Có một sự 'sướng' nhẹ! Hai bố con ngồi nói chuyện với nhau mà chả biết bố nói cái gì nữa, có lẽ người ngoài mà nghe thấy lại nghi ngày bé bố ngã giếng. Cả tiếng đồng hồ huyên thuyên đủ mọi loại ngôn ngữ ........ Thứ duy nhất mà con và bố cảm nhận được là ánh mắt yêu thương của mỗi người. Nhìn đôi mắt tròn xoe, đôi môi chúm chím và cái má phúng phính... thấy thoải mái và nhẹ cả lòng… Ôi,... tôi ghen! Từ ngày có con, bố cảm thấy mẹ dễ cáu bẳn hơn và không còn quan tâm nhiều đến bố. Đi làm về, bố nhào đến bên mẹ, tranh thủ ngắm con, mẹ ‘hắt hủi’ và đẩy bố ra: “người anh bụi bặm, anh đi thay đồ mới được gần con’. Sao mà mẹ khắc nghiệt với bố thế? Là tại con? Ôi thôi thế là hỏng. Hỏng be bét rồi. Sao bố lại ghen với một ‘thằng’ miệng còn hôi sữa, tóc thưa, trán dô (giống mình) chứ? Biết làm sao đây, con ơi?! Ps. À, con biết là bố yêu con nhiều chứ?!
Ðề: À, con biết là bố yêu con nhiều chứ?! Nhìn bố trẻ thế mà đã có con lớn vậy rồi? thật là ghen tị quá đi. Mình giờ vẫn FA. Đến khi nào mới có em bé đây?
Ðề: À, con biết là bố yêu con nhiều chứ?! Cún nhà bạn yêu thế và rất đẹp trai nữa, lớn lên chắc đẹp trai hơn bố đây
Ðề: À, con biết là bố yêu con nhiều chứ?! hihi, các bố mẹ đều dành tình yêu cho con. Mong con mau lớn và khỏe mạnh.
Ðề: À, con biết là bố yêu con nhiều chứ?! Trông Cún tây tây nhi? Yêu quá!chúc gđ nhỏ mãi giòn giã tiếng cười.