1/ Chụp ảnh Con đầu được chụp nhiều ảnh ơi là nhiều trong khi con thứ lại chỉ le hoe vài tấm ảnh làm màu cho có lệ 2/ Nơi say giấc nồng của con: Con đầu được sắm giường gỗ xịn hẳn hoi nhé. Trong khi con thứ thì….phải ngủ chung với ba mẹ 3/ Tắm cho con Con đầu phải tắm cho thiệt là sạch sẽ vì lỡ may có con vi khuẩn nào bám vào thân thể ngọc ngà quý báu của con thì sao nè Con thứ thì tắm sơ sơ thôi nhá! 4/ Đồ ăn cho con: Được ba mẹ chọn lựa rất kỹ càng chẳng hạn con ăn dặm như thế nào cho đủ chất, mua sữa công thức cũng phải chọn loại “xịn” nhất cho dù nó đắt tiền đến cỡ nào. Còn con thứ thì…nhìn ảnh chắc các mẹ sẽ hiểu hen (hehe). Ăn qua loa cái gì cũng được, miễn sao con không bị đói và chắc bụng là được rồi. 5/ Khi con kết bạn Với phương châm tập cho con dạn dĩ và năng động hơn khi chơi với bạn bè, ba mẹ sẵn sàng tạo điều kiện cho con tham gia các ngày hội, khu vui chơi dành cho trẻ hay dẫn đến nhà anh chị em họ vào bất cứ khi nào có thể để con mở rộng giao lưu. Còn con thứ thì…CHƠI VỚI BẠN CỦA ANH/CHỊ NÓ NHÉ! hehe (sao mà chơi hợp được nhỉ?) vụ này khó à nghen 6/ Khi con bệnh: Lo lắng sốt vó, thậm chí mất ăn mất ngủ nếu chẳng may con lỡ ho có 1 lần vì bị sặc thức ăn chẳng hạn và phòng khám nhi là địa điểm lui tới thường xuyên của ba mẹ khi sinh con đầu lòng. Con con thứ thì: “Ui dà, bệnh vặt mà, hem có sao đâu, đứa trước bị vụ này mau khỏi lắm” 7/ Đồ chơi: Con đầu: Sắm đủ thứ mọi loại đồ chơi khi đi qua tình cờ thấy được, đồ chơi thì chọn loại xịn, nghiên cứu kỹ lưỡng xem có phải hàng Trung Quốc không rồi mới dám mua. Con thứ thì: ….”kế thừa” đồ của anh/chị đi trước. Không thì có thể tận dụng bất cứ món đồ nào trong nhà để làm đồ chơi 8/ Giày dép: Con đầu: chọn giày phải đi êm chân, có phát ra âm thanh vui tai, đẹp nữa nha Con thứ: giày của anh/chị vẫn còn xài tốt chán. Mua chi nhiều, con nít lớn nhanh lắm! 9/ Thôi nôi (Ngày con tròn 1 tuổi) Con đầu: linh đình lắm nhé, ba mẹ có kế hoạch chuẩn bị trước đó thậm chí là mấy tháng, lên thực đơn xem nên đãi món gì cho khách, bàn tiệc trang trí cho con thì đặt làm đồ handmade cho nó độc đáo, bánh sinh nhật cũng có thể được đặt làm riêng. Nói chung mọi thứ phải thật hoành tráng và hoàn hảo. Con thứ: Tiêu chí Nhanh-Gọn-Lẹ đặt lên hàng đầu. Trên đây chỉ là chia sẻ vui từ câu chuyện cuộc sống của ông bố Jason Good thôi các mẹ à. Có thể mỗi nhà mỗi khác nên bài viết này chỉ nhằm mang lại tiếng cười cho các mẹ thư giãn sau những giờ phút căng thẳng. Cũng biết đâu thông qua đây, các mẹ có thể nghiệm ra được sự thiệt thòi “vô hình” mà con thứ thường hay gặp phải trong gia đình để mà làm tốt hơn thế thì sao nào! Nguồn : Marrybaby
Ðề: Sự khác biệt giữa con so và con rạ chả biết rồi sẽ thế nào, chỉ biết 2 đứa đều nghén như nhau, huhuh
Ðề: Sự khác biệt giữa con so và con rạ hihi cũng đúng với nahf mình luôn, con đầu chỉ có hay bị đánh thôi, còn đâu cái gì cũng sướng
Ðề: Sự khác biệt giữa con so và con rạ đa phần đều giống như các tình huống ở trên vì con đầu chưa có kinh nghiệm và có nguồn kinh tế dồi dào đến con thứ thì có kinh nghiệm rùi nhưng kinh phí thì hạn hẹp
Ðề: Sự khác biệt giữa con so và con rạ Đúng với thực tế quá. Con đầu bao giờ cũng được nuông chiều và bỡ ngỡ hơn con thứ
Ðề: Sự khác biệt giữa con so và con rạ Hi, nhà ai cũng thế thì phải. Hình như vì thế mà con thứ thường cao to, khỏe mạnh hơn con đầu thì phải
Ðề: Sự khác biệt giữa con so và con rạ vui nhưng mà các mẹ chú ý đến tâm lý của cả 2 con nhé! đừng để bé bị hẫng hụt có cảm giác như bị bỏ rơi
Ðề: Sự khác biệt giữa con so và con rạ Đọc topic này mà thấy vui quá,đúng là khác hẳn nhau,con đầu nâng niu chiều chuộng,con thứ thì hế nào cũng đc
Đứa đầu bao giờ cũng cảm thấy thiêng liêng và có nhiều sự chăm chút từ bố mẹ hơn. Mấy tháng nữa mình cũng đón bé thứ 2, cứ nghĩ tới ngày đó là thấy thương ku anh kinh khủng.