Thông tin: Cùng tôn vinh “Nữ siêu nhân” quanh ta!

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi tinhyeunho, 11/11/2014.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. tinhyeunho

    tinhyeunho Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2013
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    283
    Điểm thành tích:
    103
    Mình có một chị bạn thân quen từ năm 2007. Ban đầu ngưỡng mộ chị vừa xinh vừa học giỏi, sau 7 năm gắn bó, càng ngưỡng mộ hơn khi nhìn chị ngày ngày đối mặt với áp lực công việc nhưng khi về nhà, chị là vợ đảm mẹ hiền đúng nghĩa. Gọi chị là “Nữ siêu nhân” chắc không sai. Mình kể các mẹ nghe về chị để “tiếp lửa” cho các mẹ trong cuộc sống bộn bề này nhé. À, mình quên giới thiệu, chị bạn mình tên là Tú Anh.

    Chị là giám đốc dự án cho một tập đoàn du lịch, đi công tác như…đi chợ. Thỉnh thoảng, chị em gặp nhau ăn sáng, mình mới biết chị thường bắt đầu công việc lúc 6 giờ sáng và kết thúc lúc 12 giờ đêm: họp với khách hàng liên miên, deadline các kiểu. Nhưng không bao giờ thấy nụ cười vắng bóng trên gương mặt chị. Chị cười rất tươi, ánh mắt sắc sảo và quan trọng là thần thái luôn tươi tỉnh, giàu sức sống.

    Bận rộn là thế, nhưng Tú Anh thích tự tay đưa đón, nấu ăn và dạy dỗ con trai. Có những ngày, chị phải bay ra Hà Nội và về lại ngay trong đêm để kịp tiến độ công việc cũng như được gần con. Mình ở gần nhà chị, nên nhiều khi cũng muốn chạy qua phụ một tay, mà chị cứ bắt ngồi yên đó để chị “phục vụ”. Đôi khi mình băn khoăn, chị là siêu nhân thiệt hả ta?! Bởi vậy, khi thấy mình làm việc quá sức, chị mới ngồi lại, chia sẻ tận tường bí quyết giúp chị cân bằng. Mình thấy có ích lắm, nên hôm nay khi viết những dòng này, mình đã xin phép chị để mình có thể trích lại lời chị, mong là các mẹ có thể dùng để tham khảo.

    Chị bảo, đam mê là điều tối quan trọng. Làm việc gì bằng sự yêu thích cũng đem lại kết quả tốt. Đam mê mỗi vai trò của mình, khi đó, làm nhiều mà như không phải làm.Thỉnh thoảng nên đi du lịch một mình để thấy cuộc sống nhiều sắc màu hơn và hằng ngày nên dành ít nhất 30 phút để tập thiền, yoga, đi bộ… Có sức khỏe tốt, đặc biệt là sức khỏe xương thì việc gì cũng suôn sẻ & giữ được sự năng động. Làm phụ nữ thì càng nên nhớ chăm sóc mình thật tốt bằng những bữa ăn giàu dinh dưỡng. Thực đơn mỗi ngày cần đầy đủ dưỡng chất, đặc biệt là các thức ăn giàu canxi như hải sản, rau màu xanh đậm, sữa Anlene Đậm Đặc 4X…

    [​IMG]

    Rất nhiều người phụ nữ xung quanh mình cũng xứng đáng được gọi là “Nữ siêu nhân” bởi những điều họ mang đến cho cuộc sống mỗi ngày, các mẹ nếu biết gương mặt nào thì truy cập www.chandungnusieunhan.com để viết thư và đề cử cho những “Nữ siêu nhân” mình muốn tôn vinh nhé. Tất cả những lá thư sẽ được gửi tận tay “Nữ siêu nhân”. Nghe đâu quà tặng rất hấp dẫn đó, mỗi tuần sẽ có 10 phần quà ý nghĩa do chính bạn đề xuất và 40 lốc sữa Anlene Đậm Đặc 4X giúp chăm sóc sức khỏe xương sẽ được Anlene gửi đến những “Nữ siêu nhân” may mắn nhất. Hi vọng tấm gương chân thực của chị Tú Anh sẽ ít nhiều tiếp lửa cho các mẹ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tinhyeunho
    Đang tải...


  2. duonghun

    duonghun Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2014
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cùng tôn vinh “Nữ siêu nhân” quanh ta!

    Ôi, đọc cái guồng xoáy công việc của chị Tú Anh mà mình ngưỡng mộ quá thể. Mình chỉ là nhân viên thường ở công ty tư nhân mà nhiều khi về tới nhà không muốn động tay động chân vào việc gì nữa
     
  3. hangtaphoa

    hangtaphoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2014
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Cùng tôn vinh “Nữ siêu nhân” quanh ta!

    Để làm được những việc như thế thì sức khỏe là quan trọng nhất, có sức khỏe mới làm được nhiều việc tới như vậy đó
     
  4. bimaca

    bimaca Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2013
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cùng tôn vinh “Nữ siêu nhân” quanh ta!

    Vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà, đó cũng là chân dung những người phụ nữ "siêu nhân thời nay". Đừng có nghĩ phụ nữ chân yếu tay mềm, ra ngoài xã hội họ cũng vững chãi, hiên ngang lắm
     
  5. 4ntyLov3

    4ntyLov3 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/1/2013
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cùng tôn vinh “Nữ siêu nhân” quanh ta!

    sau này mình cũng chỉ mong có một người vợ như thế này thôi :) cuộc sống có lẽ sẽ viên mãn
     
  6. xitrum-tyconuong

    xitrum-tyconuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1,540
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cùng tôn vinh “Nữ siêu nhân” quanh ta!

    em thấy ngưỡng mộ quá. ko biết chị í sắp xếp công việc kiểu gì nhỉ?
     
  7. dodobg

    dodobg Thành viên mới

    Tham gia:
    25/10/2014
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cùng tôn vinh “Nữ siêu nhân” quanh ta!

    Đúng là có sức khỏe là có thể làm được mọi thứ.
     
  8. thaohanhxuan

    thaohanhxuan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/10/2014
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cùng tôn vinh “Nữ siêu nhân” quanh ta!

    nghe mà ngưỡng mộ quá đi ^^ em cũng muốn được vậy?
     
  9. huongvcbphan

    huongvcbphan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/11/2014
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Cùng tôn vinh “Nữ siêu nhân” quanh ta!

    Chị ấy đúng là siêu nhân. Ngày có 24 tiếng mà nhiều khi mình thấy chả làm được việc gì, ngẫm cái thân mình mà thấy chẳng bằng một phần của chị ấy, phải cố gắng thay đổi thôi
     
  10. shopten

    shopten Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2013
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    213
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cùng tôn vinh “Nữ siêu nhân” quanh ta!

    Thế thì đương nhiên chị Tú Anh phải có một chế độ ăn đủ chất rồi. Như chị mình cũng đi làm cả ngày, về vẫn chăm lo chồng con đầy đủ mà chả bao giờ than mệt
     
  11. embenhoxiu

    embenhoxiu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2014
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Cùng tôn vinh “Nữ siêu nhân” quanh ta!

    Chị ấy có thể dậy từ 6h sáng và 1h đêm mới đi ngủ thì quả là siêu nhân. Phải có một sức khỏe dẻo dai, thật tốt mới có thể hoạt động, đảm đương nhiều việc như vậy
     
  12. hoaquynhnomun

    hoaquynhnomun Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2014
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cùng tôn vinh “Nữ siêu nhân” quanh ta!

    Vấn đề là chị ý biết sắp xếp công việc ý nhỉ? Có những hôm mình nhiều việc quá mà bị rối, chả biết xếp việc nào trước, việc nào sau nữa
     
  13. thanhtam1

    thanhtam1 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2013
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cùng tôn vinh “Nữ siêu nhân” quanh ta!

    Đọc bài viết thấy bí quyết của chị là thực đơn mỗi ngày cần đầy đủ dưỡng chất, đặc biệt là các thức ăn giàu canxi như hải sản, rau màu xanh đậm, sữa Anlene Đậm Đặc 4X… Anlene đậm đặc này em nghe nói rất tốt cho phụ nữ 30+ đấy ạ
     
  14. chilamo

    chilamo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/11/2014
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cùng tôn vinh “Nữ siêu nhân” quanh ta!

    Ối giời, chị này ngang với chị chồng em. Tài năng thì vô biên, nhiều khi tưởng như là chị ấy đam mê công việc thái quá, nhưng không, khi trở về nhà, chị ấy thành một người khác, một người vợ, một người mẹ chăm lo gia đình cực kỳ
     
  15. Gnud Ad

    Gnud Ad Thành viên mới

    Tham gia:
    22/8/2014
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cùng tôn vinh “Nữ siêu nhân” quanh ta!

    Mọi phụ nữ đều là siêu nhân hết .
     
  16. shopbong68

    shopbong68 Thời trang trẻ em

    Tham gia:
    24/5/2014
    Bài viết:
    5,253
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Cùng tôn vinh “Nữ siêu nhân” quanh ta!

    Có mẹ nào biết thực đơn cho chị em chúng mình ở độ tuổi >30 thì post lên đây để chị em thực hành nhé.
     
  17. memitbop

    memitbop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/10/2014
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Cùng tôn vinh “Nữ siêu nhân” quanh ta!

    Cùng là phụ nữ với nhau mà chính bản thân mình còn phải ngả mũ hâm mộ những người phụ nữ siêu nhân quanh mình. Không chỉ kiếm tiền giòi mà vẫn xinh đẹp, yêu chồng, chồng yêu hết mực
     
  18. Giadinhtoi01

    Giadinhtoi01 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/8/2014
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Cùng tôn vinh “Nữ siêu nhân” quanh ta!

    Mình chả tin, cái gì cũng có giới hạn. Chả có ai dậy 6h sáng ngủ 1 h đêm mà sống được cả. Người chứ có phải máy đâu. Mẹ mình hồi xưa ai cũng tưởng là nữ siêu nhân, chỉ con cái mới biết mẹ anh hùng cỡ nào.
     
  19. stevenduon

    stevenduon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2014
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cùng tôn vinh “Nữ siêu nhân” quanh ta!

    Chẳng đâu xa, chị hàng xóm nhà em này, cũng giám đốc kinh doanh của công ty mỹ phẩm, đi nước ngoài thường xuyên, ấy vậy mà về tới nhà vẫn trực tiếp dạy con học nhé, không phải thuê gia sư đâu. Giỏi thế cơ chứ
     
  20. laogiabebe

    laogiabebe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/5/2014
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Cùng tôn vinh “Nữ siêu nhân” quanh ta!

    Bây giờ nhiều người ỉ lại gia sư, bố mẹ dạy con học là tốt nhất, trừ khi con học lớp lớn, khả năng bố mẹ giảng không nổi mới phải cho đi học thêm
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này