Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây......

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Lý Bánh khúc-Thực phẩm HM, 3/11/2014.

  1. Lý Bánh khúc-Thực phẩm HM

    Lý Bánh khúc-Thực phẩm HM THỰC PHẨM-MAY VÁ-HANDMADE

    Tham gia:
    27/8/2014
    Bài viết:
    3,734
    Đã được thích:
    697
    Điểm thành tích:
    773
    Chào cả nhà.

    Nhà mình , Có ai phải ngửa tay xin tiền chồng ko ?
    Xin, lúc nào chồng vui thì cho, ko thì thôi. Tại sao, họ ko ý thức được cuộc sống gia đình nhỉ. Và chả nhẽ, chị e chúng ta lại cứ như là giúp việc, osin đó hả. Biết đến bao giờ, chị e mình mới thoát khỏi cảnh khổ đầy đây.

    Hãy cùng tâm sự ,chia sẻ và tìm cách giải quyết ....................
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Lý Bánh khúc-Thực phẩm HM
    Đang tải...


  2. ngophuongan

    ngophuongan ĐỒ SƠ SINH CHỈ TỪ 3K

    Tham gia:
    6/1/2013
    Bài viết:
    15,723
    Đã được thích:
    2,089
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    thoi, tư chủ kinh te vay
    chư xin tien met lắm
    thinh thoang moi duoc ti nào hay tí day ban oi
     
  3. hangpham1989

    hangpham1989 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/4/2013
    Bài viết:
    6,003
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    Tình thế bắt buộc phải phụ thuộc kt chứ ai mún vậy đâu. Qtrong là có dc ng ck tâm lý hay k thôi. E cũng bầu bí nghỉ ở nhà đây, tiêu j chả phải xin ck, đi chợ thì mẹ ck đj rồi, thích ăn thêm j mua sắm j thì mua thôi, may là ck chưa khi nào khó cchiuj khi vk hỏi tiền cả. :D.
     
  4. tuyentran.gpvn

    tuyentran.gpvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/7/2014
    Bài viết:
    1,619
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    Nói chung kinh tế trong gia đình thì cả vợ và chồng phải cùng cố gắng kiếm,ai cũng muốn tự do,tự chủ cả nhưng có một số trường hợp không may thì mình cũng phải xin thôi,vợ chồng với nhau mà :)
     
  5. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,641
    Đã được thích:
    1,878
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    Làm gì đến mức độ phải xin mà than khổ vậy chủ top.
    không biết các mẹ sao, chứ em thấy làm phụ nữ sướng hơn làm đàn ông. làm phụ nữ ko phải gánh vác việc nặng nhưng lại được chiều chuộng hơn.
     
  6. Bé Bão

    Bé Bão Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/11/2014
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    độc lập và tự chủ về kinh tế là tốt nhất, em nghĩ vậy
     
    betunsanhdieu thích bài này.
  7. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,898
    Đã được thích:
    4,044
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    Chắc mẹ nó ko đi làm mà ở nhà chăm sóc con cái nội trợ ạ
    nói ngửa tay xin tiền nó nặng nề quá... cơ bản ông chồng phải tâm lý, gánh vác kte gia đình bao h cũng là ng đàn ông
    Cơ mà ng ta nói:' Phụ về kinh tế thì sẽ lệ thuộc về chính trị, í là ko có tiếng nói đấy ạ"
    Vậy nên chị em mình lương dù thấp thì vẫn nên đi làm
     
    Sửa lần cuối: 3/11/2014
  8. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,440
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    Chỉ có độc lập về kinh tế thì mới hết khổ mn ạ. Với ng chồng như thế thì chỉ có cách đó thôi.
     
  9. betunsanhdieu

    betunsanhdieu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/10/2013
    Bài viết:
    3,557
    Đã được thích:
    615
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    em thấy phụ nữ mình nên chủ động về kinh tế,chỉ trong trường hợp ốm đau,sinh đẻ bất khả kháng ko lao động được thì mới phải phụ thuộc vào ck,còn nếu 1 người khỏe mạnh bình thường,ko vướng bấn gì mà vẫn phải ngửa tay xin tiền ck thì nên xem xét lai,ông trời ko tiệt đường sống của ai cả,có lao động thì sẽ có tiền,dù ít hay nhiều,chứ cứ ở nhà chơi ko rồi ngửa tay xin tiền ck sớm muôn gì cuãng bị đá đít ra khỏi nhà
     
  10. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,457
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    bạn ơi,.......nhiều ông như thế đó.
    khó thay đổi lắm
    -nên mình tự đứng lên thôi.....nhiều khi cho ông ý ôm con nấu cơm cho biết tay
     
  11. nguyenthu0209

    nguyenthu0209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/9/2014
    Bài viết:
    1,219
    Đã được thích:
    198
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    nếu được thì độc lập về kinh tế vẫn hơn ạ :D
     
  12. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,991
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    Mình thì ko phải ngửa tay xin tiền chồng bao giờ.Vì cứ tới kỳ lương là anh tự động gửi cho mình hết.Giờ mình đang ở nhà chờ sinh nên sống phụ thuộc hoàn toàn vào đồng lương của chồng.Những tháng chi mạnh tay chồng chưa kịp gửi lương đã tiêu hết lại phải chờ đợi chồng gửi.Mình thực sự cảm thấy chán cảnh suốt ngày chông trờ vào đồng lương của chồng rồi.Nhưng ko tài nào thoát ra được.Vừa nghĩ thương chồng lại thấy mình thật bất tài.Nhiều lúc buồn lắm các mẹ à.
     
  13. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,641
    Đã được thích:
    1,878
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    Sao mẹ nó ko tính trước lúc chuẩn bị có em bé đi.
    mình ngày trước xác định có em bé là để dành 1 khoản, 1 khoản đủ chi có thời gian nằm ổ luôn.
    thế là lúc nằm ổ vẫn có thể tiêu vung vinh.
     
  14. PhongThu0812

    PhongThu0812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2014
    Bài viết:
    1,509
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    không có gì bằng tự chủ cả cm ạ. phụ thuộc vào ai kể cả chồng đều k thoải mái tí nào cả.
     
  15. me-dautay

    me-dautay Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    5,067
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    hic, thỉnh thoảng e thích mua sắm j thì xin tiền ck thui chứ e vẫn độc lập về kt
     
  16. trangpooh1987

    trangpooh1987 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    3,511
    Đã được thích:
    1,290
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    tớ vẫn đi làm, thỉnh thoảng bán buôn linh tinh. chồng tớ hàng tháng chi tiền ăn nộp cho mẹ, tiền sữa, bỉm cho con thôi. Còn lại tớ tự kiếm tự tiêu, tháng hết bao nhiêu tớ tự lo hết. Tốt nhất tự chủ về kinh tế, ai làm ra tiền ng đó tiêu, ko ai liên quan đến ai trừ trách nhiệm với con cái. Cho nó khỏe
     
  17. Vivaforever

    Vivaforever Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2007
    Bài viết:
    2,130
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    Tớ thấy mẹ nó khéo tay, đảm đang chịu khó, biết kiếm ra tiền sao phải than vãn vậy. Cuộc sống gia đình là cuộc sống chung, đôi bên cùng phải đóng góp chứ có ai nợ ai gì đâu nhỉ? Chồng không vui vẻ khi vợ xin tiền thì mình không xin nữa mà yêu cầu chồng đóng góp. Phân chia rõ ra ai phải chịu chi khoản gì.
    Kê khai cụ thể các khoản chi cho gia đình đưa chồng xem. Các ông chồng là trên mây lắm, cứ tưởng tự nhiên vợ lo được hết, chả cần nghĩ vợ xoay tiền đâu ra cứ đương nhiên hưởng thôi biết đâu thực tế trăm thứ phải chi tiêu. Chồng tớ cũng vậy, đưa cho vợ mấy trệu mà cứ như tiền tỉ ý, lúc nào cũng thắc mắc vợ tiêu gì nhiều thế. Tớ chả nói nhiều, làm 1 bản kê chi tiết chi tiêu hàng tháng cho ông ý xem, hỏi xem anh có bớt được khoản nào không? Chả bớt được thì cứ thế mà nộp tiền thôi.
     
  18. tienbach

    tienbach Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    2,414
    Đã được thích:
    489
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    Mẹ nó phải tự chủ về kinh tế đi, sao cứ để bị động thế hay mn không đi làm gì ?
     
  19. thinhtran198

    thinhtran198 Bán biệt thự The Phoenix Garden, liền kề Nam 32

    Tham gia:
    12/1/2012
    Bài viết:
    2,142
    Đã được thích:
    325
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    Tớ á, không có chuyện xin nhé,
    Từ lúc cưới là chồng đã quen với việc đến tháng lương đưa xiền cho vợ, hoặc vợ cầm thẻ rùi
     
  20. thanhlan_hg

    thanhlan_hg Vẽ lại nụ cười

    Tham gia:
    23/7/2012
    Bài viết:
    4,242
    Đã được thích:
    697
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngửa tay xin tiền chồng. Biết đến bao giờ, chị e chúng ta mới thoát khỏi khổ đầy đây..

    chị nói quá chuẩn ! k chỉ chồng ,mà trc em mới đi học fai mua đồ dùng htap nhiều ,mất nhiều tiền ,ở nhà mẹ em cũng kêu tiêu nhiều thế ,rồi còn dặn chịu khó tiết kiệm này nọ @@ ức quá thế là em tiêu gì ghi ra sổ hết rồi cuối tháng gửi thư về cho gia đình ..xem thấy tiền giấy,bút ,văn phòng phẩm em mua tốn kém quá mà thường xuyên thiếu tiền ..ăn cơm có bữa chỉ 2000đ tiền dưa muối ..từ đấy trở đi mới biết xót con mà k nói này nọ nữa .nhiều lúc đi học mà nản chí lắm ,tgian làm thêm k có để đi cho nhẹ óc .thời giá leo thang..
     

Chia sẻ trang này