Ồ...con đứng được rồi kìa...! Biết chia sẻ sao với các mẹ bây giờ, tôi chỉ biết nói rằng, cảm giác đó thực sự là hạnh phúc và có lẽ mọi người cũng giống tôi. Ngày ấy cách đây một năm khi cháu khoảng 7 tháng rưỡi tuổi, một ông bố bận bịu với công việc cả ngày chỉ giành ra được vài ba tiếng đồng hồ buổi tối để chơi với con trai, mỗi sự phát triển, thay đổi của con đều làm tôi thấy hạnh phúc khôn xiết khi con chính là động lực cố gắng làm việc chăm chỉ mỗi ngày của 2 vợ chồng. Tôi nhớ mấy câu ông bà nhà tôi hay nói: "Mẹ nuôi con lớn, bố dạy con khôn" hình như nó đúng (với bản thân tôi), cứ về tới nhà là con lại cuốn lấy tôi và nghe lời tôi lắm, nhiều khi con khóc mà ông bà, mẹ không dỗ được mà con cứ sang bố là lại im ngay...hay tại cháu hợp với tôi hơn không biết...nhưng tôi chỉ biết rằng 2 bố con ngày càng gắn kết và thân thiết hơn. Tôi muốn chơi với con thật nhiều, dạy cho con thật nhiều điều hay, tôi muốn con sau này sẽ khỏe mạnh và tài giỏi...nhưng trước mắt lúc đó tôi muốn con sớm biết đi. Là một ông bố thích sự tự lập, tôi muốn phát triển sự trưởng thành cho con, vậy nên tôi tôi thường để con tự chơi và hỗ trợ con tự khám phá môi trường hơn là lúc nào cũng chỉ ôm con trong vòng tay. Tôi biết phần thưởng là những cái vỗ tay, những cái ôm thân thiết sẽ khích lệ con tự tin khám phá môi trường và thông minh hơn. Có khi tôi để con chơi một mình và để mắt giám sát con, lau sạch nền rồi thả con xuống cho con tập lẫy, tập bò từ tháng thứ 4, và rồi thật hạnh phúc khi con tự đứng lên được và còn đứng rất vững trong lần đầu tiên mặc dù chỉ được khoảng 5s, con nhìn tôi và cười rất tươi...tôi thốt lên "Ồ...con đứng được rồi kìa", cả ông bà và mẹ cháu vô cùng vui mừng, bản thân tôi thì thực sự là hạnh phúc khôn xiết. Thế rồi dần dần con đứng vững và biết đi, t không biết đối với mọi người thì tháng thứ 7 là nhanh hay chậm nhưng tôi nghĩ đó một bước trưởng thành của con và tôi đã tận mắt chứng kiến sự thay đổi ấy, cảm ơn cuộc đời....tôi là một ông bố hạnh phúc !
Ðề: Ồ... con đứng được rồi kìa....! chia sẻ niềm vui với ông bố nhé. cảm xúc khó mà diễn tả thành lời.
Ðề: Ồ... con đứng được rồi kìa....! Một ông bố yêu con hết mình, mỗi bước thay đổi của con đều làm những người làm cha làm mẹ như chúng ta thấy hạnh phúc.
Ðề: Ồ... con đứng được rồi kìa....! Nghe mẹ chia sẻ mà em cũng thấy vui lây. Mong bé nhà em sớm chào đời và mạnh khỏe
Ðề: Ồ... con đứng được rồi kìa....! Những khoảnh khắc này thấy hạnh phuc lắm mẹ nó nhỉ, mình cũng trải qua rồi
Ðề: Ồ... con đứng được rồi kìa....! Chồng nhà em giống ông bố như chủ top, đi suốt ngày dc mấy h đồng hồ tối chơi với con thôi, nhưng con rất mếm bố.
Ðề: Ồ... con đứng được rồi kìa....! Con cái luôn là niềm vui, hạnh phúc và tự hào với bố mẹ chúc bé luôn khẻo mạnh nhanh lớn nhé
Ðề: Ồ... con đứng được rồi kìa....! MÌnh cũng đã trải qua cảm xúc nư thế . thật hạnh phúc khi con yêu khỏe mạnh, đáng yêu
Ðề: Ồ... con đứng được rồi kìa....! Đọc bài này lại nhớ hôm đầu tiên em trai mình biết đi, cả nhà ai cũng cảm thấy phấn khích kinh khủng
Ðề: Ồ... con đứng được rồi kìa....! Thật hạnh phúc biết bao khi thấy con mình tập những bước đi đầu đời. Con luôn là niềm vui, niềm tự hảo của bố mẹ, con hãy lớn nhanh và khỏe mạnh con nhé
Ðề: Ồ... con đứng được rồi kìa....! mỗi tuần trôi qa, mỗi tháng trôi qua, chứng kiến sự thay đổi của con đúng là niềm hp của cha mẹ
Ðề: Ồ... con đứng được rồi kìa....! co nuoi con moi biet long cha me cac mn nhi, nhin con lon tung ngay ma bo me nao cung thay vui.
Ðề: Ồ... con đứng được rồi kìa....! ôi, cái cảm giác lúc ấy hạnh phúc lắm ấy, cứ mỗi giai đoạn của con, mỗi sự thay đổi, đều là hạnh phúc lớn lao của người mẹ.
Ðề: Ồ... con đứng được rồi kìa....! Mỗi bước phát triển của con đều khiến cho bme thật hạnh phúc, em cũng đã từng vui sướng đễn nỗi vừa năm ngủ vừa mỉm cười khi lần đầu tiền con gái cười thành tiếng lúc hơn 3 tháng
Ðề: Ồ... con đứng được rồi kìa....! Cái ngày con chập chũng biết đi, con ngã có khi bị thương, con đau con khóc thương con lắm nhưng mà vẫn phải để con tập những bước đi đầu đời
Ðề: Ồ... con đứng được rồi kìa....! Một ông bố tuyệt vời hì hì. Hãy luôn lưu giữ những khoảnh khắc đó nha bạn