Ðề: Yêu con nên cưng chiều đúng mực Cái này mẹ nó phải cương quyết, lúc bé đòi phải mắng bé, bảo bé không thành quen sau này bé không nghe ai đâu. Mẹ bé cố gắng kiên trì một thời gian nhé..
Mình cũng đau đầu vấn đề này lắm, ông bà chiều cháu quá. Bé đầu mình tự chăm, bé thứ hai chắc phải nhờ ông bà nhiều, không biết sẽ thế nào. Để làm cháu cười khanh khách, ông bà sẵn sàng đánh mèo, cho nó bẻ cây, nghịch nước, đáp ứng mọi đòi hỏi linh tinh của bé, cho bé xem máy tính hàng giờ... mình có góp ý nhưng thực sự rất khó thay đổi bởi vì mỗi ngày lại một kiểu chiều chuộng khác.
Người ta có câu, không dạy bảo con cứ để khi nhà có khách mới xấu hổ vì con rồi mắng rồi đánh con thật chẳng ra làm sao. Thấy điều gì không ổn và bất hợp lý thì phải giải quyết luôn, không đến một ngày mình phải xấu hổ vì không biết dạy con.