đúng là cảnh vào viện ko có người quen thì thật sự thấy hãi hùng, mình tập 2 may có cô người quen trực tiếp đỡ ở pshn nên thấy sinh nhẹ nhàng và thoải mái lắm.
     
  3. ken2013

    ken2013 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/11/2013
    Bài viết:
    2,758
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sinh ở A3 PSHN e cạch đến già luôn

    đúng roi day noi chung khong rieng gi di de ma di kham benh co nguoi nha cung do vat va hon rat nhieu rôi
     
  4. Me be hoanglam

    Me be hoanglam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/1/2014
    Bài viết:
    2,013
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Sinh ở A3 PSHN e cạch đến già luôn

    đưng là cảnh đi viện sinh rất vất vả
     
  5. Me_moka

    Me_moka

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    10,001
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sinh ở A3 PSHN e cạch đến già luôn

    Mình cũng sinh ở khu đấy cũng o có quen ai ở đây đâu mà vẫn sinh bình thường thôi mà chắc tùy từng trường hợp
     
  6. vivibibi

    vivibibi 0906.251.827

    Tham gia:
    15/7/2009
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sinh ở A3 PSHN e cạch đến già luôn

    đấy là mn sinh k đúng ngày đông như e thôi,chứ c cùng phòng e quen biết nhg vì đông k dki dc phòng dvu cuối cùng cũng chịu cảnh như e,đẻ mổ nhg nằm viện 1 ngày phải xin ra r
     
  7. thuytrang87

    thuytrang87 0979931087

    Tham gia:
    30/6/2011
    Bài viết:
    2,400
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sinh ở A3 PSHN e cạch đến già luôn

    Cách đây 2 năm mình cũng nằm khu A3 pshn-hồi đấy cũng đông kinh khủng nhưng mn kể thì đúng là khiếp quá!đi đẻ mà k nhờ được ng quen thì khổ thật đấy!dù sao cũng chúc mừng 2 mẹ con đã mẹ tròn con vuông ạ!
     
  8. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,060
    Đã được thích:
    3,887
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Sinh ở A3 PSHN e cạch đến già luôn

    mình thấy viện nào cũng vậy, họ sống vì tiền quá các mẹ ah
     
  9. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,523
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sinh ở A3 PSHN e cạch đến già luôn

    Nghe mẹn nó kể em cũng thấy hãi hùng quá :-ss
     
  10. vivibibi

    vivibibi 0906.251.827

    Tham gia:
    15/7/2009
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sinh ở A3 PSHN e cạch đến già luôn

    Chị cùng phòng e đẻ lần 2 cũng dc khuyên đẻ A3 chứ k nên đẻ D3 làm j cho tốn kém,dc nằm hẳn 1 giường k bị ghép như e,vì bảo cũng chỉ nằm có vài ngày,nhg sau dc trải nghiệm thì c ý cũng sợ luôn,nằm 1 ngày phải xin về khẩn cấp ạ,nghe các bsi bảo ngày e vào đẻ chưa bh bệnh viện đông bệnh nhân mổ như thế
     
  11. mẹ sócbay

    mẹ sócbay Guest

    Ðề: Sinh ở A3 PSHN e cạch đến già luôn

    Dồi ôi!!! Đọc mà e hốt qá. E cũng chuẩn bị mổ đẻ lần 2 đây. Nge mọi ng kể e sợ lên viện pshn lắm, định đẻ ở viện bưu điện mà chưa biết ntn. Nhà e ở thanh trì. Lần trc mổ ở viện đa khoa thanh trì, bsi và y tá nhẹ nhàng,1m nằm 1 phòng 2 giường,điều hoà 24/24. 5 ngày bsi cũng chả cho về, chồng e phải kí giấy.
     
  12. vivibibi

    vivibibi 0906.251.827

    Tham gia:
    15/7/2009
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sinh ở A3 PSHN e cạch đến già luôn

    nếu k phải cấp cứu e cũng chả đẻ ở pshn đâu,nếu e bé bt k vấn đề j mn cứ sinh ở đâu vắng ng cho thoải mái,e khuyên thật lòng đấy ạ
     
  13. Me_moka

    Me_moka

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    10,001
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sinh ở A3 PSHN e cạch đến già luôn

    Nếu sinh ở chỗ vắng thì thích hơn thật rồi,đc chăm sóc chu đáo mà dịch vụ chất lượng cũng như nhau nếu mình đẻ bt còn những ca nguy hiểm thì cũng nên sinh ở những bv đầu nghành cũng biết là nt nhưng nhiều khi cũng phải chịu
     
  14. in.xuatban

    in.xuatban Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/12/2013
    Bài viết:
    2,128
    Đã được thích:
    381
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sinh ở A3 PSHN e cạch đến già luôn

    minh sinh ở PSTƯ cũng có ng quen nên cũng ko đến nỗi nào, mình cũng sinh 34t bé đc 2kg, trộm vía cũng khoẻ, mình sinh thường. cách bsi chăm sóc bệnh nhân ở đó cũng đc lắm,có điều chật troi thật, cũng bị ghép 2 ng 2 bé /1 giường đơn đó. mình sinh thường cũng 3 hôm mới về.
     
  15. vivibibi

    vivibibi 0906.251.827

    Tham gia:
    15/7/2009
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sinh ở A3 PSHN e cạch đến già luôn

    đáng nhẽ e cũng dc chỉ định sinh thường đấy c ạ,nhg vì vết mổ cũ,huyết áp cao,tim đập nhanh,nên bsi bảo nguy hiểm,nhg vì hday quá đông,theo bsi nói là ngày đẹp ng ta dki mổ n k có bàn mổ,bệnh nhân cứ xếp hàng thôi ý ạ,bé nhà e lúc đầu siêu âm bảo dc 2kg2 sau ngót còn 1kg8
     
  16. mecuTit0909

    mecuTit0909 sâm - nấm Hàn Quốc

    Tham gia:
    27/2/2014
    Bài viết:
    5,350
    Đã được thích:
    1,420
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh ở A3 PSHN e cạch đến già luôn

    Haizzzzz.năm ngoái mình cũng sinh mổ ở khu A, tận sátnhum sinh mí nhờ đc người ở đó nên cũng OK lắm, nhẹ tênh.nói chung bi h trước sinh mn cũng phải ch lo cái khoản tìm người nhờ vả trước ko thì khổ lắm.huc
     
  17. hai ngoc

    hai ngoc Guest

    Ðề: Sinh ở A3 PSHN e cạch đến già luôn

    Hic đúng là thời buổi này ko có tiền ko có qhe thì chỉ có ngậm ngùi :))
    lương y như từ mẫu đúng là e chưa gặp đc ai. là bsi , y tá mà ko hiểu cho nỗi đau của bệnh nhân thì chỉ có là ác mẫu thôi.
    ngoài quát tháo thì họ còn làm đc gì chứ
     
  18. vivibibi

    vivibibi 0906.251.827

    Tham gia:
    15/7/2009
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sinh ở A3 PSHN e cạch đến già luôn

    e thì nhà cũng có ng quen đấy,nhg lúc đầu k xd đẻ ở pshn nên k nhờ vả j cả,chẳng qua vì đẻ non,cấp cứu e mới phải vào pshn,k kịp nhờ nên thành ra thế :(
     
  19. vivibibi

    vivibibi 0906.251.827

    Tham gia:
    15/7/2009
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sinh ở A3 PSHN e cạch đến già luôn

    cũng k phải tất cả đều vì tiền nhg mà đa số là thế c ạ
     
  20. Lê Gia Đồ Gỗ

    Lê Gia Đồ Gỗ Ba mẹ yêu Sam

    Tham gia:
    24/10/2014
    Bài viết:
    5,099
    Đã được thích:
    1,170
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sinh ở A3 PSHN e cạch đến già luôn

    nghe mn nói mà ghê quá. e cũng dự định sinh ở PSHN. Cũng tại vì ở đó quá đông nên ko tránh được những trường hợp như thế. Bsy chắc cũng ko muốn nthe. Nhưng vì quá đông nên họ cũng rất áp lực
     

Chia sẻ trang này