Bé nhà mình khoảng 10 ngày nữa là được 17 tháng, cách đây khoảng 3 tuần bé đã chịu tự đi tại những nơi đông người, cũng chỉ là những bước chập chững thôi chứ chưa dám bước nhanh. Nhưng mấy hôm nay thì bé nhất định không chịu tự đi nữa mà cứ bám lấy mẹ & muốn mẹ dắt đi. Nếu thả bé tự đi thì y rằng đứng yên 1 chỗ rồi kêu la kiểu cầu cứu. Hic hic, đang mừng vì con mặc dù có muộn hơn các bạn khác thật nhưng cũng đã biết tự đi, nay thì mình lại gặp tình huống như này. Các mẹ nào có con cũng giống trường hợp như mình thì bày cho mình cách khắc phục với. Tks cả nhà nhiều, chúc các mẹ cuối tuần vui vẻ thư giãn bên gia đình