Bản án đầy tình người cho người vợ giết chồng

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Katarina, 30/10/2014.

  1. Katarina

    Katarina Thành viên mới

    Tham gia:
    5/7/2014
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Là phụ nữ có ai không mong muốn có được tấm chồng biết chiều vợ thương con. Bà cũng vậy, nhưng số phận lại mang đến cho bà nỗi đau khi…lấy chồng.
    Sáng 29-10, tại TAND tỉnh Nghệ An, đã diễn ra phiên phúc thẩm xét xử lưu động bị cáo Trương Thị Bài (54 tuổi, trú xóm Trôi, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) về tội giết người.

    Bà Trương Thị Bài kết hôn với ông Đặng Công Toàn từ năm 1984 và đã có 5 đứa con. Cuộc sống gia đình tuy gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng vợ chồng ông bà luôn cố gắng để vượt qua. Với bà niềm hạnh phúc nhất đó là khi thấy chồng con mình khỏe mạnh.

    Nhưng trớ trêu thay từ khoảng năm 2002 đến nay, người đàn ông đầu gối má kề, chia sẻ ngọt bùi cùng bà những năm tháng qua lại thay đổi một cách chóng mặt. Từ người chồng thương vợ thương con, ông quay sang thành kẻ nghiện r***, thích nhậu nhẹt., mà uống vào là chửi bới, đánh đập mẹ con bà.

    Không biết bao nhiêu lần, mẹ con bà Bài bị chồng đuổi đánh, phải chạy sang nhà hàng xóm. Người hàng xóm nào thương tình cho mẹ con bà Bài trú nhờ thì bị Toàn chửi bới. Nên đến những trận đòn sau, mẹ con bà Bài cũng chẳng dám làm phiền người ta, bí quá thì xin sang ngồi nhờ ở hiên nhà chờ trời sáng.

    Không thay đổi được chồng, bà Bài nhiều lần trình bày với chính quyền để nhờ can thiệp. Tưởng sau những lần bị chính quyền địa phương và Công an lập biên bản xử phạt lẫn giáo dục thì chồng bà sẽ thay đổi, nhưng vẫn chứng nào tật nấy, ông Toàn vẫn uống r*** triền miên và đánh mẹ con bà không thương tiếc.

    Con giun xéo mãi cũng quằn, tối 21/1/2014, nỗi uất ức dồn nén mười mấy năm qua không thể chịu đựng thêm nữa. Bà đã phản kháng khi bị trận đòn đau đớn từ chồng. Bị chồng đánh, vớ được con dao trong tay, bà đã quay người chém chồng hơn chục nhát…

    Biết chồng chết, bà Bài đến cơ quan điều tra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17/7, hành vi phạm tội của Trương Thị Bài đã bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 4 năm tù giam về tội Giết người.

    Sau đó, Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An cho rằng mức án đó chưa tương xứng với hành vi phạm tội và đã có kháng nghị bản án sơ thẩm, đề nghị cấp phúc thẩm tăng hình phạt đối với bị cáo Bài.

    Đồng thời em trai ông Toàn cũng có đơn kháng cáo, yêu cầu tăng phạt tù đối với chị dâu là bà Trương Thị Bài. Riêng bà Bài không làm đơn xin giảm nhẹ vì bà biết tội mình gây ra là quá lớn. Nhưng những đứa con của bà đã viết đơn kháng cáo đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho mẹ.


    Tin tức về vụ án vợ giết chồng tại Nghệ An tại phiên tòa phúc thẩm sẽ được cập nhật liên tục trên báo congly.com.vn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Katarina
    Đang tải...


  2. ngochan_mnb

    ngochan_mnb Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/10/2014
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bản án đầy tình người cho người vợ giết chồng

    Cái vụ này phạt thế là đủ rồi. Ngta cũng vì bị hành hạ quá mà sinh ra mất bình tĩnh, mất kiểm soát thôi. :(
     
  3. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,991
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bản án đầy tình người cho người vợ giết chồng

    4 năm tù là quá đủ với người phụ nữa này.vì dù sao ông chồng mới là người có lỗi và đưa bà vào hoàn cảnh như vậy
     
  4. bao.na

    bao.na Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bản án đầy tình người cho người vợ giết chồng

    người mà để con ma men nó hành hạ rồi đi đánh vợ con... @@
     
  5. ken2013

    ken2013 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/11/2013
    Bài viết:
    2,758
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bản án đầy tình người cho người vợ giết chồng

    la nguoi phu nu da kho lay phai nhung nguoi chong ko ra gi thi ko con tu nao de ta nua
     

Chia sẻ trang này